Nghe tiếng hét thất thanh giữa đêm khuya, hàng xóm không ngờ sau đó đứa trẻ tự kỷ đã mất mạng dưới tay người mẹ tuyệt vọng

DIỆP LỤC |

Người hàng xóm không ngờ rằng, một bà mẹ tận tụy chăm con lại gây ra tội ác kinh hoàng như thế kia.

Dean Freeman là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thường chụp hình cho một số ngôi sao lớn như nam diễn viên Bradley Cooper và người mẫu Mỹ Emily Ratajkowski. 

Nhiếp ảnh gia 57 tuổi này cũng từng gây ấn tượng với một loạt hình chụp cho David Beckham và nhóm Spice Girls.

Người đàn ông này là con trai của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Robert Freeman, người sản xuất một số bìa album trở thành huyền thoại của làng âm nhạc như "Rubber Soul" của The Beatles. 

Nhiếp ảnh gia Dean kết hôn với cô Olga trong một hôn lễ riêng tư được tổ chức trước năm 2011.

Cặp đôi có một người con trai chung tên là Dylan. Cậu bé mắc chứng tự kỷ nặng và phải sử dụng xe lăn. Sau đó, Dean và vợ ly hôn chóng vánh, con trai ở với mẹ.

Nghe tiếng hét thất thanh giữa đêm khuya, hàng xóm không ngờ sau đó đứa trẻ tự kỷ đã mất mạng dưới tay người mẹ tuyệt vọng - Ảnh 1.

Dean Freeman và vợ cũ Olga.

Vào ngày 16/8, cậu bé Dylan được phát hiện đã qua đời ở Acton, Tây London, Anh. 

Điều đáng nói là vài giờ trước đó, người hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của trẻ con vào giữa đêm. 

Ngày 17/8, cô Olga đã xuất hiện tại Tòa án sơ thẩm Uxbridge với cáo buộc giết người. Cảnh sát nói rằng họ không thể tìm thấy nghi phạm nào khác ngoài người mẹ.

Cô Olga là một phụ nữ xinh đẹp, đến từ Moscow, Nga và hiện đăng ký thường trú tại Acton, Tây London cùng với cậu con trai tự kỷ và tật nguyền. 

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng, người đang ở Tây Ban Nha, cho biết ông rất "sốc và đau lòng" khi hay tin về cái chết của con trai. 

Ông nói rằng Dylan là một đứa trẻ đáng yêu, ham học hỏi và có năng khiếu nghệ thuật. Nhiếp ảnh gia đã đưa con trai đi du lịch ở nhiều nơi gồm Brazil, Pháp và Tây Ban Nha.

Người đại diện của Dean cho biết: "Ông ấy là một người cha yêu thương con hết mực và luôn chu đáo dù đã ly hôn nhiều năm. Ông ấy luôn trân trọng những quãng thời gian ở bên con trai".

Nghe tiếng hét thất thanh giữa đêm khuya, hàng xóm không ngờ sau đó đứa trẻ tự kỷ đã mất mạng dưới tay người mẹ tuyệt vọng - Ảnh 3.

Hình ảnh hiếm hoi của nạn nhân với người mẹ.

Hàng xóm cho biết, nạn nhân là một đứa trẻ tàn tật khá nặng. Cậu bé không nói được và thường xuyên la hét. 

Cả hai mẹ con hiếm khi ra ngoài. Một người hàng xóm cho biết dường như người mẹ đang trong tình trạng tuyệt vọng khi phải một mình chăm sóc đứa trẻ tàn tật và tự kỷ mà không được ai khác giúp đỡ.

"Tôi hầu như không nhìn thấy cô ấy với bất kỳ một người nào khác. Không ai trợ giúp cô ấy. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi đáng lẽ phải chú ý và giúp đỡ cô ấy nhiều hơn", một người hàng xóm cho hay.

Hiện tại, chi tiết của vụ việc vẫn chưa được tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại