Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Tài xế xe tải kể lại thời khắc kinh hoàng

PV |

Tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, trú tại Cam Ranh, Khánh Hoà) là người điều khiển xe tải, trong vụ tai nạn thảm khốc với xe khách rạng sáng nay.

Tài xế Tùng kể với PV Zing.vn, rạng sáng hôm nay, anh điều khiển xe tải mang BKS 79N - 0315 từ TP.HCM về Khánh Hòa. Tại đoạn đường trên Quốc lộ 1A qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, anh phát hiện xe khách 16 chỗ vượt một ô tô khác.

Thấy xe khách vượt lên, anh đã rà thắng, giảm tốc độ và nghĩ tài xế xe 16 chỗ sẽ về lại phần đường của mình. Thế nhưng, chiếc xe khách không về lại phần đường của mình mà tiếp tục lao thẳng tới, tài xế Tùng vội đánh hết lái vào lề nhưng khoảng cách quá gần.

"Tôi đánh hết lái vào tới hộ lan bên phải nhưng cũng không tránh kịp. Sau va chạm, hai chân tôi bị kẹt cứng trong cabin không thể rút ra được", anh chia sẻ trên Zing.vn, đồng thời cho biết hiện chân trái anh vẫn còn đau nhức, đầu choáng váng. Sáng nay anh xuất viện để đi thăm những người bị nạn và làm việc với nhà chức trách.

Ông Lê Bảy, Trưởng phòng Quản lý vận tải và người lái (Sở GTVT Bình Thuận) cho biết trên báo Thanh niên, chiếc xe khách 16 chỗ BKS 86B 010.87 của DNTN Anh Trinh (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) lưu thông hướng Bình Thuận đi TP.HCM.

Theo ông Bảy, chủ doanh nghiệp nói, chủ xe hợp đồng và giao xe cho tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (giấy phép lái xe hạng E). Nhưng chủ xe không biết rõ khi tai nạn xảy ra thì ai là người cầm lái trong hai tài xế Nguyễn Thanh Tiệp và Lê Thanh Trúc (đã tử vong). Nạn nhân Lê Thanh Trúc mới chỉ được cấp giấy phép lái xe hạng C, tức chưa đủ điều kiện để điều khiển xe khách 16 chỗ ngồi.

Cũng theo ghi nhận của PV báo Thanh niên, theo Công an huyện Hàm Tân, hiện chưa xác định được người nào điều khiển chiếc xe khách này vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn tin nói rằng, căn cứ hiện trường vụ tai nạn, Cơ quan điều tra đang xác minh xem có phải phụ xe Lê Thanh Trúc (48 tuổi) là người cầm lái lúc xe xảy ra tai nạn hay không.

Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Tài xế xe tải kể lại thời khắc kinh hoàng - Ảnh 1.

Ảnh: Tiền Phong

Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Tài xế xe tải kể lại thời khắc kinh hoàng - Ảnh 2.

Đầu xe tải vỡ nát. Ảnh: Tiền Phong

Là người có mặt ở hiện trường, anh Nguyễn Văn Dũng, ngụ xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) kể trên báo Giao thông, khoảng 1h đêm, anh đang nằm ngủ trong nhà thì nghe tiếng động mạnh phía ngoài cầu Giêng.

Sau đó là là tiếng la hét thất thanh của những người trong xe khách. Khi chạy ra ngoài xem, anh chứng kiến cảnh tượng thật thảm khốc, xe khách và xe tải bẹp dúm, nhiều người mắc kẹt trong xe 16 chỗ.

"Khi vụ việc xảy ra, tôi cùng người anh trong nhà và một số tài xế xe tải gần đó cùng xúm vào cố gắng đưa một số người ra ngoài. Cửa bị mắc kẹt, chúng tôi phải huy động máy cày, hàn gió đá để cắt rồi mới đưa được các nạn nhân ra ngoài", báo Giao thông dẫn lời anh Dũng.

Còn anh Vũ (người trực tiếp lái máy cày dùng xích sắt kéo cửa xe khách ra ngoài) nói với nguồn trên, anh đang lái máy cày thì chứng kiến vụ tai nạn phía trước, lúc này hiện trường đã có CSGT đang điều tiết giao thông. Cửa xe bị móp méo, phải dùng máy cày kéo bung cửa kịp thời đưa một số nạn nhân ra ngoài để đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng. Ngoài ra, 7 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Theo Tiền Phong, 3 trường hợp đã được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), 3 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 1 ca còn lại nhẹ nên nằm ở phòng khám Tân Minh.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Thành cho Tiền Phong biết, cả 3 ca đang được điều trị tại bệnh viện có tiên lượng nặng, vẫn chưa nói trước được điều gì, bệnh viện đang tích cực theo dõi.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại