Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận

P.H |

Vụ việc hiện đang khiến dư luận vô cùng căm phẫn sau khi hình ảnh một ngày trước khi chết của nạn nhân được công bố.

Một vụ án bạo hành con nuôi trong thời gian dài bị phanh phui hồi tháng 10/2020 liên tục gây xôn xao dư luận Hàn Quốc đến tận thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Theo đó, nạn nhân là bé gái Jung In (16 tháng tuổi) được cặp đôi Jang và Ahn nhận nuôi hồi tháng 1/2020 vì muốn con gái ruột của họ có thêm một người bạn để chơi cùng.

Cứ ngỡ đó sẽ là gia đình cho em được cuộc sống mới hạnh phúc thì hoá ra 10 tháng sống cùng họ lại là khoảng thời gian tăm tối địa ngục bị hành hạ bởi đòn roi và sự chì chiết của hai kẻ ác quỷ mà em gọi là cha mẹ, trước khi mãi mãi ra đi.

Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận - Ảnh 1.

Jung In - bé gái xấu số trong vụ bạo hành trẻ em gây chấn động hồi tháng 10/2020

Sáng ngày 13/10, bé gái còn chưa đầy 2 tuổi nhập viện ở quận Yangcheon, Seoul, trong tình trạng tim ngừng đập. Thời điểm đó, Jung In còn bị chấn thương nặng ở vùng bụng và chết não sau 6 giờ điều trị. Nhân viên y tế nhận ra đứa trẻ này có nhiều vết bầm tím và gãy xương nhiều chỗ trên cơ thể nên đã gọi báo cảnh sát, nghi ngờ em bị bạo hành vô cùng dã man.

Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát biết được rằng đã có rất nhiều báo cáo từ người giữ trẻ, hàng xóm,... về hành vi lạm dụng nạn nhân từ tháng 5 nhưng không thể can thiệp vì không có bằng chứng.

Sau cái chết của bé Jung In nghi do bị bố mẹ nuôi bỏ bê và bạo hành dã man, Jang và Ahn đã phủ nhận tội danh và khẳng định họ không hề liên quan đến cái chết của con gái nuôi. Trong khi đó, cảnh sát điều tra được rằng Jang đã quay hơn 800 clip ghi lại cảnh cô ta bạo hành con gái nuôi về mặt tinh thần lẫn thể chất. Cảnh sát còn công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bé là do vùng bụng bị tổn thương bởi ngoại lực.

Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận - Ảnh 2.

Sau khi được bố mẹ nhận nuôi, Jung In như biến thành một người khác, dễ nhận diện nhất là ở làn da tối sầm lại

Vụ án được làm sáng tỏ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ bởi gia đình này còn từng được mời xuất hiện trên đài EBS và xuất hiện dịp Tết Trung thu (Chuseok) ngày 1/9/2020. Trong chương trình đó là khoảnh khắc cả nhà cùng nhau quây quần ấm cúng nhưng không hiểu sao biểu cảm của bé Jung In lại có phần ủ rũ, trên trán có vết bầm và sắc mặt thì tối sầm.

Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận - Ảnh 3.

Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận - Ảnh 4.

Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận - Ảnh 5.

Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận - Ảnh 6.

Hình ảnh gia đình họ xuất hiện trên truyền hình tháng 9 năm 2020.

Mới đây nhất, ngày 2/1/2021, chương trình Unanswered Questions (Những câu hỏi cần giải đáp) công bố thêm một số chi tiết về tội ác của cặp vợ chồng ác quỷ đội lốt thiên thần cùng những hình ảnh cuối đời của bé gái xấu số khiến làn sóng phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc lại 1 lần nữa dấy lên vô cùng mạnh mẽ.

Cụ thể, chương tình này công bố đoạn clip ghi lại hình ảnh bé Jung In tại nhà trẻ 1 ngày trước khi em qua đời. Trong hình ghi lại có thể thấy biểu cảm ngỡ ngàng của cô giáo khi thấy vết lồi lõm bất thường trên bụng Jung In lúc thay quần áo cho bé. Lạ kì hơn, mặc dù cơ thể chi chít những vết bầm tím trông rất đau đớn, đứa trẻ lại chỉ ngồi im mà không hề quấy khóc. Hôm cuối ấy, Jung In cũng không chịu ăn uống gì. Thay vào đó, cô bé chỉ ngồi một góc lờ đờ mệt mỏi dường như đến chút sức lực cuối để giãy giụa cũng không còn.

"Về góc độ y tế, chúng tôi gọi đó là vô cảm. Đó là biểu hiện được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài nếu một đứa trẻ bị thiếu thốn tình cảm trong thời gian dài", Giám đốc Phòng khám Nhi khoa và Thanh thiếu niên, ông Pyo Jin-won, giải thích. Nói cách khác, cảm xúc của bé Jung In gần như đã chết. Các chuyên gia y tế cho biết đó là trạng thái cảm xúc tồi tệ nhất và hiếm khi xuất hiện ở một đứa trẻ mới 16 tháng tuổi.

Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận - Ảnh 7.

Hình ảnh 1 ngày trước khi qua đời của bé gái khiến nhiều người phải bật khóc

Những hình ảnh cuối đời này của Jung In khiến nhiều người vô cùng đau xót, lại càng thêm phẫn nộ về hành động táng tận lương tâm của 2 kẻ đã nhận nuôi em rồi hành hạ dã man em đến như thế.

Ekip Unanswered Questions cũng cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân là vỡ tuyến tuỵ. Trước đó, trong bản khai với cảnh sát, Jang nói rằng cô ta vô tình làm con nuôi ngã nên mới có vết thương ở bụng như vậy. Tuy nhiên, theo chuyên gia góp mặt trong Unanswered Questions, hành động ấy không thể gây ra vết thương nghiêm trọng và đoạt mạng đứa trẻ như thế được mà nhiều khả năng tuyến tụy bị vỡ là do bé Jung In phải gánh chịu đòn roi trong một thời gian dài.

Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận - Ảnh 8.
Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận - Ảnh 9.

Chân dung cặp vợ chồng nhẫn tâm và giả tạo

Hiện tại, vợ chồng Jang và Ahn vẫn đang bị giam giữ đợi ngày toà tuyên án. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm nhưng những hình ảnh mà chương trình Unanswered Questions tiết lộ đã làm nhiều dân chúng Hàn Quốc vô cùng căm phẫn. Trên mạng xã hội, phong trào gửi lời xin lỗi và an ủi cuối đến linh hồn của bé Jung In - "Jung In à, xin lỗi em" - đang thu hút được sự tham gia của hàng ngàn người. Những bảng hiệu đòi kẻ ác phải được trừng trị thích đáng cho tội ác được lan truyền khắp nơi, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo của người dân xứ sở kim chi.

Bé gái 16 tháng tuổi qua đời vì bị bố mẹ nuôi bạo hành dã man, 2 tháng sau, hình ảnh đầy đau xót trước khi chết được tiết lộ gây chấn động dư luận - Ảnh 10.

Phong trào "Jung In à, xin lỗi em" được phát động và được đông đảo mọi người hưởng ứng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại