Dân tình chết lặng vì ứng cử viên tranh chức Thống đốc Tokyo lột quần áo trên sóng truyền hình

JJJ |

Nhật Bản - đất nước của những điều dị thường.

Teruki Goto là 1 trong những ứng cử viên kỳ lạ trong cuộc đua giành chức Thống đốc Tokyo.

Dù liên tiếp nhận lấy thất bại trên chính trường, Goto chưa lần nào bỏ cuộc trong 9 năm qua - anh này chính là tấm gương nỗ lực theo cách của mình dù không biết ngày mai ra sao.

Ví dụ, vào năm 2015 - gã tự thiết kế 1 tấm poster dị đến phát hoảng về chính mình trong trạng thái lõa thể, tay vung kiếm Nhật.

Dân tình chết lặng vì ứng cử viên tranh chức Thống đốc Tokyo lột quần áo trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Ít ai biết rằng, chính trường Nhật Bản có khá nhiều điểm đặc biệt:

- Đài truyền hình quốc gia NHK sẽ phải trình chiếu những đoạn tự giới thiệu của toàn bộ ứng cử viên

- Mỗi ứng cử viên có 5 - 6 phút để nói về con đường của bản thân, làm lố hoặc gây bẽ mặt nhà đài cũng không sao

Và thế là, Goto đã làm điều không tưởng trước hàng triệu khán giả Nhật Bản:

Dân tình chết lặng vì ứng cử viên tranh chức Thống đốc Tokyo lột quần áo trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Trong khoảng 6 phút, Goto làm đủ trò lố và đỉnh điểm là lột quần áo để lộ cả... tã người lớn.

Ngay sau đó, Goto nhận lấy làn sóng phản đối dữ dội của người xem truyền hình cũng như dân mạng. Hầu hết đều cho rằng người đàn ông này có vấn đề về thần kinh và không nên xuất hiện nữa.

Lý giải cho nhiều hành động dị thường, Goto nói:

"Nhiều hội đồng các cấp ở Nhật chỉ toàn những người đàn ông và phụ nữ quá đỗi nghiêm túc, và như vậy không thể là đại diện của công chúng được. Để nhà chức trách thực sự trở thành tiếng nói của người dân, nên có vài thành viên suy nghĩ tự do như tôi chẳng hạn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại