Hỏi xin bà lão viên đá quý, vài hôm sau người đàn ông phải mang trả vội

Thanh Hương |

Người đàn ông vừa nhìn thấy viên đá trong cái túi của bà lão đã biết nó có giá trị không hề nhỏ, nếu có được nó thì không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa.

Câu chuyện thứ nhất: Cậu bé chân trần và người phụ nữ giàu có

Vào một ngày mùa đông lạnh giá, có một cậu bé vô gia cư ăn mặc phong phanh, đi chân trần đứng trước một cửa hiệu giày. Cậu bé nhìn chăm chăm vào những đôi giày đẹp đẽ, bóng loáng được đặt trên kệ với ánh mắt thèm muốn. Nhưng cậu có thể làm gì đây? 

Từng trận gió lạnh quét qua, đôi vai nhỏ bé của cậu lại run lên. Tình cảnh thật đáng thương. 

Đúng lúc đó, có một người phụ nữ trông rất xinh đẹp và ăn mặc sang trọng bước ra từ cửa hiệu giày, đợi taxi đến đón. Cô nhìn thấy cậu bé đứng ở đó, liền đi tới rồi hỏi: "Cậu bé, sao cháu lại đứng đây thế?".  

Hỏi xin bà lão viên đá quý, vài hôm sau người đàn ông phải mang trả vội - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cậu bé trả lời: "Cháu không có giày để đi nên đứng ở đây để cầu xin Chúa cho cháu một đôi". 

Nghe thấy vậy, người phụ nữ thương cảm, dắt cậu bé vào bên trong cửa hiệu. Cô nhờ người bán hàng lấy cho một chậu nước nóng và một cái khăn rồi đi ra phía sau. Rồi cô tháo găng tay của mình, cẩn thận dùng khăn thấm nước nóng để lau mặt mũi và tay chân cho cậu bé vô gia cư. 

Sau đó, cô dắt cậu quay trở lại cửa hiệu, bảo người bán hàng đem cho cô 1 đôi tất và 1 đôi giày đúng cỡ chân của cậu bé. Rồi người phụ nữ bảo cậu bé ngồi lên ghế, cẩn thận đi tất và đi giày cho cậu. Cô cũng mua thêm vài đôi tất nữa cho cậu bé. Xong xuôi tất cả, cô xoa tay lên đầu cậu bé rồi hỏi: "Thế nào? Cháu đã thấy ấm áp và thoải mái chưa?". 

Cậu bé vô gia cư lúc này mắt đã nhòa lệ vì hạnh phúc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho cậu còn chưa kịp thốt lên điều gì hay hiểu điều gì đang diễn ra. Nhưng sau khi nghe người phụ nữ xa lạ hỏi cậu, cậu đã chớp mắt hỏi lại: "Cô có phải là thiên thần do Chúa cử xuống không ạ?".  

Hỏi xin bà lão viên đá quý, vài hôm sau người đàn ông phải mang trả vội - Ảnh 2.

Lời bình: Người tốt có ở khắp nơi. Chính họ đã làm cho cuộc sống này ấm áp và đáng sống hơn. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc giống như cậu bé vô gia cư, và cầu mong rằng chúng ta sẽ luôn tìm được những sự giúp đỡ mà mình cần.

Câu chuyện thứ hai: Bà lão và viên đá quý

Có một bà lão thông thái đang vượt qua những dãy núi ở Himalaya. Trên đường đi, bà chợt nhìn thấy một viên đá quý. Bà liền nhặt lấy nó rồi cất vào trong chiếc túi của mình. 

Hôm sau, trên hành trình của mình, bà gặp một khách bộ hành khác. Người đàn ông này trông rất đói và mệt. Anh ta hỏi bà xem có gì ăn không thì cho anh ta. Bà lão cười hiền lành, mở chiếc túi ra lấy đồ ăn chia cho người đàn ông lạ. 

Nhưng khi hé chiếc túi ra, bà lão vô tình để lộ ra viên đá quý, và người đàn ông đã thấy nó. Chỉ nhìn qua, anh ta cũng biết giá trị của viên đá không hề nhỏ. Nếu có được nó thì gia đình anh ta không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa. 

Hỏi xin bà lão viên đá quý, vài hôm sau người đàn ông phải mang trả vội - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Người đàn ông gợi chuyện hỏi bà lão về viên đá quý. Bà kể lại việc đã nhặt được nó như thế nào. Rồi anh ta bảo: "Bà có thể cho tôi hòn đá đó không?". 

Bà lão gật đầu, mở túi lấy viên đá quý đưa cho anh ta ngay lập tức. 

Người đàn ông vừa bất ngờ, vừa vui mừng, không nghĩ việc này lại dễ dàng đến thế. Anh ta hân hoan trở về nhà. 

Thế nhưng, từ lúc về nhà, anh ta cứ băn khoăn mãi, trong lòng cảm thấy không yên. Anh ta bắt đầu tự hỏi, không biết bà lão là người thế nào? Có gặp khó khăn gì không? Tại sao bà lão có thể vui vẻ cho đi một vật giá trị như vậy mà không cảm thấy tiếc nuối? Và liệu anh ta có phải kẻ ích kỷ xấu xa không khi lại đi xin mất vật quý giá duy nhất của 1 người phụ nữ trông cũng rất nghèo khổ? 

Vậy là sau vài ngày dằn vặt, người đàn ông không chịu nổi, đã quay lại chỗ mình gặp bà lão mấy hôm trước. Phải mất một lúc lâu anh ta mới tìm được bà. 

Anh ta đi tới chỗ bà lão, đưa trả bà viên đá rồi nói: "Ban đầu, tôi cứ nghĩ mình đã có được thứ quý giá nhất. Thế nhưng, sau đó, tôi mới hiểu ra, bà còn có một thứ quý giá hơn. Đó là lòng tốt và sự hào phóng. Tôi không thể nhận một lúc 2 món quà được, vì vậy, tôi muốn trả lại bà viên đá quý này".

Hỏi xin bà lão viên đá quý, vài hôm sau người đàn ông phải mang trả vội - Ảnh 4.

Lời bàn: Đức Phật nói, sự tham lam luôn là gốc rễ dẫn đến sự bất hạnh của con người trong cuộc sống. Khi từ bỏ được lòng tham, sống không tính toán, đơn thuần trong sáng như một đứa trẻ cũng là lúc con người ta có được sự an nhiên, vui vẻ, tránh được những rắc rối, nguy hiểm và nhận lại được sự kính trọng từ người khác. 

Nếu bà lão khăng khăng giữ lại viên đá quý, chưa chắc bà có thể giữ cho mình được sự an toàn. 

Nhưng nhờ làm được điều mà ít người làm được, bà có thể trở về nhà, mang theo viên đá quý và nhận được sự trân trọng, biết ơn từ người đàn ông xa lạ. 

Theo Moral Stories

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại