Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có 'thần kinh thép' mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương

L.T |

Mời các bạn xem những bức ảnh này để thấy mình ở trong đó!

Cuộc chiến nào rồi cũng sẽ có hồi kết, duy nhất chỉ có cuộc chiến giữa các anh chị em ruột trong gia đình là chẳng bao giờ có "happy ending". 

Cứ đi thì thôi về đến nhà là có người để tị nạnh việc rửa bát, quét nhà hoặc chia phần bánh kẹo to hơn và vô vàn những tình huống mà người trong cuộc thì "tức lộn ruột" mà người ngoài thì ôm bụng cười.

Những bức ảnh này sẽ khiến những người là "con một" trong nhà cảm thấy tiếc hùi hụi vì không có người để tranh giành, để cãi vã, để pha trò. 

Lúc gần thì chí chóe nhưng vắng độ vài ngày thôi là lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Ấy mới đích thị là anh chị em ruột một nhà!

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 1.

Cứ xem phim xong là tôi lại phải mang cái mác xấu xí, đểu cáng, bần tiện...

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 2.

Đấy, nó xem chị nó là "sản phẩm lỗi của tạo hóa" thế có chấp nhận được không chứ?

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 3.

Khi trong nhà chỉ có 2 anh em trai.

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 4.

Chị gái tôi lúc nào cũng muốn hơn tôi.

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 5.

Một cú lừa đỉnh cao đến từ cậu em trai!

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 6.

Đây là cách mà cháu gái 2 tuổi rưỡi của tôi trông em.

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 7.

Tôi bị tai nạn không may phải cắt bỏ một bên chân phải và đây là bộ dạng của anh trai khi đến thăm tôi trong bệnh viện. Trông mà muốn "sôi máu".

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 8.

Anh không bao giờ làm tôi thất vọng với những món quà Giáng sinh do chính anh ấy làm. Năm nay anh ấy tặng tôi hẳn 1 quyển lịch thế này đây.

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 9.

Cậu em trai quý hóa của tôi đã tặng tôi một vòng tay y tế với dòng chữ đầy vẻ hăm dọa như thế này đây: "Xóa lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt web cho em".

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 10.

Tối mai chị gái sẽ dẫn bạn trai về nhà. Tôi tính mặc thế này rồi tắt đèn đứng ở cửa chào đón họ.

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 11.

Bảo sao từ lúc cậu em trai động vào, chuột của tôi không hoạt động nữa.

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 12.

Tôi đặt mua đôi giày qua mạng và nhờ em trai nhận hộ. Nó gửi ảnh cho tôi như thế này đây. Cố nuốt một cục tức chứ không làm gì được ngay bây giờ.

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 13.

Nhờ ông anh trai sửa cho cái máy tính, hí hửng mở ra thì đập vào mắt mình thế này: Hãy đọc kỹ mọi thứ trước khi nghĩ đến chuyện cài nó (phần mềm) vào máy.

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 14.

Khoảng 5 năm trước, tôi đã dán một cặp mắt vào một bức ảnh của em trai tôi khi còn bé. Chúng vẫn còn đó cho đến bây giờ.

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 15.

Tôi đã phải mỏi miệng giải thích khi bố mẹ tôi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng để tự vệ thì tôi chẳng còn cách nào khác để đối phó với nhóc em trai.

Loạt ảnh cho thấy sống với anh chị em lúc nào cũng như ra trận, phải có thần kinh thép mới chịu được nhưng xa một tí là lại nhớ thương - Ảnh 16.

Khi tôi còn bé, tôi thường thích kéo đầu búp bê Barbie của chị tôi và vẽ một khuôn mặt khác lên đó và đây chính là kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại