Không còn nhận ra đây là Sài Gòn trong ngày đầu tiên của năm mới, từng ngóc ngách đều hiện lên đẹp thổn thức con tim!

MH / ẢNH: VIẾT THANH |

Thời tiết dễ chịu thế này mà hội Sài Gòn không đi ra đường thì phí lắm à nghen!

Sau một buổi tối đón khoảnh khắc giao thừa "ngụp lặn" trong biển người đúng nghĩa, Sài Gòn hôm nay (ngày 1/1) bỗng thay đổi 180 độ. Không còn là những đoạn đường kẹt xe cứng ngắc, những hàng quán tấp nập người ra kẻ vào, Sài Gòn trong ngày đầu tiên của năm mới bình yên, tĩnh lặng đến lạ.

Với nền nhiệt độ trung bình trong ngày chỉ rơi vào khoảng 20 mấy độ C, thời tiết Sài Gòn hôm nay mát mẻ, dễ chịu cực kỳ. Những ai không ra đường thì đừng có tiếc nuối à nha!

Thời tiết Sài Gòn ngày đầu năm mới không còn oi bức như mọi hôm, bước chân ra đường mà "phê chữ ê kéo dài"!

Nhiều con đường ở ngay khu vực trung tâm ngày thường kẹt xe "không lối thoát" vào giờ chiều, nay cũng trở nên vắng lặng đến lạ.

Không còn nhận ra đây là Sài Gòn trong ngày đầu tiên của năm mới, từng ngóc ngách đều hiện lên đẹp thổn thức con tim! - Ảnh 3.
Không còn nhận ra đây là Sài Gòn trong ngày đầu tiên của năm mới, từng ngóc ngách đều hiện lên đẹp thổn thức con tim! - Ảnh 4.

Thời tiết này mà không đi ra đường thì thật phí các bạn ạ!

Đa phần các hàng quán đều đóng cửa im ỉm, cả chủ và khách đều muốn tự cho mình một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Khu vực duy nhất tấp nập có lẽ là vòng vòng đoạn nhà thờ Đức Bà - bưu điện trung tâm.

Không còn nhận ra đây là Sài Gòn trong ngày đầu tiên của năm mới, từng ngóc ngách đều hiện lên đẹp thổn thức con tim! - Ảnh 8.
Không còn nhận ra đây là Sài Gòn trong ngày đầu tiên của năm mới, từng ngóc ngách đều hiện lên đẹp thổn thức con tim! - Ảnh 9.

Một vài hình ảnh bình dị khác được phóng viên ghi lại được ngoài đường phố Sài Gòn trong ngày đầu năm mới. Hiếm lắm thành phố nhộn nhịp này mới có một "ngày nghỉ" đúng nghĩa bạn nhỉ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại