Khoảnh khắc người đàn ông bị 'quái vật khổng lồ' xé xác, ngỡ là cảnh đẫm máu gây hoang mang nhưng sự thật không như mọi người nghĩ

L.T. |

Dù sở hữu vóc dáng đồ sộ với chiều cao 2,9m khi đứng bằng hai chân và cân nặng lên tới gần 700kg nhưng dường như Jimbo lúc nào cũng tỏ ra như một đứa trẻ nũng nịu trong vòng tay của ông bố Jim.

Tình bạn giữa người và động vật luôn là thứ tình cảm kỳ diệu mà khó có lời nào diễn tả được, đặc biệt là những loài động vật hoang dã ở một thế giới hoàn toàn khác với con người, khác cả về tập tính sống, hành vi và nguồn thức ăn. Vậy nên, nếu nhìn thấy cảnh tượng một con gấu khổng lồ đang đùa giỡn với người đàn ông, thứ hiện lên trong đầu họ có lẽ là một cảnh tượng khủng khiếp rằng con người đang bị tấn công. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tồn tại điều bất ngờ...

Ở Trung tâm Động vật hoang dã mồ côi ở làng Otisville, bang New York, Mỹ, có một chú gấu khổng lồ tên Jimbo. Chú là bạn thân thiết của vợ chồng ông Jim và bà Susan.

Khoảnh khắc người đàn ông bị quái vật khổng lồ xé xác, ngỡ là cảnh đẫm máu gây hoang mang nhưng sự thật không như mọi người nghĩ - Ảnh 1.

Ông bà Jim và bà Susan là người lập ra trung tâm này và nhiều năm nay, nơi đây là nhà của nhiều con vật bị bỏ rơi.

Được biết, Jimbo đã được ông Jim và bà Susan cứu sống từ khi mới 6 tháng tuổi. Kể từ đó, nó bắt đầu là một thành viên của gia đình ông Jim. Thông thường, động vật hoang dã được chăm sóc trong các trung tâm bảo vệ động vật để huấn luyện kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên. Nhưng Jimbo thì khác, nó không thể sống một mình ngoài tự nhiên nên Trung tâm Động vật hoang dã mồ côi ở Otisville đã trở thành ngôi nhà chính thức của chú gấu này.

Khoảnh khắc người đàn ông bị quái vật khổng lồ xé xác, ngỡ là cảnh đẫm máu gây hoang mang nhưng sự thật không như mọi người nghĩ - Ảnh 2.

Jimbo đã được ông Jim và bà Susan cứu sống từ khi mới 6 tháng tuổi

Để đảm bảo không gian sinh sống, nó đã được "học nội trú" tại trung tâm bảo vệ động vật hoang dã. Tuy nhiên, hằng ngày, vợ chồng ông Jim vẫn thường xuyên lui tới đó để chăm sóc cho đứa con nuôi của mình.

Dù sở hữu vóc dáng đồ sộ với chiều cao 2,9m khi đứng bằng hai chân và cân nặng lên tới gần 700kg nhưng dường như Jimbo lúc nào cũng tỏ ra như một đứa trẻ nũng nịu trong vòng tay của ông bố Jim.

Khoảnh khắc người đàn ông bị quái vật khổng lồ xé xác, ngỡ là cảnh đẫm máu gây hoang mang nhưng sự thật không như mọi người nghĩ - Ảnh 3.
Khoảnh khắc người đàn ông bị quái vật khổng lồ xé xác, ngỡ là cảnh đẫm máu gây hoang mang nhưng sự thật không như mọi người nghĩ - Ảnh 4.
Khoảnh khắc người đàn ông bị quái vật khổng lồ xé xác, ngỡ là cảnh đẫm máu gây hoang mang nhưng sự thật không như mọi người nghĩ - Ảnh 5.

Để đáp lại tình cảm của ông Jim, nó cũng không ngần ngại dành tặng cho chủ nhân những cái vuốt ve, âu yếm và tạo ra cảnh tượng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Những tưởng cuộc sống hạnh phúc như vậy sẽ được kéo dài nhưng vào tháng 3 năm 2018, ông bà Jim và Susan bất ngờ thông báo chú gấu khổng lồ mà vô cùng đáng yêu Jimbo đã qua đời vì bệnh ung thư gan. Jimno đã dành trọn vẹn 24 mùa xuân bên bố mẹ nuôi.

Trong thông báo của mình, ông bà Jim và Susan giải thích rằng Jimbo đã bị ốm. Cậu ấy đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư gan.

"Tất cả chúng ta đều đau lòng, đó sẽ là một cách nói nhẹ nhàng. Đặc biệt là Jim và Susan. Họ bị hụt hẫng, trái tim của họ bị tàn phá vì sự ra đi đột ngột của Jimbo", bài đăng của Trung tâm Động vật hoang dã mồ côi trên trang Facebook cho biết. Bài đăng này đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người với 10.000 lượt thích, 2.400 lượt bình luận và 2.200 lượt chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại