"Nếu đứa con thứ hai của tôi cũng không cha, thiên hạ sẽ đặt dấu hỏi tôi là cái thể loại gì"

Tùng Ninh |

"Nếu đứa con thứ hai của tôi cũng không cha, thiên hạ sẽ đặt dấu hỏi tôi là cái thể loại gì" – MC Cát Tường nói.

Mới đây, tại phần tiếp theo của chương trình 1001 câu chuyện thật, MC Cát Tường đã khẳng định mình vẫn có thể sinh nở ở tuổi 42 nhưng không muốn có con vì lí do này.

Khi yêu nhau, bạn có quyền thay đổi

Tôi đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần và phải li hôn. Lúc đó, tôi chẳng hối tiếc điều gì, chỉ nghĩ mất mát lớn nhất là con tôi không có cha, chứ bản thân tôi có chơi có chịu.

Nếu đứa con thứ hai của tôi cũng không cha, thiên hạ sẽ đặt dấu hỏi tôi là cái thể loại gì - Ảnh 1.

Cát Tường và con gái

Thời gian làm mẹ đơn thân đó, tôi rất buồn. Ở ngoài lúc nào tôi cũng cười nói, líu lo nhưng đêm về, ngày lễ ngày tết rất buồn. Từ đó, tôi nhận ra cần phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới nên kết hôn.

Khi yêu nhau, bạn có quyền thay đổi, nay người này mai người kia, nhưng khi đã kết hôn, chúng ta phải chịu trách nhiệm với nhau. Nếu suy nghĩ không chín chắn mà chọn lựa sai lầm rồi gãy đổ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.

Đó là lí do vì sao tôi không sinh con nữa. Tôi luôn nghĩ, cuộc đời tôi chỉ một lần để con mình không cha thôi thì thiên hạ còn chấp nhận. Nếu đứa con thứ hai của tôi cũng không cha, thiên hạ sẽ đặt dấu hỏi tôi là cái thể loại gì.

Suốt bao nhiêu năm qua, không phải không có người đàn ông nào đến với tôi, nhưng những đối tượng đó chưa đủ làm tôi tự tin rằng có thể sống với tôi đến trọn đời.

Nhiều người hỏi tôi nếu không phải nghệ sĩ nổi tiếng thì có suy nghĩ như thế nữa không. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này vì từ khi lớn lên, biết yêu, tôi đã là một người nổi tiếng rồi.

Ngay từ lúc ở dưới quê, tôi đã nổi tiếng trong phạm vi dưới quê, đến khi lên thành phố, tôi cũng đoạt ngay giải Tiếng hát Truyền hình.

Nếu đứa con thứ hai của tôi cũng không cha, thiên hạ sẽ đặt dấu hỏi tôi là cái thể loại gì - Ảnh 3.

Bởi vậy nên lúc nào tôi cũng suy nghĩ mình là người nổi tiếng, chưa bao giờ nghĩ mình bình thường.

Với tôi, mọi thứ đều rất sòng phẳng, có qua có lại, có chơi có chịu. Tôi chỉ sợ ba mẹ, con gái mình bị tổn thương thôi chứ tôi miễn dịch. Có ai nuôi nấng gì tôi ngày nào đâu mà tôi phải sợ miệng lưỡi, thái độ của họ. Cái tôi quan trọng nhất luôn là gia đình.

Hiện tại, tôi vẫn có thể sinh con được

Thậm chí, tôi còn có quan điểm là nếu quen ai trong 6 tháng mà cảm thấy đối tượng ấy không có ý định tiến đến hôn nhân, tôi sẽ từ từ tách ra.

Mục đích của tôi trong tình yêu là phải kết hôn, nhưng không phải người đàn ông nào quanh tôi cũng có chung quan điểm đó. Bởi vậy nên đến giờ tôi vẫn ở một mình. Tìm được một người đàn ông đồng điệu với tôi khó lắm.

Khát vọng trong tôi là tìm được một người đàn ông hiểu được cá tính, chấp nhận công việc, con người, điểm mạnh, điểm yếu của tôi. Tôi là người có nhiều ưu điểm nhưng cũng không ít khuyết điểm.

Nếu đứa con thứ hai của tôi cũng không cha, thiên hạ sẽ đặt dấu hỏi tôi là cái thể loại gì - Ảnh 4.

Thời tuổi trẻ tôi đã yêu rất nhiều. Nhưng cảm xúc tình yêu rồi cũng qua đi. Đến thời điểm này, tôi cần một tình yêu đằm thắm, cùng nhau chia sẻ được mọi thứ.

Thậm chí, đến giờ tôi vẫn cần con. Lúc trẻ, tôi luôn muốn có 3 đứa con. Hiện tại, tôi vẫn có thể sinh con được.

Tuy nhiên, giả sử nếu gặp được một người đàn ông chấp nhận được mọi thứ ở tôi, sẵn sàng sinh con với tôi nhưng không muốn làm đám cưới, tôi cũng không đến với họ.

Nếu không cần làm hôn thú thì ít nhất cũng phải có đám cưới hoặc mâm cơm ra mắt họ hàng hai bên, không lên báo cũng được. Tôi là người nổi tiếng thật nhưng không cần cái gì cũng phải lên báo. Tôi sợ lắm, tình yêu không là mãi mãi.

Tôi không tin vào tình yêu mãi mãi vì cuộc sống bây giờ nhiều cạm bẫy quá, sống nhanh quá, vội vã quá, không như ngày xưa. Ngày xưa tình yêu chỉ có hai người, giờ không như thế.

Hoặc có thể do tôi sắc sảo quá, nhạy cảm quá nên ở bên ai cũng cảm thấy bất ổn. Tôi không dám nghĩ và tin sẽ có ai ở với mình đến trọn đời trọn kiếp.

Nếu đứa con thứ hai của tôi cũng không cha, thiên hạ sẽ đặt dấu hỏi tôi là cái thể loại gì - Ảnh 5.

Tôi rất sợ bị bỏ rơi, bị tổn thương nên không dám mở lòng. Mỗi khi có người thích tôi, tôi đều lo lắng không biết họ thích mình được bao lâu, thích vì cái gì, rồi cũng sẽ bỏ mình mà đi. Từ đó tôi tự bóp chết tình yêu của mình.

Đã nhiều lần tôi thử trải hết lòng, sống hết với những khát khao của mình. Nhưng những lần đó tôi đều bị tổn thương.

Quý ông nào muốn kết đôi với tôi thì hãy trực tiếp liên hệ

Tôi muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ là hãy suy nghĩ thật chín chắn để khi quyết định gắn kết cuộc sống với một ai đó thì phải biết chịu trách nhiệm dù có kết hôn hay không. Các bạn hãy cố gắng sống tốt với quyết định của mình vì nếu gãy đổ dọc đường sẽ gây hệ lụy rất lớn tới người thân xung quanh, đặc biệt là con cái.

Nếu đứa con thứ hai của tôi cũng không cha, thiên hạ sẽ đặt dấu hỏi tôi là cái thể loại gì - Ảnh 6.

Bản thân tôi nuôi con một mình không cần chồng bao năm nay, tôi vẫn sống phây phây, vẫn trẻ đẹp, vui vẻ. Nhưng tôi chắc chắn con gái tôi sẽ có những lúc hụt hẫng và tổn thương. Chính vì thế nên tôi mới ở một mình, tôi không muốn những đứa con sau này của tôi cũng lại phải chịu như thế.

Bây giờ thì con gái tôi đã lớn rồi, nên quý ông nào muốn kết đôi với tôi thì hãy trực tiếp liên hệ.

Tóm lại, trong giai đoạn này, tôi cần một người yêu đồng hành cùng tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi không quan trọng đám cưới hay tờ hôn thú nhưng phải được gia đình chấp nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại