Sang Đức chữa bệnh, lãnh đạo đối lập Nga được tiếp đón như ‘khách của bà Merkel’

Minh Hạnh |

Lãnh đạo phe đối lập Nga – ông Alexei Navalny đã di chuyển bằng máy bay đến Berlin (Đức) để tiếp tục điều trị sau khi bất ngờ ngã bệnh ở Siberia.

Khách của Thủ tướng Đức

Theo tờ Bild, đoàn xe chở ông Navalny từ sân bay đến bệnh viện gồm xe cấp cứu, xe cảnh sát và xe tuần tra. Tờ báo Đức mô tả ông Navalny là “bệnh nhân mà cả thế giới đang dõi theo”.

Suốt hành trình từ Nga đến Đức, ông Navalny ở trong tình trạng hôn mê. Tại Đức, ông được tiếp tục điều trị ở bệnh viện Charite (Berlin). Chiếc xe đưa ông Navalny đến bệnh viện có ký hiệu quân sự, và có biển số đặc biệt bắt đầu bằng chữ Y (biển số của xe chuyên dụng quân đội Đức).

Trước đó, chiếc máy bay chở ông Navalny cất cánh từ thành phố Omsk (vùng Siberia, Nga) hôm thứ Bảy. Đây là chiếc máy bay tư nhân, do tổ chức phi chính phủ Cinema for Peace có trụ sở tại Berlin thuê, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Schonefeld của Berlin.

Tuy nhiên, trên thực tế, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tegel, ở khu vực dành riêng cho máy bay quân sự. Theo Bild, đây là màn đánh lạch hướng có chủ đích của chính quyền Đức.

Đáng chú ý, một số nguồn tin cho biết ông Navalny được gọi là “khách của Thủ tướng” trong các tài liệu chính thức của chính quyền Đức.

Bộ Nội vụ Đức xác nhận rằng điều này được tiến hành nhằm “đảm bảo mức độ an toàn cao nhất có thể”.

Truyền thông Đức trước đó đưa tin văn phòng của Thủ tướng Angela Merkel và Bộ Ngoại giao đang "tìm cách" dàn xếp chuyến bay của Navalny.

Sang Đức chữa bệnh, lãnh đạo đối lập Nga được tiếp đón như ‘khách của bà Merkel’ - Ảnh 1.

Đoàn xe đưa ông Navalny đến bệnh viện ở Berlin. Ảnh: Reuters

Phía Đức cảm ơn bác sĩ Nga

Ông Navalny (44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Nhân dân Nga) bắt đầu cảm thấy không khỏe khi đang trên chuyến bay trở về thủ đô Moscow từ thành phố Tomsk (Nga) hôm thứ Năm tuần trước.

Máy bay sau đó đã hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk, và ông Navalny được đưa đến bệnh viện Cấp cứu số 1 trong tình trạng “nghiêm trọng”.

Phát ngôn viên của ông Navalny cho biết ông này đã bị đầu độc. Cụ thể, một chất gì đó có thể đã được đổ vào tách trà ông Navalny uống ở sân bay Tomsk trước khi lên máy bay.

Tuy nhiên, cảnh quay từ camera an ninh cho thấy ông Navalny nhận tách trà từ thư ký Ilya Pakhomov, tức là không ai trong số những người pha chế biết rằng đó là tách trà của ông Navalny.

Khả năng ông Navalny bị đầu độc sau đó đã được bác sĩ Nga bác bỏ.

Phó Giám đốc bệnh viện Cấp cứu số 1 Omsk, bà Anatoly Kalinichenko cho biết: “Chúng tôi đang xem xét nhiều khả năng ngộ độc khác nhau. Nhưng hiện chưa phát hiện chất độc hoặc dấu vết chất độc trong máu và nước tiểu của ông Navalny.”

Bác sĩ trưởng Alexander Murakhovsky nói rằng bệnh viện Omsk đã cố gắng điều trị cho Navalny và chỉ cho phép đưa ông này tới Đức sau khi tình trạng của ông đã ổn định.

Cũng theo ông Murakhovsky, phía bệnh viện Charite ở Berlin (Đức) đã “bày tỏ lòng biết ơn, và thừa nhận việc các bác sĩ Nga đã cứu mạng Navalny”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại