Nhiều bác sĩ, điều dưỡng cắt phăng mái tóc dài để thuận tiện chống dịch: "Hết dịch rồi tóc sẽ mọc dài lại..."

PV |

"Hôm nay khi thức dậy, cảnh mà tôi thấy đầu tiên không phải là bệnh nhân mà là mọi người đang cắt tóc cho nhau. Tôi hỏi mọi người vì sao lại cắt đi mái tóc, vì mái tóc đối với phụ nữ rất quan trọng. Mọi người chỉ cười và chỉ nói cắt cho gọn để làm việc...".

Để thuận tiện trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Covid-19, nhiều nữ bác sỹ, nữ điều dưỡng tại bệnh viện ở Đà Nẵng đã nhờ đồng nghiệp nam cắt phăng mái tóc dài của mình đi. Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Bác sĩ Nguyễn Nhật Trường (29 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) chia sẻ trên Tuổi trẻ online, khoảnh khắc các nữ y bác sĩ ở Đà Nẵng cắt đi mái tóc dài để thuận tiện cho công việc tại bệnh viện được anh chụp hôm 29/7, khi đang cùng đồng nghiệp chuẩn bị một ngày làm việc mới.

Anh viết trên trang cá nhân: "Đã 3 ngày trôi qua tại khoa chống dịch dương tính của bệnh viện tôi. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng quy trình chống dịch nhưng hôm nay khi thức dậy, cảnh mà tôi thấy đầu tiên không phải là bệnh nhân mà là mọi người đang cắt tóc cho nhau.

Tôi hỏi mọi người vì sao lại cắt đi mái tóc, vì mái tóc đối với phụ nữ rất quan trọng. Mọi người chỉ cười và chỉ nói cắt cho gọn để làm việc. Thật sự lúc đó tôi không còn lời nào để có thể nói được nữa, chỉ biết im lặng và đăng một bài viết để cảm ơn mọi người như thế này.

Một lần nữa thầm cảm ơn tất cả các đồng chí. Mọi người cùng nhau cố gắng nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Bác sỹ Nhật Trường nói với PV Tuổi trẻ, chứng kiến các nữ đồng nghiệp của mình cắt tóc, anh rất cảm động. Anh và một người đồng nghiệp khác đã trở thành thợ cắt tóc bất đắc dĩ cho các chị em.

Anh chia sẻ trên VnExpress, nhóm của anh có 13 bác sĩ, điều dưỡng, bao gồm 3 bác sĩ từ Bệnh viện Đà Nẵng sang, còn lại là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trong sáng 29/7 có 7 nữ bác sĩ, điều dưỡng đã cắt tóc.

Theo anh, nếu tóc dài, mỗi lần tắm sẽ lâu khô, khi mặc đồ bảo hộ, mồ hôi ra nhiều, tóc ngắn sẽ giúp giảm bớt sự khó chịu, hạn chế nguy cơ lây nhiễm, đội mũ trùm đầu thuận tiện hơn.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng cắt phăng mái tóc dài để thuận tiện chống dịch: Hết dịch rồi tóc sẽ mọc dài lại... - Ảnh 1.

Điều dưỡng Thùy Trang (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng). Ảnh: BV Phổi Đà Nẵng/Báo Thanh niên

Theo ghi nhận của PV Thanh niên, bác sỹ CK2 Phùng Đình Thạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã chia sẻ clip các nữ bác sĩ, điều dưỡng trong khu điều trị cách ly của viện cắt phăng mái tóc dài để bước vào "cuộc chiến" chống dịch.

Cùng với sự xúc động, bác sỹ Thạnh nói muốn cổ vũ, động viên tinh thần các đồng nghiệp của mình, các nhân viên của mình. Bởi tất cả đang bước vào giai đoạn “khốc liệt” với Covid-19, khi các ca nhiễm và nghi nhiễm liên tục được công bố và có nguy cơ lan nhanh trên diện rộng.

Nguồn trên thuật lại, điều dưỡng Bùi Duy Cương ngoài công việc còn "kiêm" thêm nhiệm vụ cắt tóc cho các chị em đồng nghiệp. Anh Cương bày tỏ: "Hàng chục mái tóc dài của các chị em lần lượt được cắt đi trong tiếc nuối. Nhưng tôi động viên các chị, dù là lần đầu tiên cắt tóc nhưng tôi sẽ cố gắng cắt cho “dễ coi” tí. Hết dịch rồi tóc sẽ mọc dài lại thôi mà".

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Thảo, người đầu tiên xung phong cắt tóc để bước vào "cuộc chiến" chống Covid-19, nói rằng khi mái tóc được cắt gọn sẽ thuận tiện và an toàn hơn cho chị em ở khu vực cách ly. Còn điều dưỡng Ngô Thị Thùy Trang chia sẻ, kéo cắt tóc không phải loại chuyên dụng, mà là kéo cắt giấy nên với những mái tóc dài sẽ "vất vả". Song dù tóc có "ngố" cũng chẳng sao vì hết dịch sẽ lại dài ra.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại