Ảnh hiếm chụp cảnh binh lính Trung Quốc - Ấn Độ lao vào nhau giao chiến đổ máu ở biên giới

Tuấn Anh |

Hình ảnh về cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ hồi tháng 6 khiến 4 người Trung Quốc thiệt mạng, 1 người bị thương vừa được tiết lộ.

Cảnh từ một đoạn video, dường như do quân đội Trung Quốc công bố, cho thấy cuộc đụng độ giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 6 năm ngoái. Ảnh: Handout

Cảnh từ một đoạn video, dường như do quân đội Trung Quốc công bố, cho thấy cuộc đụng độ giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 6 năm ngoái. Ảnh: Handout

Theo báo cáo được đăng trên South China Morning Post, cuộc chạm trán chết người được châm ngòi từ phía quân đội Ấn Độ khi binh sĩ nước này băng qua của Ranh giới kiểm soát thực tế giữa hai nướcTrung-Ấn.

Cho đến nay, người ta mới chỉ xác nhận rằng ít nhất một binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc chạm trán, điều này cũng khiến ít nhất 20 người Ấn Độ thiệt mạng. Nhiều binh sĩ Ấn Độ được cho là đã chết vì vết thương do họ không được điều trị kịp thời ở những nơi hẻo lánh và có độ cao lớn.

Qi Fabao, trung đoàn trưởng từ Bộ chỉ huy quân sự Tân Cương của Quân đội Trung Quốc (PLA), người sống sót sau vụ việc, đã được trao tặng danh hiệu anh hùng, cùng với chỉ huy tiểu đoàn Chen Hongjun, người được vinh danh sau đó. Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran được truy tặng bằng khen hạng nhất.

Ảnh hiếm chụp cảnh binh lính Trung Quốc - Ấn Độ lao vào nhau giao chiến đổ máu ở biên giới - Ảnh 1.

4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Theo báo cáo, những người lính đã đi cùng Qi trong một nỗ lực đàm phán trong khu vực biên giới tranh chấp khi họ bị "phục kích dữ dội" bởi quân đội đông hơn họ và những người đã "ẩn nấp trước" và "cố gắng buộc quân đội Trung Quốc phải nhượng bộ".

Qi đã tổ chức binh lính của mình thành đội hình chiến đấu và giao chiến, nhưng được báo cáo là bị thương nặng ở đầu trong cuộc tấn công.

Chen Hongjun đã đến giải cứu Qi, trong khi Chen Xiangrong chiến đấu trên tiền tuyến. Xiao Siyuan, người đang quay video bằng chứng, cũng tham gia trận chiến. Cả ba đã chiến đấu đến cùng, hy sinh mạng sống của mình, theo báo cáo. Wang Zhuoran đã mất mạng khi băng qua sông khi cứu những người lính khác.

"Khi đối mặt với những kẻ thù đông hơn mình, không ai trong chúng tôi nao núng. Giữa các cuộc tấn công bằng đá của họ, chúng tôi đã xua đuổi họ ", Chen Xiangrong, người sau đó đã chết vì vết thương của mình, viết trong nhật ký.

Báo cáo dẫn lời một binh sĩ khác Chen Hongyu, người không bị thương, cho biết Qi đã hét lên với quân đội Ấn Độ rằng họ phải gánh chịu hậu quả của việc vi phạm thỏa thuận biên giới. "Quân của họ vừa xuất hiện từ sau vách đá," Chen nói. "Mặc dù chúng tôi có số lượng ít hơn, nhưng chúng tôi không thể nhượng bộ."

Cuộc đụng độ này là cuộc xung đột biên giới tồi tệ nhất giữa hai nước trong bốn thập kỷ và họ vẫn bị khóa chặt trong thế quân sự ở khu vực tranh chấp.

Tuần trước, quân đội của cả hai bên đã gặp nhau trên bờ hồ Pangong - giữa vùng Ladakh do Ấn Độ kiểm soát và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát - để bắt đầu quá trình tháo ngòi căng thẳng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại