Tiết kiệm hơn 1 triệu đồng từ tiền tiêu vặt, cậu bé giấu mẹ mua vật nuôi trên mạng rồi nhập viện khẩn cấp, suýt mất mạng

TIẾU LƯƠNG |

Rất may vì được cấp cứu kịp thời nên cậu bé đã giữ được tính mạng, nhưng chi phí y tế vẫn đang là gánh nặng trên vai gia đình.

Ngày 28/9, trang Sina đưa tin, một cậu bé 13 tuổi tên Tiểu Chí (tên đã được thay đổi) sống ở Song Dương, Trường Xuân, Cát Lâm (Trung Quốc) đã nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, suýt mất đi cánh tay trái và tính mạng cũng bị đe dọa vì sự tò mò của mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Được biết, vào 7 giờ tối ngày 21/9, mẹ Tiểu Chí - cô Dương bất ngờ nhận được cuộc gọi từ con trai mình. Trong cuộc điện thoại, Tiểu Chí nói rằng cậu bé bị rắn cắn, mà đó không phải là rắn bình thường, mà là rắn lục Vân Nam.

Sau khi nghe tin, cô Dương hoảng hồn chạy về nhà và đưa con trai đến Bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc Song Dương để cấp cứu. 

Tuy nhiên, khi đến nơi, bác sĩ nói rằng cơ sở vật chất ở bệnh viện không đủ điều kiện để chữa bệnh cho Tiểu Chí nên bảo cô đưa con đến bệnh viện Trường Xuân để kịp cấp cứu.

Tiết kiệm hơn 1 triệu đồng từ tiền tiêu vặt, cậu bé giấu mẹ mua vật nuôi trên mạng rồi nhập viện khẩn cấp, suýt mất mạng - Ảnh 1.

Vết thương bị rắn cắn của Tiểu Chí.

Khi đến nơi, các bác sĩ ở bệnh viện Trường Xuân cho biết tình trạng của Tiểu Chí khá nặng, đội ngũ y bác sĩ phải tiến hành lọc máu cho cậu bé. 

Rất may, Tiểu Chí đã tai qua nạn khỏi, nếu không có thể Tiểu Chí sẽ phải cắt cụt chi, thậm chí nghiêm trọng hơn là sẽ tử vong nếu không đến bệnh viện kịp lúc.

Sau khi tìm hiểu, cô Dương mới biết, hóa ra con trai đã lén lên mạng mua một con rắn với giá 300 NDT (hơn 1 triệu đồng). Nhưng trong quá trình chơi thì cậu bé đã bị rắn cắn, nhưng không ngờ rằng đây là rắn độc.

Cô Dương cho hay, từ đầu năm nay, Tiểu Chí bắt đầu thích nuôi động vật nhỏ, cậu bé từng nuôi mèo, chó, chuột hamster, cá và một số vật nuôi khác. 

Cô không biết con sẽ thích thú với rắn trên mạng như thế này và số tiền mà cậu bé có để mua rắn là do tiết kiệm từ tiền tiêu vặt và tiền mừng năm mới của người thân.

Tiết kiệm hơn 1 triệu đồng từ tiền tiêu vặt, cậu bé giấu mẹ mua vật nuôi trên mạng rồi nhập viện khẩn cấp, suýt mất mạng - Ảnh 2.

Hiện tại, Tiểu Chí đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải được theo dõi và điều trị.

Sự cố của Tiểu Chí đã khiến gia đình cô Dương lao đao. Vốn dĩ cả nhà không mấy khá khẩm, tiền chạy chữa cho Tiểu Chí hao tốn gần 100 nghìn NDT (khoảng 340 triệu đồng), và sắp tới cậu bé còn phải thực hiện một ca phẫu thuật, ước tính sẽ mất thêm 150 nghìn NDT (hơn 500 triệu đồng) nữa. 

Gia đình cô Dương đã sử dụng hết bảo hiểm, còn lại mong nhà hảo tâm giúp đỡ.

Về phía nơi bán rắn, bố Tiểu Chí cũng đã trình báo sự việc với cảnh sát Trường Xuân và mong họ vào cuộc giải quyết. 

Chuyện buôn bán không ai ý kiến, rắn không độc thì không nói, nhưng bán rắn có độc thì quá nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chờ kết quả của cơ quan điều tra”, bố Tiểu Chí nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại