"Gà cưng" một thời của Vũ Khắc Tiệp: Người ta nói tôi cặp với đại gia, đàn ông

Tùng Ninh |

"Họ rất tò mò về giới tính của tôi. Những lời đồn đó lãnh hết vào người tôi khiến tôi bị ảnh hưởng tâm lí, đời sống nặng nề" – người mẫu Võ Cảnh chia sẻ.

Người mẫu Võ Cảnh là một trong những mẫu nam từng được yêu thích. Anh thành công trên cả sàn catwalk, mẫu ảnh và diễn xuất. Ngoài ra, Võ Cảnh còn từng là "gà cưng" một thời của Vũ Khắc Tiệp, khi thường xuyên xuất hiện cùng ông bầu chân dài trong nhiều sự kiện, chuyến đi.

Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, người mẫu Võ Cảnh đã chia sẻ về sự nghiệp và chuyện cuộc sống của mình.

Tôi trưởng thành trong điều kiện tâm lý không ổn định

Trong cuộc sống, tôi chỉ ước mơ được bình an, nhưng trong sự nghiệp, tôi lại là người rất tham vọng. Tôi muốn mình phải thật thành công và có sức ảnh hưởng tới nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi.

Gà cưng một thời của Vũ Khắc Tiệp: Người ta nói tôi cặp với đại gia, đàn ông - Ảnh 1.

Trước khi bước vào showbiz, tôi là một đứa rụt rè, nhút nhát vì trưởng thành trong điều kiện tâm lý không ổn định. Thời sinh viên, tôi có xu hướng tách biệt mọi người, chỉ thích chơi game. Đến lớp, tôi chỉ ngồi một mình rồi về nhà lao đầu vào game.

Năm nhất đại học, tôi thất bại hoàn toàn do chỉ tập trung vào game, không kết nối được với mọi người.

Tuy nhiên, tôi bén duyên được với nghệ thuật cũng nhờ game, xem phim. Tôi xem phim nhiều nên nảy sinh ước mơ muốn được như diễn viên trong phim.

Sức sống, năng lượng, ước mơ trong tôi lúc đó kinh khủng khiếp lắm, nhưng bản thân tôi lại chưa có gì, thiếu quá nhiều thứ. Vì thế, tôi quyết tâm thay đổi. Tôi tìm cách kết nối với bạn bè, mọi người xung quanh và tham gia các hoạt động của trường.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định đi thi sinh viên thanh lịch. Lúc đó tôi mới học năm hai thôi, nhưng đã rất mơ ước được làm người mẫu.

Tôi buồn lắm, thất vọng tràn trề, về không ăn uống suốt một tuần

Thời điểm bước chân vào nghề người mẫu, tôi cao 1m85, nhưng chỉ nặng có 55kg, quá gầy gò, như cây sào, nên bị chê. Tôi nghĩ ngay tới việc phải tập gym. Tuy nhiên, quá trình tập gym của tôi cũng trầy trật lắm.

Gà cưng một thời của Vũ Khắc Tiệp: Người ta nói tôi cặp với đại gia, đàn ông - Ảnh 3.

Tôi tập được vài buổi lại nghỉ vì đau người quá không chịu được, vài ba tháng sau mới quay lại tập. Hơn nữa, tôi rất sợ vào phòng gym vì ở đó có quá nhiều người. Tôi sợ họ nhìn tôi với ánh mắt chê bai do tôi xấu quá. Tôi rất tự ti về ngoại hình của mình.

Nhưng rồi tôi cũng cố gắng hết sức để lột xác, lên được 15kg. Tới 2013, tôi tham gia Next Top Model và trở thành một trong những thí sinh nổi bật.

Báo chí nói về tôi rất nhiều, mọi người kỳ vọng vào tôi. Nhưng cuối cùng, tôi bị rớt ngay ở vòng gặp mặt giám khảo. Nguyên nhân do tôi quá hiền, nhạt. Tôi buồn lắm, thất vọng tràn trề, về không ăn uống suốt một tuần, nhốt mình trong phòng.

Sau khi được khuyên nhủ, tôi quyết định quay trở lại, đi thi Siêu mẫu Việt Nam. Ban đầu, tôi chỉ định thi cho vui thôi, nhưng vẫn cố gắng làm sao để đẹp nhất có thể. Tôi tăng thêm 5kg nữa thành 75kg. Cuối cùng tôi được giải Đồng.

Khi gương mặt của tôi đã cũ, họ loại bỏ tôi, show của tôi ít đi, kinh tế đi xuống

Người mẫu nam thường khó sống hơn người mẫu nữ vì ít show hơn, nhưng trời thương nên tôi vẫn sống được bằng nghề. Gương mặt của tôi có nét thư sinh nên hợp với nhiều nhãn hàng quần áo, quảng cáo.

Gà cưng một thời của Vũ Khắc Tiệp: Người ta nói tôi cặp với đại gia, đàn ông - Ảnh 4.

Võ Cảnh và "ông bầu" Khắc Tiệp.

Thậm chí, có giai đoạn tôi đắt show quá nên ngủ quên trên chiến thắng. Tôi không muốn làm gì thêm nữa, chỉ cần như thế là quá đủ rồi. Nhưng ngay sau đó, khó khăn ập đến.

Các nhãn hàng không thể nào sử dụng mãi một người mẫu. Khi gương mặt của tôi đã cũ, họ loại bỏ tôi, show của tôi ít đi, kinh tế đi xuống.

Không chỉ mẫu nữ, mẫu nam cũng nhiều thị phi. Tôi không hiểu sao, nhưng rõ ràng tôi chỉ đi làm rồi về nhà, thi thoảng đi ăn uống, cà phê với bạn bè mà cũng bị đồn thổi rất nhiều.

Người ta nói tôi cặp với đại gia, đàn ông. Họ rất tò mò về giới tính của tôi. Những lời đồn đó lãnh hết vào người tôi, khiến tôi bị ảnh hưởng tâm lí, đời sống nặng nề. Đó là lí do khiến tôi hạn chế kết nối với mọi người.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ nghề. Tôi cứ nghĩ, nếu không làm nghề này, tôi không biết phải làm nghề gì khác. Nhưng do thiếu quan hệ, kết nối với mọi người nên có lần bước vào một event, tôi bị lạc lõng. Tôi không có bạn bè để nói chuyện.

Chính vì thế, tôi nhận ra, dù vẫn phải theo đuổi ước mơ, nhưng cần có đường lui cho mình. Từ đó tôi tìm hiểu thêm về kinh doanh. Hiện tại, tôi đang làm một công ty riêng về nhan sắc.

Tôi thừa nhận rằng mình có làm mũi

Không chỉ người mẫu, con đường diễn viên của tôi cũng trầy trật lắm. Tôi may mắn có gương mặt ưa nhìn nên được nhiều đạo diễn yêu thích mời đi casting. Tuy nhiên, tôi lại rất sợ đi casting vì không biết phải làm gì.

Trong lần đầu tiên casting phim Vẽ đường cho hươu chạy của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, tôi bị đơ hoàn toàn, chỉ biết đứng ra đấy. Nhưng anh Phượng vẫn chấm tôi vì chỉ cần nhìn một ánh mắt của tôi là biết tôi vào vai được. Chính anh ấy là người đã dẫn dắt tôi vào nghiệp diễn, nâng đỡ tôi, giúp tôi có động lực.

Sau vai diễn đầu tiên đó, tôi được khán giả yêu mến, có một lượng fan nhất định. Rất nhiều phim mời tôi vào đóng, nhưng tôi vẫn sợ casting nên không dám tham gia.

Gà cưng một thời của Vũ Khắc Tiệp: Người ta nói tôi cặp với đại gia, đàn ông - Ảnh 5.

Tôi cũng hài lòng với số tiền mình kiếm được hàng tháng, cảm thấy cuộc sống bình an nên không tham gia phim gì nữa.

Tới 2016, khi anh Đức Thịnh mời tôi tham gia Sứ mệnh trái tim, tôi sợ quá nên nói thẳng với anh ấy có mời thì mời thẳng chứ đừng bắt tôi casting, tôi sợ casting lắm.

Anh Đức Thịnh nghe vậy cũng đồng ý vì anh ấy đã đi tìm rất nhiều diễn viên nhưng không chọn được ai, không ai có gương mặt phù hợp như tôi. Đây thực sự là một cái duyên của tôi.

Thực ra, tôi biết người ta chú ý đến mình vì mình đẹp, nên khá ngại. Tôi ngại vì là đàn ông mà cứ để người khác nói về nhan sắc của mình. Đó là lí do vì sao thời gian qua tôi ít xuất hiện để chuẩn bị cho mình nhiều kỹ năng khác.

Tôi thừa nhận rằng mình có làm mũi nhưng chỉ làm nhẹ bằng chỉ thôi chứ không can thiệp dao kéo hoàn toàn. Ngoài ra, tôi còn nâng cơ mặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại