Chàng trai mặc đồ thú rủ 4 cô gái chụp hình ở phố đi bộ nhưng câu chốt hạ khiến tất cả tức anh ách

Duy Nam |

Những tưởng có màn chụp ảnh vui vẻ cuối ngày nhưng thực ra cả 4 cô gái đều bị đưa vào "cú lừa" một cách đầy tính toán.

Sự việc xảy ra trên phố đi bộ ở quận 1, TP HCM. Nạn nhân là nhóm 4 cô gái trẻ.

"Nhóm tụi em 4 người đang đi lòng vòng quận 1 thì tấp vào phố đi bộ chơi. Tụi em cũng đi lòng vòng ở đó chơi một hồi xong kiếm đường lấy xe để đi về. 

Có một anh mặc đồ thú nhồi bông lại nắm tay bạn em kiểu kéo lại ấy, kêu chụp hình cho anh với bạn một tấm xong thấy tụi em thân thiện, anh ấy lại chụp thêm, em là người cầm máy, điện thoại là của em. 

Chụp xong, anh ấy phát cho mấy đứa bạn mỗi đứa cây kẹo. Còn nói "anh cho mấy đứa, hôm nay anh mệt rồi nên cho mấy đứa để anh về sớm". Rồi ảnh hỏi em có chụp không? Em cũng đồng ý. Anh ấy chụp xong cũng cho em kẹo và nói "tụi em cho anh xin mỗi đứa 20 nghìn vì tiền chụp hình". Tụi em đơ một hồi luôn.

Chàng trai mặc đồ thú rủ 4 cô gái chụp hình ở phố đi bộ nhưng câu chốt hạ khiến tất cả tức anh ách - Ảnh 1.

Các cô gái "sập bẫy" chụp hình mà không hay biết

Em mới nói trả lại kẹo, anh ấy kêu kẹo là tụi anh tặng, còn phí chụp hình thì tụi em phải trả. Em tự chấm hỏi luôn? Cái gì vậy? 

Bạn em mới móc ra 80 nghìn để trả. Sau hôm đó bọn em mất không khí vui vẻ và tức anh ách. Nói chung 20 nghìn cũng không đáng, quan trọng là tụi em mất tiền oan cùng cảm giác khó tả. Anh chị em lên phố đi bộ cẩn thận với mấy anh mặc đồ con gấu", một cô gái trong nhóm đăng đàn kể.

Chàng trai mặc đồ thú rủ 4 cô gái chụp hình ở phố đi bộ nhưng câu chốt hạ khiến tất cả tức anh ách - Ảnh 2.

Một bức hình chụp chung với người mặc đồ thú trị giá 20 nghìn đồng, khuyến mại một cái kẹo

Một màn lừa đảo đội lốt dễ thương nằm người tưởng tượng của các cô gái. Bình thường, việc chụp ảnh với những người mặc đồ hình thú mặc định là miễn phí, chỉ khi mua đồ của những người này thì mới phải trả tiền. Nhưng trong tình huống trên, các cô gái vẫn phải móc ví để trả cho qua chuyện.

Biết là vô lí nhưng không ai muốn đôi co. Tấm ảnh vẫn còn trong điện thoại nhưng có lẽ chẳng cô nào muốn xem lại.

"Vợ chồng mình cũng từng gặp cảnh này. Vào Sài Gòn chơi, bế con lên phố đi bộ, đột nhiên xuất hiện con thú Mickey dụ thằng bé đến chơi. Vợ chồng thấy vui nên mở điện thoại ra chụp. Ai dè lúc sau bị tính 20 nghìn", tài khoản Mai Trần bình luận.

"Không ai mặc đồ nóng nực rồi đứng đó cho mình chụp miễn phí hết, cho nên ai không có nhu cầu thì tốt nhất tránh ra để đỡ bị phiền. Chiêu trò này không mới, dễ lừa nhất là khách du lịch", một dân mạng chia sẻ.

"Biết bị lừa như vậy, chắc 4 cô gái chẳng thích đến phố đi bộ nữa. Một hình ảnh xấu khiến cả khu phố bị mất cảm tình", nickname Thúy Vy ngán ngẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại