Trò cũ Hồ Ngọc Hà: "Tôi không muốn khán giả suốt ngày chỉ quan tâm đến đời tư của mình"

Tùng Ninh |

"Nếu tôi cứ đưa chuyện đời tư của mình lên báo chí như vậy thì hoàn toàn không tốt chút nào. Tôi không muốn kể lể chuyện đời tư nữa" – Thái Trinh nói.

Ca sĩ Thái Trinh được biết đến là học trò của Hồ Ngọc Hà tại Giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2010. Thời gian qua, cô gây chú ý khi tan vỡ mối tình nhiều năm với vũ công Quang Đăng.

Sau 3 năm im hơi lặng tiếng, mới đây, Thái Trinh đã phát hành một album cover những ca khúc đình đám thời Làn Sóng Xanh.

Sau khi buổi lễ ra mắt diễn ra, Thái Trinh đã chia sẻ đôi điều về bản thân mình trước báo giới và công chúng.

Tôi chạnh lòng khi thấy nhiều ca sĩ cùng độ tuổi với tôi có thể ra MV tiền tỷ

Suốt 10 năm qua, tôi đã thử sức với rất nhiều thể loại khác nhau, từ Pop đến Dance, rồi R&B, nhảy nhót các kiểu theo vũ đoàn. Tôi đã thử tất cả mọi thứ rồi nhưng đều không thành công.

Trò cũ Hồ Ngọc Hà: Tôi không muốn khán giả suốt ngày chỉ quan tâm đến đời tư của mình - Ảnh 1.

Tôi không có cặp chân dài của chị Hồ Ngọc Hà, cũng không có được sự sexy, biến hóa trên sân khấu như chị Bích Phương, nên tốt nhất cứ là chính tôi, hát theo cách của tôi, không cần bắt chước theo thị hiếu hay cách xử lý bài hát đang thịnh hành.

Mỗi ca sĩ hoạt động nghệ thuật đều phải có cho mình lối đi riêng, không thể bắt chước người khác được. Bản thân tôi cũng phải mất đến 10 năm loay hoay mới tìm được lối đi riêng cho mình.

Trong 10 năm đó, tôi cũng nhìn ngó vào lối đi của người khác và đôi lúc chạnh lòng khi thấy nhiều ca sĩ cùng độ tuổi với tôi có thể ra MV tiền tỷ, phát hành nhiều ca khúc mới, hợp tác được với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, hit maker hot. Tôi tự hỏi sao mình không đi theo con đường như vậy.

Nhưng thực ra, mỗi người có một hoàn cảnh, sức chịu đựng khác nhau và cả đường lối âm nhạc khác nhau nữa.

Trong 10 năm qua, tôi đã bắt chước hết người nọ tới người kia, ráng gồng mình theo thị hiếu âm nhạc của khán giả.

Nhưng rồi tôi nhận ra đó không phải là chính tôi. Tôi cần được là chính mình chứ không phải chạy theo người khác như thế.

Trò cũ Hồ Ngọc Hà: Tôi không muốn khán giả suốt ngày chỉ quan tâm đến đời tư của mình - Ảnh 3.

Tôi không muốn chối bỏ quá khứ đó của mình

Dự án lần này tôi đã phải ấp ủ 2 năm rồi và đang rất tâm đắc với nó, nên phải ra ngay, dù thời điểm này mới qua dịch, còn chưa ổn định thị trường, cũng chưa có show diễn nhiều để đi diễn. Tôi nghĩ, nếu không ra thời điểm này thì chưa chắc sau này tôi đã muốn ra nữa.

Điều khiến tôi lo lắng nhất khi phát hành dự án này là sợ rằng mình cover lại nhạc của những đàn anh đàn chị sẽ không khiến khán giả thích bằng. Thậm chí, tôi còn có chút sợ hãi, rụt rè.

Ví dụ như ca khúc Khi giấc mơ về đã gắn với tên tuổi chị Phương Thanh và mọi người thường không thấy các ca sĩ khác hát lại hay bằng chị.

Vì sợ bị so sánh với những ca sĩ đi trước nên mỗi bài trong dự án này tôi phải thu đi thu lại đến ba lần liền, mỗi lần cách nhau đến mấy tháng. Nhưng sau đó, tôi chợt nhận ra, cái quan trọng khi hát là cảm xúc thật sự trong lòng tôi, những trải nghiệm vui buồn riêng của tôi chứ không phải cố làm sao cho người ta không so sánh.

Trò cũ Hồ Ngọc Hà: Tôi không muốn khán giả suốt ngày chỉ quan tâm đến đời tư của mình - Ảnh 4.

Khán giả lúc nào cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Tôi không thể nào làm hài lòng hết mọi người được, nên cứ mặc kệ và làm theo cảm xúc của mình.

Tôi nói thẳng luôn, tôi xuất thân từ một ca sĩ chuyên cover nhạc người khác và nổi lên từ đó nên tôi không muốn chối bỏ quá khứ đó của mình.

Tôi không muốn khán giả suốt ngày chỉ quan tâm đến chuyện đời tư của mình

Trong 10 năm sự nghiệp của mình, tôi im lặng mất 3 năm, từ 2017 tới 2019, nhưng đến năm nay tôi đã có nhiều hoạt động hơn. Dù đang thời điểm dịch, ca sĩ không được đi diễn, lên truyền hình nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng có những hoạt động riêng.

Về chuyện đời tư, sau khi đã trải qua nhiều biến cố trong quá khứ. Hiện tại, tôi cảm thấy không nên công khai tình cảm cá nhân nữa. Không phải tôi sợ bị mọi người soi mói mà vì nó không giúp tôi tập trung vào công việc được.

Trò cũ Hồ Ngọc Hà: Tôi không muốn khán giả suốt ngày chỉ quan tâm đến đời tư của mình - Ảnh 5.

Tôi không muốn khán giả suốt ngày chỉ quan tâm đến chuyện đời tư của mình trong khi bản thân tôi đang rất yêu nghề, được cống hiến nhiều hơn cho khán giả.

Nếu tôi cứ đưa chuyện đời tư của mình lên báo chí như vậy thì hoàn toàn không tốt chút nào. Tôi không muốn kể lể chuyện đời tư nữa. Tôi muốn dùng âm nhạc để nói về nó và khán giả sẽ hiểu tôi nói gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại