Vũ Khắc Tiệp: Trong 37 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ

Tùng Ninh |

"Lần đầu trong đời tôi 10 ngàn bình luận thì đến 9900 bình luận chửi" – Vũ Khắc Tiệp chia sẻ.

Vừa qua, tại tập phát sóng mới trên kênh Youtube của mình, Vũ Khắc Tiệp đã chia sẻ cảm xúc sau quãng thời gian gặp khó khăn, sự cố vì dịch bệnh. Anh tâm sự về nỗi sợ lần đầu gặp phải trong 37 năm cuộc đời mình.

Tôi sợ sẽ trở về con số 0, trở về cái thời tôi ở dưới quê lên Sài Gòn, phải đi làm phục vụ nhà hàng, quán bar

Thời gian qua, dịch bệnh đã làm thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống của tôi và mọi người. Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tôi không muốn nói về những tiêu cực, hiểu lầm hay phân bua xem ai đúng ai sai nữa. Tôi muốn dẹp tất cả mọi thứ sang một bên để không để những người ủng hộ tôi không phải thất vọng. Khi nào còn người yêu và ủng hộ tôi, tôi sẽ đi đến cuối cùng.

Vũ Khắc Tiệp: Trong 37 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ - Ảnh 1.

Thực ra, nói đi nói lại câu chuyện cách ly cũng chán. Tôi muốn gạt câu chuyện bị cách ly sang một bên để nói về những điều thú vị hơn.

Tôi còn nhớ, sau khi clip tôi đi cách ly lên sóng, lần đầu tiên trong đời tôi đăng một dòng trạng thái mà 10 ngàn bình luận thì đến 9900 bình luận chửi. Tôi không hiểu sao mọi người lại chửi tôi nhiều như vậy.

Trong thời điểm đó, tôi giải thích bất cứ điều gì cũng là vô nghĩa hết. Bởi vậy, cách tốt nhất là đóng Facebook lại, sống đời sống riêng của mình. Sau khi thời điểm căng thẳng nhất qua đi, tôi nói gì, giải thích gì cũng dễ dàng hơn.

Trong 37 năm, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ ở đây là sợ chính tôi chứ không phải sợ mất fan hâm mộ, sợ bị chửi.

Tôi sợ rằng, nếu không giữ được bản thân, tôi sẽ trở về con số 0, trở về cái thời tôi ở dưới quê lên Sài Gòn, phải đi làm phục vụ nhà hàng, quán bar. Điều này khiến tôi sợ và thận trọng hơn.

Vượt qua được quãng thời gian đó, tôi tự cảm thấy trân trọng chính mình và tự nhắc mình không được phép chủ quan nữa.

Vũ Khắc Tiệp: Trong 37 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ - Ảnh 3.

Nhiều nghệ sĩ muốn làm như Trấn Thành nhưng chưa làm được

Thời gian đầu, tôi chỉ định lập kênh Youtube để ghi lại những khoảnh khắc của tôi hay những kế hoạch trong tương lai xa.

Tôi không nhờ hiệu ứng mình mang lại lại nhiều đến thế. Youtube cho tôi quá nhiều thứ nên nếu để chọn lại, tôi vẫn sẽ làm Youtube, không hối hận. Cuộc đời tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình làm.

Những thứ Youtube đem lại cho tôi, tiền cũng không mua được, và tôi vẫn cứ làm tiếp tục dù tốn kém.

Khi làm đến tập thứ 4, tôi bắt đầu thấy đam mê và nhận ra hiệu ứng của mình quá lớn. Trước khi dịch bệnh bùng phát, tôi thấy rằng mình được quá nhiều thứ từ Youtube. Điều này chứng tỏ tôi làm rất tốt.

Nhưng thời gian dịch bệnh, tôi bị ảnh hưởng rất nhiều vì lời ra tiếng vào, rồi bị đặt điều.

Tôi lấy ví dụ như trường hợp của Trấn Thành vừa rồi. Chỉ vì một lời đùa mà ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Trấn Thành. Trấn Thành làm vụ đến tận nhà anti fan như thế tôi thấy rất xuất sắc.

Vũ Khắc Tiệp: Trong 37 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ - Ảnh 4.

Rõ ràng, Trấn Thành đã đi đầu trong việc ngăn chặn tin đồn, nhiều nghệ sĩ muốn làm như Trấn Thành nhưng chưa làm được.

Trong showbiz, đến thời điểm này, tôi thấy Trấn Thành là người đáng để ngưỡng mộ về tài năng, phong cách làm việc và tất cả những gì thuộc về cậu ấy. Trấn Thành quá tuyệt vời.

Chính những điều đó đã tạo nên một Trấn Thành của ngày hôm nay.

Youtube trả lại cho tôi cũng nhiều tiền chứ chưa cần đến quảng cáo

Tùy vào nơi tôi tới mà chi phí, số người mang theo sẽ nhiều hay ít. Ví dụ, đi Bali gần, chi phí không cao thì tôi cho nhiều người đi cùng tôi. Nhưng nếu đi châu Âu thì rất tốn kém nên ít người đi hơn.

Chính tôi là người tự tìm ra những địa điểm mà tôi đi. Tôi theo dõi rất nhiều trang du lịch trên thế giới nên nơi nào đang hot tôi biết hết. Tôi đang đợi hết dịch, mở lại đường bay, tôi sẽ đi tiếp nhiều nơi khác trên thế giới.

Ekip chinh của tôi hiện tại có 5 người. Trong mỗi tập, tôi sẽ mời thêm một hai khách mời đi cùng mình.

Vũ Khắc Tiệp: Trong 37 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ - Ảnh 5.

Thực ra, Youtube trả lại cho tôi cũng nhiều tiền chứ chưa cần đến quảng cáo. Tôi có thu nhập từ Youtube. Sở dĩ như vậy vì kênh của tôi lượt view từ nước ngoài đổ về nhiều.

View ở nước ngoài đem lại nhiều tiền hơn cho người làm Youtube như tôi. Tôi nghe nói một view ở Úc bằng 10 view ở Việt Nam.

Nhiều người hỏi tôi sức khỏe đâu mà đi nhiều thế, nhưng tôi đi nhiều nên quen rồi. Thời gian tôi ở nhà chỉ để chờ xin visa thôi, có visa một cái là tôi đi luôn. Nếu visa được cấp liên tục thì tôi cũng sẽ đi liên tục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại