Chú chó khuyết tật sủa ầm ĩ khiến người dân chạy ra đuổi đánh nhưng khi biết được thứ chôn giấu dưới gốc cây, cả làng liền biết ơn con vật

DIỆP LỤC |

Con chó khuyết tật đã làm một điều tuyệt vời được dân làng và truyền thông ca ngợi hết lời.

Vào năm 2019, một chú chó ở Thái Lan đã trở thành "ngôi sao sáng" trên truyền thông khi đã cứu sống một em bé sơ sinh bị chôn vùi dưới đất. 

Theo trang Khaosod, sự việc xảy ra vào tháng 5/2019, tại làng Ban Nong Kham, huyện Cham Phuang, tỉnh Nakhonpathom.

Chú chó có tên Ping Pong, bị tật ở một chân sau. Vào hôm xảy ra sự việc, Ping Pong phát hiện ra điều bất thường gần cánh đồng của làng. 

Nó liên tục sủa rất lớn, ầm ĩ cả làng khiến nhiều người dân định ra đuổi đánh. Tuy nhiên, con chó vẫn kiên trì sủa và dùng chân đào bới một lớp đất trong lùm cây gần cánh đồng.

Chú chó khuyết tật sủa ầm ĩ khiến người dân chạy ra đuổi đánh nhưng khi biết được thứ chôn giấu dưới gốc cây, cả làng liền biết ơn con vật - Ảnh 1.

Chú chó đã có công cứu sống đứa trẻ.

Chú chó khuyết tật sủa ầm ĩ khiến người dân chạy ra đuổi đánh nhưng khi biết được thứ chôn giấu dưới gốc cây, cả làng liền biết ơn con vật - Ảnh 2.

Nơi phát hiện ra em bé sơ sinh.

Chủ nhân của chú chó vội chạy đến kiểm tra thì hốt hoảng khi trông thấy 2 chân em bé lộ ra giữa đống đất. Anh cùng một số người nữa vội giải cứu đứa bé bị chôn sống và nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. 

Các bác sĩ cho biết, đứa trẻ nặng khoảng 2,35kg và rất may nhờ được phát hiện kịp thời nên em bé không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ sau vài ngày, sức khỏe của em bé đã ổn định trở lại.

Theo điều tra ban đầu từ cảnh sát, em bé bị chính người mẹ ruột 15 tuổi chôn sống vì cô bé muốn giấu cha mẹ chuyện mình đã mang thai.

Phía cơ quan hành pháp đã bắt người mẹ và cáo buộc người này tội bỏ rơi trẻ em và âm mưu giết người.

Chú chó khuyết tật sủa ầm ĩ khiến người dân chạy ra đuổi đánh nhưng khi biết được thứ chôn giấu dưới gốc cây, cả làng liền biết ơn con vật - Ảnh 3.

Chú chó được dân làng cảm ơn khi đã cứu sống một sinh mạng.

Ông bà ngoại của em bé đã đề nghị được nuôi nấng em. Người chủ của Ping Pong, ông Usa Nisaikha, 41 tuổi, cho biết ông đã nuôi nấng con chó 6 tuổi từ khi còn bé và nó đã bị liệt 1 chân vì bị đâm trong một vụ tai nạn xe hơi.

"Tôi quyết định giữ Ping Pong vì nó rất trung thành và nghe lời. Nó luôn giúp tôi chăn bò ngoài đồng. Thật tuyệt vời khi nó có thể cứu sống một em bé. 

Dân làng giờ đây đều yêu mến nó. Tôi rất tự hào về chú chó của mình", ông Nisaikha nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại