Phạm Anh Khoa: Tôi đến để tán tỉnh Tăng Thanh Hà nhưng dính "chấu" vợ mình

Tùng Ninh |

"Lúc đó tôi đến với mục đích tán tỉnh Tăng Thanh Hà, không ngờ lại bị dính chấu vợ mình" – Phạm Anh Khoa chia sẻ.

Vợ chồng rocker Phạm Anh Khoa (37 tuổi) và Trần Thị Thùy Trang (42 tuổi) được biết đến là một cặp đôi khá đặc biệt của showbiz, khi vợ hơn chồng tới 5 tuổi và từng trải qua sóng gió, nhưng vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Mới đây, tại chương trình Vợ chồng son, Phạm Anh Khoa và vợ đã có mặt để chia sẻ về chuyện tình yêu của mình.

Vợ Phạm Anh Khoa: "Khoa lì lắm, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, rồi đợi tôi ở dưới công ty"

Tôi gặp Phạm Anh Khoa lần đầu tiên trong một lần đi cà phê cùng Tăng Thanh Hà. Lúc đó, Khoa đi cùng sư phụ của mình và người ấy cũng biết tôi.

Phạm Anh Khoa: Tôi đến để tán tỉnh Tăng Thanh Hà nhưng dính chấu vợ mình - Ảnh 1.

Phạm Anh Khoa và vợ

Tôi đang ngồi tán gẫu thì sư phụ của Khoa ra hỏi tôi: "Em có biết thằng này không? Nó là Phạm Anh Khoa, được Sao Mai năm vừa rồi đấy". Lúc đó tôi mới nhớ ra là có nghe tên Khoa trên tivi, nhưng không biết mặt.

Sau đó, tôi gặp lại Khoa trong một lần về quê cùng Tăng Thanh Hà. Ấn tượng đầu của tôi về Khoa khi ấy là rất vui vẻ, hoạt náo, bắng nhắng. Nhưng lúc đó tôi mệt quá nên cũng không để ý gì nhiều.

Tới một ngày nọ, tôi tổ chức cắm trại tại Nha Trang thì đúng lúc Khoa cũng có show diễn ngoài đó. Tối hôm ấy, cả đám bạn cùng ngồi trò chuyện với nhau. Lúc đó, Khoa có tiếp cận hỏi chuyện tôi vì thấy tôi ít nói quá.

Thấy Khoa nhiệt tình, tôi cũng chia sẻ hết mọi thứ rồi chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi còn nhớ, trước đó 2 năm, tôi định kết hôn với một người đàn ông nhưng hủy hôn ngay trước ngày cưới 6 tuần. Vì thế nên tôi đóng trái tim lại, không yêu ai cho tới khi gặp Khoa.

Phạm Anh Khoa: Tôi đến để tán tỉnh Tăng Thanh Hà nhưng dính chấu vợ mình - Ảnh 3.

Vợ chồng Phạm Anh Khoa và vợ chồng Tăng Thanh Hà

Tuy nhiên, sau lần gặp ở bãi biển đó, chúng tôi không nói chuyện gì nữa mà ai về nhà nấy, cũng không quan tâm tới nhau.

Rồi lại một lần khác tôi đi chơi bar với bạn bè, được một con bé em rủ về nhà ngủ cùng. Tôi đồng ý rồi lấy điện thoại ra gọi xin phép ba mẹ.

Chẳng hiểu Khoa từ đâu đã đứng ra nghe hết câu chuyện rồi nói: "Em cũng muốn qua nhà ngủ cùng các chị. Giờ em về trễ rồi mẹ em la".

Bạn tôi thấy thế cũng đồng ý cho Khoa về ngủ chung, nhưng về tới nhà thì nó bỏ tôi đi với bạn trai, để một mình tôi ở lại với Khoa. Thậm chí, nó còn bảo tôi: "Thôi bà ơi, lớn tuổi quá, già rồi, giờ có trai trẻ, ăn được thì ăn đi".

Tôi cũng nghĩ mình lớn tuổi rồi, chuyện đó không thành vấn đề, lại sẵn lần bị chê ở Nha Trang trước đây nên tôi quyết định chủ động, ăn mặc quyến rũ, giả bộ say xỉn rồi ra leo lên người Khoa.

Nhưng ngay lập tức, Khoa hỏi tôi: "Chị làm gì em vậy?". Tôi vừa quê vừa nhục, phải từ từ bò xuống.

Phạm Anh Khoa: Tôi đến để tán tỉnh Tăng Thanh Hà nhưng dính chấu vợ mình - Ảnh 4.

Có một thời gian, tôi tìm cách tránh mặt Khoa vì nghĩ không có kết quả. Khoa vừa nhỏ tuổi hơn tôi, lại là nghệ sĩ, không liên quan chút nào tới gia đình tôi.

Nhưng Khoa lì lắm, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, rồi đợi tôi ở dưới công ty. Có lẽ vì thế mà tôi xiêu lòng, chấp nhận tiến tới lâu dài với Khoa.

Phạm Anh Khoa: "Tôi đến để tán tỉnh Tăng Thanh Hà"

Tôi gặp vợ lần đầu tại một quán cà phê, khi cô ấy đi cùng Tăng Thanh Hà. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng lúc đó tôi đến với mục đích tán tỉnh Tăng Thanh Hà, không ngờ lại bị dính chấu vợ mình.

Sau đó, Tăng Thanh Hà rủ tôi về quê cô ấy chơi. Tôi hí hửng đi nhưng hóa ra lại có vợ mình là kỳ đà cản mũi.

Trong chuyến đi đó, tôi mới để ý vợ mình có một cái gì đó nhẹ nhàng, tinh tế ẩn sau vẻ im lặng một cách lạ thường. Điều này đã cuốn hút tôi.

Thế rồi, chúng tôi gặp lại nhau trong một lần tôi đi diễn ở Nha Trang. Tôi chủ động bắt chuyện và thấy vợ mình có cái gì đó rất buồn nhưng buồn bí ẩn. Sau khi nghe vợ kể xong chuyện hủy hôn, đổ vỡ tình cảm, tôi mạnh dạn hôn môi cô ấy.

Phạm Anh Khoa: Tôi đến để tán tỉnh Tăng Thanh Hà nhưng dính chấu vợ mình - Ảnh 5.

Hôn xong, tôi thấy vợ hôn vụng về quá nên nói: "Bồ chị bỏ chị là đúng rồi".

Một lần nọ, tôi đi bar gặp lại vợ mình rồi có cơ hội về nhà một người bạn để ngủ chung. Lúc đó, vợ tôi chủ động quyến rũ, leo cả lên người tôi. Nhưng tôi từ chối ngay lập tức vì chưa bao giờ bị rơi vào thế bị động như vậy, giống như tôi là con mồi.

Tức hơn nữa là sáng hôm sau ngủ dậy, tôi thấy vợ mặc quần áo đầy đủ, ngồi sẵn bên bàn trang điểm nói: "Mình người lớn hết cả rồi, xong thì ai về nhà nấy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra".

Tôi nghe xong tức lắm, giống như mình bị đối xử chẳng khác nào một đứa con gái. Tôi quyết định bắt vợ phải ngồi xuống để nói chuyện nghiêm túc. Thế là chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại