Nhà chìm trong biển lửa, cậu bé 10 tuổi nhanh trí cứu em 3 tuổi thoát chết khiến cả nước Pháp nể phục ca ngợi cả 2 là anh hùng

L.T |

Một cuộc giải cứu phi thường mà cả người cứu và người được cứu đều được ca ngợi là anh hùng.

Ngày 24/7, tờ New York Times đã đưa tin về một cuộc giải cứu ở một căn hộ trên tầng 3 một tòa nhà đang bốc cháy ở thành phố Grenoble, nằm dưới chân dãy Alps, miền Đông Nam nước Pháp và gọi đó là "cuộc giải cứu phi thường" mà cả người giải cứu lẫn người được cứu đều được người dân Pháp ca ngợi là anh hùng.

Người anh hùng lớn dũng cảm nhất trong câu chuyện này là cậu bé 10 tuổi, Sofiane Laout. 

Trong lúc hoảng loạn vì ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt, đứa trẻ ấy vẫn giữ được bình tĩnh để choàng chiếc áo phông quanh người cậu em trai 3 tuổi, Soleiman và thả em ra ngoài cửa sổ, rơi vào vòng tay của những người cứu hộ bên dưới rồi bản thân cũng nhảy ra ngay sau đó.

Nhà chìm trong biển lửa, cậu bé 10 tuổi nhanh trí cứu em 3 tuổi thoát chết khiến cả nước Pháp nể phục ca ngợi cả 2 là anh hùng - Ảnh 1.

Cậu bé Sofiane Laout thả em trai 3 tuổi xuống bên dưới để thoát khỏi đám cháy kinh hoàng trong nhà mình.

"Cháu vừa nhắm mắt, vừa nhảy xuống", Sofiane nói với đài phát thanh Pháp trong một cuộc phỏng vấn vào sáng 24/7, 3 ngày sau vụ việc.

Tối 24/7, mẹ của Sofiane, chị Rachida Laout, cho biết cậu bé Sofiane đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của mọi người gọi đến để ca ngợi tinh thần dũng cảm của cả 2 anh em.

Chị Rachida nói: "Con trai tôi rất dũng cảm. Cả 2 anh em đã rất gan dạ. Chúng giữ được mạng sống là nhờ những người dân trong khu phố đứng bên dưới".

Ông Farid Laout, chú của 2 đứa trẻ, đã chạy đến hiện trường ngay khi biết tin, khi ngọn lửa và khói vẫn đang tràn ra từ căn hộ. Hai cháu trai nhỏ của ông vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc.

"Đứa nhỏ nhất thậm chí còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng 20 phút", ông Laout nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại tối 24/7. 

"Hoặc là cháu nhảy, hoặc là cháu chết", người hùng 10 tuổi đã nói với chú sau pha thoát chết kỳ diệu.

Nhà chìm trong biển lửa, cậu bé 10 tuổi nhanh trí cứu em 3 tuổi thoát chết khiến cả nước Pháp nể phục ca ngợi cả 2 là anh hùng - Ảnh 2.
Nhà chìm trong biển lửa, cậu bé 10 tuổi nhanh trí cứu em 3 tuổi thoát chết khiến cả nước Pháp nể phục ca ngợi cả 2 là anh hùng - Ảnh 3.

Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân và truyền thông Pháp những ngày vừa qua.

Anh Athoumani Walid, một sinh viên 25 tuổi, đến từ quần đảo Comoro, là một trong những người đã chứng kiến toàn bộ sự việc và hợp sức cùng một vài người khác đứng bên dưới đón 2 đứa trẻ. 

Anh nói: "Có 5 hay 6 người ở đó. Chúng tôi không có kế hoạch giải cứu nào cả. Tất cả đều là hành động theo bản năng. 

Tôi nhìn thấy một đứa bé đang khóc cầu cứu bên cửa sổ. Chúng tôi muốn cứu chúng nhưng không biết phải làm thế nào. 

Chúng tôi bảo nhau rằng chúng tôi cần đứng cùng nhau để chụp chúng khi chúng rơi xuống. Đó là giải pháp duy nhất".

May mắn là cả 2 đứa trẻ đều không bị thương sau pha giải cứu nhưng một trong những người đứng đón các em ở bên dưới đã bị gãy tay.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư tồn tại từ thập niên 1960 tại quận nghèo, thường dành cho dân nhập cư Villeneuve của nước Pháp. Khi đám cháy xảy ra, mẹ của bọn trẻ đang đi mua đồ trong khi cha chúng đi làm.

"Cháu đang ở trong phòng xem TV thì nhìn thấy khói bắt đầu bốc lên. Cháu đã cố trốn vào bếp và sau đó khói cũng bắt đầu bốc lên", cậu bé Sofiane nói với đài phát thanh Pháp.

Còn nhân chứng Walid cho biết anh đã nhìn thấy một đứa trẻ ở cửa sổ đang kêu cứu. "Thằng bé nói với tôi rằng nó ở tầng ba nhưng không có chìa khóa. Ba người chúng tôi đi lên cầu thang và nghe thấy tiếng hét sau cánh cửa. 

Chúng tôi đã cố đập cửa nhưng không thể. Chúng tôi xuống tầng dưới và mọi người hét lên: 'Nhảy đi! Nhảy đi!', Sofiane bế em trai lên và ném ra cửa sổ".

Các công tố viên cho biết cha mẹ của 2 đứa trẻ sẽ bị thẩm vấn vì để con ở nhà một mình. 

Cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nhưng thời điểm những người giải cứu tập trung bên dưới tòa nhà thì khói đen dày đặc đã tràn ra các ô cửa. Một người dân đã quay lại được khung cảnh khi đó.

Thị trưởng Grenoble, ông Eric Piolle, cho biết những người tham gia giải cứu anh em nhà Laout sẽ được trao tặng huân chương khen thưởng của thành phố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại