Cháu gái ‘tự tay’ truy tìm nghi phạm giết dì trên mạng xã hội

Thanh Bình (lược dịch) |

Daily Mail đưa tin, một cư dân ở hạt Kent của Vương quốc Anh đã tự mình điều tra một nghi phạm trong vụ án giết dì của mình trên Facebook.

Daily Mail đưa tin, một cư dân ở hạt Kent của Vương quốc Anh đã tự mình điều tra một nghi phạm trong vụ án giết dì của mình trên Facebook.

Theo đó, vào năm 2014, một giáo viên về hưu có tên Christine Robinson, 59 tuổi bị hãm hiếp và giết hại dã man ở Nam Phi. Vụ tấn công được cho là xảy ra sau khi người này rút một số tiền lớn từ tài khoản để trả lương cho nhân viên.

Nghi phạm chính trong vụ án được cho là Andrew Ndlowu, khi đó 24 tuổi đã biến mất vào đêm xảy ra án mạng. Người ta cho rằng anh ta đã trốn về nhà ở Zimbabwe, nhưng sau đó quay trở lại Nam Phi.

Kể từ đó nghi phạm vẫn chưa bị bắt. Một thời gian sau, người cháu gái 49 tuổi tên là Lehanne Sergison của nạn nhân đã quyết định tự tay điều tra và tìm thấy Ndlowu trên mạng xã hội. Ndlowu đăng ký tài khoản trên Facebook và đang hoạt động trên các trang web hẹn hò.

Sau đó, người cháu gái đã tạo một tài khoản giả và kết bạn với Ndlowu rồi bắt đầu nhắn tin làm quen với nghi phạm.

“Khi lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nghi phạm, tôi đã viết rằng hắn có đôi mắt gợi cảm. Tôi phải hỏi bạn bè xem những cô gái tuổi teen sẽ viết gì và thái độ như thế nào sau đó tôi bắt đầu làm theo”, Sergison nói.

Sergison quá căng thẳng khi nhắn tin qua lại với kẻ được cho là giết người đến nỗi cô bắt đầu mơ thấy ác mộng. Cô phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý trị liệu.

Sau hai tháng nhắn tin tìm hiểu qua Facebook, Ndlowu đã cho cô số điện thoại của anh ta và nói rằng anh ta muốn gặp cô. Sergison đã hẹn Ndlowu ở Johannesburg vào tháng 6/2019 đồng thời thông báo cho các thám tử về điều đó.

Tuy nhiên, Ndlowu đã không xuất hiện ở nơi được hẹn gặp. Điện thoại của anh ta đang được theo dõi bởi cảnh sát cũng đã bị ngắt kết nối.

Sergison rất buồn về sự biến mất bất ngờ của kẻ giết người sau khi cô sắp tiếp cận được anh ta.

Những tưởng mọi chuyện đã qua thì mới đây vào ngày 30/7, ngày giỗ của Robinson, cô đã đăng tải một bài viết trên Facebook với bức ảnh của Ndlowu và lời kêu gọi người dân Nam Phi giúp đỡ tìm kiếm nghi phạm. Bài đăng được lan truyền nhanh chóng với 70.000 lượt chia sẻ.

Vài giờ sau Sergison nhận được tin nhắn từ một phụ nữ ở Johannesburg nói rằng: “Hãy nhắn tin cho tôi trên WhatsApp. Anh ta làm việc cho cha tôi”.

Đầu tháng 8, cảnh sát tìm ra và bắt giữ Ndlowu ở Johannesburg. Anh ta đã bật khóc và khẳng định rằng anh ta không liên quan đến vụ giết người. Nhưng cảnh sát đã tìm được bằng chứng từ hiện trường, vì vậy Ndlowu đã bị giam giữ và một phiên tòa đang chờ anh ta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại