Loạt manh mối mới hé lộ bất ngờ trong vụ ám sát "cha đẻ chương trình hạt nhân Iran"

Hải Võ |

Bộ trưởng An ninh Iran ông Hojat al-Islam Syed Mahmoud Alawi cho biết cơ quan này phát hiện nhiều manh mối trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh hôm 27/11 vừa qua.

Ông Alawi cho biết lực lượng an ninh Iran đã tìm ra rất nhiều đầu mối mới. Các manh mối mới đang hé lộ dần những chi tiết của vụ ám sát và người dân sẽ được thông tin về những kết quả rõ ràng mà Bộ An ninh Iran đạt được trong cuộc điều tra.

Phát biểu tại tang lễ của ông Mohsen Fakhrizadeh ngày 30/11, Bộ trưởng Alawi nói cơ quan an ninh Iran đã dồn toàn lực để tiến hành điều tra mọi khía cạnh của vụ tấn công.

Nhà khoa học Fakhrizadeh, người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và Sáng tạo thuộc Bộ Quốc phòng Iran, được phương Tây mệnh danh là "cha đẻ của chương trình vũ khí hạt nhân Iran" bị ám sát trong cuộc phục kích ngày 27/11 ở Absard, chỉ cách thủ đô Tehran vài chục km.

Hãng tin nhà nước Iran IRNA cho biết họ nắm được những tài liệu đã được xác nhận, tiết lộ mối liên hệ trực tiếp của những điệp viên cùng thành viên các cơ quan tình báo của "thực thể Israel" và nhóm đối lập Iran lưu vong mang tên Những chiến binh Mujahedeen của Iran (MEK) trong việc thiết kế và thực hiện âm mưu ám sát ông Fakhrizadeh.

Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran, nói vụ ám sát là "một chiến dịch hết sức phức tạp, sử dụng các thiết bị điện tử và không có ai hiện diện tại hiện trường".

Ông cũng tin rằng MEK "chắc chắn" có liên quan, cùng với cơ quan tình báo Mossad của Israel. Tuy nhiên, MEK ngày 30/11 lên tiếng phủ nhận trách nhiệm đối với vụ việc.

Theo thông tin của IRNA, công trác kiểm tra các vũ khí mà sát thủ để lại hiện trường cho thấy những vũ khí này do Israel sản xuất và được in cụm từ "Made in Israel".

Một thông tin mới mà IRNA thu được nói rằng, Fakhrizadeh bị ám sát bằng một khẩu súng máy điều khiển từ xa gắn trên một xe hàng nhãn hiệu Nissan. Khẩu súng do Israel chế tạo và đã khai hỏa ngay khi nhận ra nhà khoa học.

IRNA cho biết thêm, một vụ đánh bom xe được thực hiện trong quá trình tiến hành vụ ám sát "nhằm hai mục tiêu: Thứ nhất là triệt tiêu các vệ sĩ của người tử vì đạo (chỉ ông Fakhrizadeh), thứ hai là phá hủy vũ khí điều khiển từ xa để tiêu hủy chứng cứ tại hiện trường."

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ tung ra biện pháp trả đũa "vào thời gian thích hợp" và không bị cuốn vào "một cái bẫy".

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại