Qua một trò chơi quen thuộc với trẻ nhỏ, bố và mẹ kế âm thầm bạo hành con gái 5 tuổi đến chết mà người xung quanh không ai biết

CHI CHI |

Cặp vợ chồng ác quỷ đã sử dụng những phương thức bạo hành máu lạnh và không giống ai để tra tấn 2 đứa trẻ nhỏ.

Ngày 3/3 vừa qua, Tòa án Tối cao Hong Kong mở phiên tòa xét xử vụ án bạo hành trẻ em đến chết vào đầu năm 2018. Nạn nhân mất ngày 6/1/2018, là một bé gái 5 tuổi tử vong trong tình trạng có hơn 130 vết thương khắp người, bất tỉnh và nhiễm trùng máu nặng.

Cùng ngày, anh trai 8 tuổi của bé gái cũng nhập viện trong tình trạng tồi tệ tương tự, bị suy dinh dưỡng nặng, người đầy vết thương lớn nhỏ. May mắn là bé trai đã qua khỏi.

Hung thủ bạo hành 2 đứa trẻ trong thời gian dài chính là bố đẻ (29 tuổi) và mẹ kế (30 tuổi) của chúng. Trước Tòa, 2 người này đã thừa nhận tội bạo hành nhưng không thừa nhận tội giết con gái. Lời bào chữa mong được giảm tội trạng xuống ngộ sát của cặp đôi cũng đã bị bác bỏ. Bên cạnh đó, mẹ của người mẹ kế sống chung nhà cũng bị buộc tội che giấu tội ác của con gái và con rể.

Cơ quan chức năng Hong Kong quyết định không công khai tên của cả bị cáo và nạn nhân để bảo vệ đứa trẻ còn sống sót.

Tình tiết hành vi bạo hành của cặp đôi được tiết lộ tại Tòa án vào ngày thứ Tư khiến dư luận không khỏi giật mình vì độ máu lạnh.

Theo lời của công tố viên, bố và mẹ kế của 2 đứa trẻ thường xuyên bỏ đói và đánh đập lũ trẻ bằng đủ các loại vật dụng: roi mây, mắc quần áo, dép, kéo,... Nhưng đáng sợ nhất là cặp đôi ngày nào cũng cho 2 đứa trẻ chơi một trò chơi gọi là "Siêu nhân bay", nhưng được "biến tấu" khác hẳn bình thường.

Ông bố sẽ xách hai đứa trẻ lên rồi tung chúng lên cao để đầu đập vào trần nhà liên tục. Tiếp đó hắn ném đứa trẻ theo đủ mọi hướng với lực rất mạnh và liên tiếp trong thời gian dài, khiến trẻ choáng váng và đau đớn. Trong khi 2 anh em la hét và cầu xin bố dừng lại, mẹ kế sẽ đứng ở bên vỗ tay và khuyến khích chồng tiếp tục "trò chơi".

Qua một trò chơi quen thuộc với trẻ nhỏ, bố và mẹ kế âm thầm bạo hành con gái 5 tuổi đến chết mà người xung quanh không ai biết - Ảnh 1.

Trò chơi tung trẻ lên trời quen thuộc của nhiều ông bố (Ảnh minh họa)

Cặp đôi ác độc nói với lũ trẻ rằng đó chỉ đơn giản là trò chơi, nhưng thực chất là màn trừng phạt và bạo hành dị hợm. Tuy nhiên, vì đã bị hành hạ như vậy từ nhỏ và chưa đủ khả năng nhận thức, 2 anh em thực sự tin rằng đó là trò chơi của bố và không nói cho ai biết về hành động kỳ lạ.

"Trò chơi này nghe thì rất vui và thú vị với những đứa trẻ bình thường. Nhưng với 2 đứa trẻ đó thì không. Sau khi nhìn thấy các chứng cứ thực tế, bạn sẽ thấy 'trò chơi' này quá đỗi tàn bạo" - công tố viên nói tại Tòa.

Ngoài ra, ông bố và bà mẹ kế này còn nghĩ ra rất nhiều hình phạt kỳ quái cho con mình. Ví dụ như xích chúng cả đêm, cấm không được ngủ hoặc phải làm tư thế ngồi nhưng không có ghế hàng tiếng đồng hồ, khiến chúng bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cặp đôi này luôn nói lý lẽ để 2 đứa trẻ non nớt nghĩ rằng chúng bị phạt, bị đánh là do chúng đã mắc lỗi và đáng bị như vậy. Để người ngoài không nhìn thấy những dấu vết bạo hành, hai người cho chúng mặc quần áo dài tay che kín cơ thể và đeo khẩu trang khi ra ngoài. Khi không thể che giấu được bằng trang phục, họ cho 2 đứa trẻ nghỉ học ở nhà.

Qua một trò chơi quen thuộc với trẻ nhỏ, bố và mẹ kế âm thầm bạo hành con gái 5 tuổi đến chết mà người xung quanh không ai biết - Ảnh 2.

Hình ảnh hai anh em nạn nhân bị bạo hành bởi chính bố đẻ và mẹ kế

May mắn là vụ việc bạo hành trẻ em cũng đã bị phát giác khi giáo viên của bé trai một lần thấy mắt cậu bé sưng tấy và cơ thể rất yếu. Giáo viên đã thông báo với ông bà nội của em khi họ đến trường đón cháu tan học. Ông bà nội không biết hành vi tàn độc của chính con trai, con dâu mình nên ban đầu đến trường điều tra. Nhà trường phủ nhận có liên quan và khuyên gia đình nên báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến điều tra, ông bà nội không thể ngờ rằng thủ phạm bị bắt đi lại chính là con mình.

Đáng tiếc là khi hai đứa trẻ tội nghiệp được giải cứu thì bé gái đã không qua khỏi vì sức khỏe quá yếu.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập được bằng chứng và lời khai làm chứng từ một đứa trẻ khác nữa sống cùng gia đình là con riêng của bà mẹ kế. Tuy nhiên đứa trẻ này được đối xử bình thường, hoàn toàn không bị bạo hành như 2 anh em nhỏ kia.

Trước cơ quan điều tra, bà mẹ kế khai rằng mình không đánh đập lũ trẻ mà tất cả tội lỗi đều là của chồng và chính bản thân mình cũng bị hành hạ tinh thần khi sống trong gia đình đó. Tuy nhiên, các bằng chứng sau đó đều chứng minh ngược lại. Công tố viên khẳng định: "Đấy là lời chối tội rõ ràng. Mẹ kế và người bố cùng nhau bạo hành đứa trẻ và 'đóng góp' vào tội ác ngang nhau".

Tòa án Hong Kong vẫn đang trong quá trình xét xử trước khi đưa ra bản án cuối cùng cho cặp đôi ác quỷ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại