Hữu Công: "Tôi mất 4 đứa con mà chưa kịp nhìn mặt lần nào"

Thảo Nguyên |

"Cứ mỗi lần đưa vợ vào viện là chúng tôi lại bị ám ảnh, bởi khi ra về là không còn con trong bụng nữa", Hữu Công chia sẻ.

Tháng 4/2018, Hữu Công kết hôn với Thủy Tiên - con gái nuôi của Đàm Vĩnh Hưng. Từ 1 hot boy chuyên sản xuất các clip hài "bựa", Hữu Công dần thay đổi hình ảnh trở thành doanh nhân.

Đầu tháng 2/2021, nam diễn viên chia sẻ niềm hạnh phúc được làm bố sau một thời gian dài liên tiếp gặp nỗi đau mất con. Hữu Công cho hay, trong vòng 3 năm, anh phải tiễn biệt 4 đứa con chưa kịp thành hình:

"Như mọi cặp vợ chồng trẻ khác, khi kinh tế tạm ổn, tôi và Thủy Tiên đều sẵn sàng chào đón thêm thành viên mới. Chúng tôi cũng không phải chờ đợi quá lâu, sau đám cưới khoảng nửa năm thì vợ tôi mang bầu.

Hữu Công: Tôi mất 4 đứa con mà chưa kịp nhìn mặt lần nào - Ảnh 1.

Hữu Công và Thủy Tiên kết hôn năm 2018.

Nhưng em bé ấy ở lại với chúng tôi được vài tháng thì mất khiến cả 2 vợ chồng đều rất hụt hẫng. Lúc đó, chúng tôi nghĩ đơn giản rằng có lẽ do mình chưa đủ kinh nghiệm để giữ con mà thôi.

Trong 3 năm, vợ tôi liên tiếp sảy thai 3 lần, trong đó có một lần mang song thai. Các con cứ đến, chưa kịp thành hình đã vội vã rời khỏi trần gian. Tôi mất 4 đứa con mà chưa kịp nhìn mặt lần nào".

Liên tiếp mất con, Hữu Công cho hay đối với vợ chồng anh đó là khoảng thời gian vô cùng đau khổ, tăm tối:

"Thực sự khoảng thời gian đó là tột cùng của sự đau khổ đối với cả tôi và vợ. Có thời điểm Thủy Tiên như người bị mất hồn, có những suy nghĩ tiêu cực đáng sợ.

Hữu Công: Tôi mất 4 đứa con mà chưa kịp nhìn mặt lần nào - Ảnh 3.

3 lần sảy thai liên tiếp khiến vợ chồng Hữu Công rơi vào khủng hoảng.

Để tránh những điều đáng tiếc xảy ra, tôi sắp xếp lại mọi công việc, dành tối đa thời gian để ở bên cô ấy. Cũng may chúng tôi luôn có anh chị em, bạn bè và hai bên gia đình nội ngoại động viên, làm chỗ dựa tinh thần.

Biết con cái vất vả chuyện sinh nở, nên bố mẹ chúng tôi không bao giờ thúc giục, tránh gây sức ép tâm lý cho vợ chồng tôi".

Nam diễn viên cho hay, trong suốt quãng thời gian tăm tối đó anh vừa chăm sóc vợ, vừa phải tự vực dậy tinh thần cho mình:

"Nhìn vợ đau đớn, vật vã tôi thực sự không chịu nổi. Cứ mỗi lần đưa vợ vào viện là chúng tôi lại bị ám ảnh, bởi khi ra về là không còn con trong bụng nữa.

Tôi khóc như một đứa trẻ mỗi khi thấy con của mình lần lượt rời xa, còn vợ tôi đã khóc cạn cả nước mắt. Thú thực, tôi không muốn cô ấy bị dày vò, đau khổ thêm 1 lần nào nữa nên đã có lúc tôi quyết định không sinh con nữa".

Hữu Công: Tôi mất 4 đứa con mà chưa kịp nhìn mặt lần nào - Ảnh 4.

"Đã có lúc tôi quyết định không sinh con nữa".

Sau 3 lần sảy thai, vợ chồng Hữu Công cuối cùng cũng giữ được con. Nhưng hành trình để giữ con của Hữu Công và Thủy Tiên cũng vô cùng gian nan:

"Đến lần thứ 4 vợ tôi mang thai, chúng tôi dồn tất cả hi vọng, dùng những gói xét nghiệm, kiểm tra cao cấp nhất để mong giữ được con. Sau khi xét nghiệm sàng lọc, bác sĩ kết luận Thủy Tiên bị rối loạn nhiễm sắc thể, khi mang thai gây ra tình trạng đông máu, tỷ lệ giữ được thai nhi chỉ 20-30%.

Để giữ con, vợ tôi phải đều đặn mỗi ngày tiêm thuốc chống đông máu cho tới tuần thai thứ 37. Tôi chứng kiến vợ mình chịu đựng 300 mũi tiêm, tới mức bụng cô ấy thâm tím rồi chai cứng lại".

Hữu Công: Tôi mất 4 đứa con mà chưa kịp nhìn mặt lần nào - Ảnh 5.

Để giữ được con, vợ chồng Hữu Công đã trải qua rất nhiều khó khăn.

Hành trình khó khăn đã khiến vợ chồng Hữu Công vỡ òa hạnh phúc khi được đón đứa con chào đời:

"Thú thực, trải qua hành trình đầy khó khăn gian khổ vừa rồi, tôi trân trọng vợ và yêu thương cô ấy hơn.

Chứng kiến vợ chịu đựng đủ mọi dày vò từ thể chất lẫn tinh thần, tôi vừa xót xa vừa nể phục. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng Thủy Tiên đã vì tôi, vì gia đình mà hi sinh, mà cố gắng rất nhiều.

Bản thân tôi chỉ biết thầm cảm ơn và nỗ lực đền đáp cho cô ấy, vun vén cho gia đình nhỏ của chúng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại