Bật nhạc để nghe giải trí, bé trai chết tức tưởi dưới tay người dì tàn ác, kẻ thủ ác bị vạch mặt bởi cái nắng nóng của mùa hè

L.T |

Không ai ngờ rằng, cái nắng nóng gay gắt của mùa hè đã giúp cảnh sát tìm ra chân tướng vụ việc và bắt kẻ ác phải đền tội.

Tháng 6 năm 2020, dư luận nước Nga sục sôi khi vụ án "ác nữ" giết cháu bị phanh phui cùng những sự thật gây phẫn nộ tột cùng. Sau hơn 1 năm che giấu với thủ đoạn tinh vi, người đàn bà độc ác ấy cuối cùng cũng phải trả giá nhưng những gì mà cô ta đã làm thực sự gây ám ảnh kinh hoàng cho nhiều người và thật khó để xóa nhòa ký ức đau thương trong lòng những người thân của nạn nhân.

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, cậu bé Bogdan Krivko, khi ấy 9 tuổi, rời khỏi ngôi nhà ở làng Bagovskaya, thuộc lãnh thổ Krasnodar (Nga) sau bữa cơm trưa. Thế nhưng, sang đến ngày hôm sau cậu bé vẫn không trở về, gia đình hốt hoảng báo cảnh sát. Các tình nguyện viên thuộc biệt đội "Cảnh báo Liza" cùng các sĩ quan cảnh sát từ các quận lân cận của Kuban đã tham gia tìm kiếm nhưng không có bất kỳ một dấu vết nào.

Bật nhạc để nghe giải trí, bé trai chết tức tưởi dưới tay người dì tàn ác, kẻ thú ác bị vạch mặt bởi cái nắng nóng của mùa hè - Ảnh 1.
Bật nhạc để nghe giải trí, bé trai chết tức tưởi dưới tay người dì tàn ác, kẻ thú ác bị vạch mặt bởi cái nắng nóng của mùa hè - Ảnh 2.

Cậu bé Bogdan mất tích từ tháng 5/2019.

Vụ án rơi vào bế tắc suốt nhiều tháng liền khiến người ta ngỡ rằng cậu bé Bogdan Krivko bị một thế lực bí ẩn nào đó bắt đi và không bao giờ trở về nữa. Nhưng bất ngờ đã đến...

Mùa hè năm 2020, cái nắng nóng gay gắt của mùa hè đã giúp cảnh sát Nga tìm ra chân tướng. Cụ thể, một chiếc bình sắt trong nhà của người phụ nữ tên Olesya Komissarova, 28 tuổi, một người họ hàng của cậu bé Bogdan, bốc mùi hôi thối khủng khiếp vì tiết trời nóng bức. Điều này khiến hàng xóm khó chịu và không khỏi nghi ngờ, cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện sự thật rợn người. Trong chiếc bình đó chính là một phần thi thể của cậu bé Bogdan. Câu hỏi đặt ra là những phần khác nằm ở đâu?

Trở lại năm 2019, cậu bé Bogdan đến nhà của người dì Olesya chơi và mang theo chiếc loa di động. Cậu bé bật nhạc to để nghe nhưng lại vô tình "chọc giận" Olesya vì âm thanh ồn ào khiến các con của cô ta không ngủ được. Lời qua tiếng lại, Olesya tức giận vặn cổ Bogdan khiến đứa trẻ ngạt thở và tử vong. Cô ta giật mình nhận ra mình vừa lỡ tay giết người nhưng sợ bị đi tù nên đã tìm cách phi tang xác, xóa dấu vết.

Bật nhạc để nghe giải trí, bé trai chết tức tưởi dưới tay người dì tàn ác, kẻ thú ác bị vạch mặt bởi cái nắng nóng của mùa hè - Ảnh 3.
Bật nhạc để nghe giải trí, bé trai chết tức tưởi dưới tay người dì tàn ác, kẻ thú ác bị vạch mặt bởi cái nắng nóng của mùa hè - Ảnh 4.

Olesya có một cặp sinh đôi 3 tuổi và một đứa con lớn.

Theo tờ OK.RU, sau khi sát hại cậu bé 9 tuổi, Olesya dùng dao phân xác cậu bé thành nhiều phần. Sau đó cô ta cố gắng đốt phần thân của cậu bé trong một cái lò rồi ném các bộ phận cơ thể khác vào một bình nông nghiệp dung tích 50 lít, sau đó đổ cát và thuốc tẩy vào bên trong.

Trong 13 tháng tiếp theo, cô ta liên tục đổ thêm hỗn hợp cát và thuốc tẩy để tránh bị phát hiện. Đến khi nắng nóng khiến chiếc bình bốc mùi thì cô ta không thể giấu nổi nữa.

Sau khi bị bắt, Olesya được yêu cầu tái hiện lại cảnh giết người. Trong buổi dựng lại hiện trường, cô ta bình tĩnh thể hiện lại các động tác giết người rồi phân xác khiến nhiều người không khỏi "lạnh gáy".

Bật nhạc để nghe giải trí, bé trai chết tức tưởi dưới tay người dì tàn ác, kẻ thú ác bị vạch mặt bởi cái nắng nóng của mùa hè - Ảnh 5.
Bật nhạc để nghe giải trí, bé trai chết tức tưởi dưới tay người dì tàn ác, kẻ thú ác bị vạch mặt bởi cái nắng nóng của mùa hè - Ảnh 6.
Bật nhạc để nghe giải trí, bé trai chết tức tưởi dưới tay người dì tàn ác, kẻ thú ác bị vạch mặt bởi cái nắng nóng của mùa hè - Ảnh 7.

Vậy mà khi đứng trước tòa, người phụ nữ tỏ vẻ ăn năn hối lỗi: "Tôi phải bị trừng phạt với mức án tù chung thân, không có bất kỳ sự khoan hồng nào". Tuy nhiên, thẩm phán đã lưu ý đến các yếu tố giảm nhẹ bao gồm sự ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn và các con của cô ta còn nhỏ, nên đã tuyên án 13 năm tù giam, so với mức tối đa 20 năm. Được biết, Olesya có một cặp sinh đôi 3 tuổi và một đứa con lớn.

Điều khiến người ta phẫn nộ là sau khi cậu bé Bogdan mất tích, kẻ giết người này còn thản nhiên tham gia các cuộc tìm kiếm và động viên mẹ của cậu bé là Natalya Krivko, 32 tuổi.

Bật nhạc để nghe giải trí, bé trai chết tức tưởi dưới tay người dì tàn ác, kẻ thú ác bị vạch mặt bởi cái nắng nóng của mùa hè - Ảnh 8.

Olesya xuất hiện tại phiên tòa xét xử.

"Khi ở nhà cô ta, cậu bé đã nghe nhạc lớn và đánh thức những đứa trẻ đang ngủ", thông báo từ Ủy ban điều tra Nga cho biết. "Có một cuộc cãi vã giữa họ, sau đó cô ta đã bóp cổ rồi vặn cổ cậu bé. Và rồi cô ta đã che giấu toàn bộ sự việc".

Olesya nói với các thám tử rằng sau khi cô ta bóp cổ cậu bé, đứa trẻ đã lăn xuống ghế sofa.

Sử dụng một hình nộm để tái hiện cảnh giết người, cô ta nói: "Thằng bé đã nằm như thế này. Nó tím tái, không thở được. Tôi nhận ra nó đã chết. Tôi kẹp nách và kéo nó vào phòng tắm".

Tiếp đó, cô ta cởi hết quần áo của đứa trẻ, ném thi thể vào bồn tắm trước khi chặt xác. Olesya cho biết cô ta đã giấu điện thoại thông minh và loa di động của nạn nhân để tránh bị phát hiện.

Vụ việc vỡ lở khiến người dân địa phương ở làng Bagovskaya, vùng Krasnodar, bị sốc. Người hàng xóm tên Irina cho biết: "Chúng tôi đã nghi ngờ nhiều người, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy. Khi đứa trẻ biến mất, cô ấy đã ở bên cha mẹ của thằng bé và còn giúp tìm kiếm. Cô ấy thậm chí đã vượt qua bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối để chứng minh rằng mình trong sạch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại