Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Hoàng hôn buông xuống, khi mọi con phố lên đèn cũng là lúc bắt đầu cuộc sống mưu sinh của những người lao động tự do ở Hà Nội.

Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 1.

Về đêm, Hà Nội như thu nhỏ lại ở một góc phố cổ, chợ Đồng Xuân, chợ Long Biên… Những nơi tập trung đông đúc người qua lại, chính là nơi người lao động cố gắng “kiếm chác” thêm vài đồng bạc...

Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 2.

Khi mà hầu hết mọi người đang quây quần, vui vẻ bên mâm cơm gia đình, thì ở ngoài kia, đâu đó vẫn còn những mảnh đời lầm lũi mưu sinh.

Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 3.

Họ là những người đến từ Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, mong muốn tới Hà Nội để có bữa cơm no, được ai thuê gì làm nấy.

Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 4.

Thế nhưng, cuộc sống đầy rẫy những khó khăn. Những tưởng rằng cuộc sống ở đất Thủ đô sẽ khấm khá hơn, nhưng chẳng “dễ thở” tẹo nào. Để có tiền cho con cái ăn học, họ sẵn sàng làm những công việc bần hàn nhất, với đồng tiền bèo bọt nhất.

Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 5.

Bà cụ bán bóng bay trên con đường Đinh Tiên Hoàng buồn thiu vì không có khách mua hàng.


Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 6.

Với những người bán nước vỉa hè, tài sản của họ chỉ là một chiếc xe đạp, trên đó lỉnh kỉnh những thứ đồ như phích nước, vài ban cái chén, thêm mấy chiếc ghế nhỏ…

Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 7.

Dù 11h đêm rồi, dòng người đã vãn, nhưng tiếng rao "ai mua khoai, ngô, sắn" vẫn vang lên trong dưới ánh đèn đường lạnh lẽo và cô đơn.

Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 8.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc “Tiếng chổi tre sớm tối đi về” của những chị lao công làm sạch đường phố.

Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 9.

Ở một góc khác, phố Gầm Cầu, người đàn ông này đang tranh thủ ngủ để có khách gọi bơm xe, sửa xe còn tỉnh táo làm việc.

Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 10.

Giấc ngủ vội bên gánh hàng rong.

Hình ảnh: Mưu sinh trong đêm của những lao động tự do ở Hà Nội - Ảnh 11.

Vất vả là vậy, khó khăn là thế, nhưng họ vẫn cần mẫn để mong con cái được ăn học đến nơi đến chốn./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại