Cuộc sống ít biết của bà mẹ 12 tuổi trẻ nhất nước Anh

Nguyên Anh |

Bị anh trai cưỡng bức đến mang thai và sinh con ở tuổi 12, cuộc sống của Tressa Middleton hiện ra sao?

Tressa Middleton là một cô gái đáng thương sống tại Bathgate, Bắc Lothian, Anh. Cô là người mẹ trẻ nhất xứ sở sương mù sau khi cô hạ sinh một đứa trẻ ở tuổi 12 vào năm 2006. Sau khi lâm bồn, cả hai mẹ con Tressa đều được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt.

Thời điểm đó, Tressa từ chối tiết lộ danh tính bố đứa trẻ nhưng khi con gái được 2 tuổi, cô đã dũng cảm nói ra sự thật rằng bản thân đã bị chính anh trai Jason 16 tuổi, cưỡng bức đến nỗi mang thai và sinh con.

Cuộc sống ít biết của bà mẹ 12 tuổi trẻ nhất nước Anh - Ảnh 1.

Trong khoảng thời gian tồi tệ nhất đời của mình, bên cạnh Tressa luôn có mẹ ở bên trở thành nguồn động lực.

Vì quá trẻ nên đến năm 2008, con gái của Tressa được một gia đình khác nhận nuôi. Ám ảnh quá khứ đã đẩy Tressa vào con đường nghiện ngập. Tressa thường xuyên có mặt trong các trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên. Năm 18 tuổi, Tressa từ bỏ cơn nghiện và mang thai với bạn trai Darren nhưng đáng tiếc cô đã không giữ được đứa bé.

Trong những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời, Tressa may mắn có mẹ ở bên cạnh an ủi và đỡ đần. Về phía anh trai của Tressa, kẻ đã gây ra tấn bi kịch cho em gái, đã nhận về mức án 4 năm tù giam. Năm 2012, mẹ của Tressa qua đời, Tressa đã tha thứ cho người anh tội lỗi, cô nói: "Giờ đây tôi không còn hận anh ấy nữa nhưng chúng tôi không ai nói chuyện với nhau. Tôi biết anh ấy đã làm điều sai trái và tôi tin anh ấy cũng đã nhận ra điều đó".

Tressa làm lại cuộc đời, cô kết hôn với Darren và sinh con gái Arihanna trong tình trạng khỏe mạnh.

Cuộc sống ít biết của bà mẹ 12 tuổi trẻ nhất nước Anh - Ảnh 2.

Tressa đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

"Tôi cảm nhận được niềm vui sướng tột cùng vào khoảnh khắc Arihanna chào đời. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình không thể nào sinh thêm một đứa con nào nữa. Vậy nhưng tôi cũng thấy có lỗi vì Arihanna có thể được ở bên cạnh mẹ trong khi chị gái nó thì không.

Tôi yêu con bé và tôi không thể hạnh phúc trọn vẹn nếu như không có con bé, nhưng tôi sẽ hạnh phúc nếu sau này nó biết đến sự có mặt của chị gái", Tressa tâm sự.

Tressa hy vọng trong tương lai, Arihanna và con gái lớn của cô có thể gặp nhau. Đó chắc chắn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại