Kim Tử Long: Từ ngày có hai con tới giờ, tôi thê thảm lắm

Tùng Ninh |

"Chạy chiếc xe nào mà cảm thấy không hài lòng hoặc chán là muốn đổi ngay, nhưng vợ tôi chẳng bao giờ nói tôi đổi đi" – Kim Tử Long chia sẻ.

Vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long – Trinh Trinh được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng cải lương. Cả hai hiện đã có với nhau hai con và sống khá hạnh phúc bên nhau, với một cuộc sống khá giả. 

Hiện tại, ngoài đi diễn và tham gia gameshow truyền hình, Kim Tử Long còn kinh doanh nhà hàng khá phát đạt. 

Vừa qua, tại chương trình Tâm đầu ý hợp, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã chia sẻ đôi điều về đời sống vợ chồng của mình thông qua một vài câu hỏi ngẫu nhiên được đặt ra. Trong đó, thú chơi xe của anh khiến khán giả chú ý nhiều nhất.

Kim Tử Long: Từ ngày có hai con tới giờ, tôi thê thảm lắm - Ảnh 1.

Tôi bênh con quá lại thành ra bất đồng với vợ

Anh đã cùng trải qua khó khăn cùng bà xã mình. Vậy anh có tâm đầu ý hợp 100% với bà xã không?

Tôi và vợ có cái tâm đầu ý hợp, có cái không. Ví dụ, chuyện ăn uống, tính toán công việc thì tâm đầu ý hợp nhưng chuyện nuôi dạy con thì không. Vợ chồng tôi mỗi người một quan điểm dạy con khác nhau.

Tôi hay chiều con lắm còn vợ tôi thì không hề. Vợ tôi nghiêm khắc với con lắm nên nhiều khi làm tôi đau lòng. Tôi bênh con quá lại thành ra bất đồng với vợ.

Tôi chiều con hơn vì tôi phải đi làm bên ngoài nhiều, ít có thời gian ở nhà. Tôi phải đi hát, đi quay, đi tập, đi ra nhà hàng kinh doanh từ sáng đến tối, lâu lâu mới được ở nhà một ngày nên con muốn gì tôi đồng ý hết.

Tôi biết con thích chơi game nên để hai cái điện thoại cho mỗi đứa một cái, làm vợ tôi la chí chóe lên.

Từ hồi biết chạy xe hơi tới giờ, tôi đổi xe liên tục, cứ mỗi năm đổi một chiếc

Câu nói nào anh muốn nghe vợ nói nhất nhưng chưa bao giờ được nghe?

Có một câu tôi muốn vợ mình nói lắm mà chờ hoài chưa thấy nói, toàn phải tự làm thôi. Tôi muốn vợ nói "anh đổi xe hơi nữa đi".

Kim Tử Long: Từ ngày có hai con tới giờ, tôi thê thảm lắm - Ảnh 3.

Trong cuộc đời tôi có mơ ước lớn nhất là được đổi xe. Từ hồi biết chạy xe hơi tới giờ, tôi đổi xe liên tục, cứ mỗi năm đổi một chiếc. Chạy chiếc xe nào mà cảm thấy không hài lòng hoặc chán là muốn đổi ngay, nhưng vợ tôi chẳng bao giờ nói tôi đổi đi.

Tôi chỉ mong vợ tôi nói tôi đổi xe nữa đi. Vợ mà nói thế chắc mỗi tháng tôi đổi một chiếc.

Ở nhà, anh thích hai vợ chồng làm gì cùng nhau nhất?

Tôi thích vợ chồng mình cùng nhau nấu ăn rồi cùng ngồi chung với mọi người trong gia đình để ăn cơm. Tôi nấu ăn rất ngon vì là chủ nhà hàng.

Từ ngày có hai con tới giờ, tôi thê thảm lắm

Khi không có vợ ở nhà, anh thích làm điều gì nhất?

Cách đây khoảng 5 năm trước, tôi thích đi tập thể dục, nhưng bây giờ tôi không tập nữa. Tôi già rồi, vào tập bị người ta cười nên tôi tự ái không tập.

Hiện tại, thú vui lớn nhất của tôi ở nhà là chơi với con và nằm coi phim với con. Còn nếu không có vợ ở nhà trong một tháng, điều đầu tiên tôi làm là rủ bạn bè đi ăn mừng. Từ khi có vợ, tôi ít khi nào được đi ăn cùng bạn bè. Mỗi lần đi ăn, tôi đều phải đi cùng gia đình, không còn những bữa nhậu như ngày trai trẻ.

Kim Tử Long: Từ ngày có hai con tới giờ, tôi thê thảm lắm - Ảnh 4.

Nếu được thay đổi một điều gì đó như nghề nghiệp, ngoại hình, tính cách, bạn đời anh sẽ thay đổi thứ nào?

Tôi không bao giờ thay đổi tính cách của mình. Tính cách của tôi như vậy nên dù trời gầm xuống thì tôi vẫn vậy. Nghề nghiệp và vợ mình tôi càng không thể thay đổi.

Bởi vậy, điều tôi muốn nhất chắc là thay đổi ngoại hình. Tôi muốn trở thành người mẫu Bình Minh hoặc diễn viên điện ảnh Hàn Quốc, được cao thêm một tấc nữa.

Vợ anh có bao giờ hứa làm gì nhưng không làm?

Vợ tôi hứa chăm sóc tôi nhưng giờ không làm nữa. Ngày xưa mới cưới về, vợ tôi còn bóp chân bóp tay, pha nước nôi cho tôi uống. Từ ngày có hai con tới giờ, tôi thê thảm lắm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại