Đười ươi và chó: Có cậu trên đời này tớ không còn lo gì nữa!

Hồng Trần |

Sự xuất hiện của Roscoe đã giúp Suryia từ một chú đười ươi buồn rầu, chán nản với mọi thứ trở nên năng động, hoạt bát hơn. Và giữa hai con vật đã nảy sinh một tình bạn tuyệt vời.

Khi chú đười ươi Suryia còn nhỏ, chú đã mất cả cha lẫn mẹ. Sống trong một khu bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm, Suryia luôn buồn rầu, chán ăn, không ngủ và cũng chẳng chấp hành liệu pháp điều trị nào của bác sĩ. 

Cho đến một ngày, khi đang đi dạo trên đường cùng chú voi Bubbles và nhân viên khu bảo tồn, Suryia phát hiện ra một chú chó đi lạc. Cậu chàng chạy ngay đến chỗ chú chó và bắt đầu chơi đùa thân thiết như thể chúng là những người bạn đã lâu không gặp.

Đười ươi và chó: Có cậu trên đời này tớ không còn lo gì nữa! - Ảnh 1.

Đôi bạn thân thiết ngay từ lần gặp đầu tiên.

Chơi được một lúc, họ nói lời tạm biệt với chú chó và trở về nhà. Tuy nhiên, chú chó dường như chưa sẵn sàng chia tay. Chú luồn lách qua những cánh cổng và tìm đến đúng nơi ở của Suryia. Ngay khi nhìn thấy chú chó, Suryia lập tức lao đến và chúng lại tiếp tục chơi đùa với nhau. 

Nhân viên khu bảo tồn đã nhiều lần tìm chủ cho chú chó nhưng thất bại, họ quyết định giữ cậu lại và đặt tên là Roscoe.

Kể từ đó, Suryia và Roscoe trở thành đôi bạn thân thiết không thể tách rời. Chúng chơi cùng nhau, bơi cùng nhau và thậm chí Suryia còn dắt Roscoe đi dạo. Suryia chia cho Roscoe loại bánh quy dành cho khỉ và khi hai con đều cảm thấy lười biếng, chúng thích ngồi trên lưng chú voi Bubbles đi dạo.

Đười ươi và chó: Có cậu trên đời này tớ không còn lo gì nữa! - Ảnh 2.

Đôi bạn không rời nhau nửa bước.


Đười ươi và chó: Có cậu trên đời này tớ không còn lo gì nữa! - Ảnh 3.

Suryia và Roscoe đi dạo cùng voi Bubbles.


Đười ươi và chó: Có cậu trên đời này tớ không còn lo gì nữa! - Ảnh 4.

Suryia luôn sẵn sàng chia sẻ đồ ăn của mình với cậu bạn thân.

Ấn tượng hơn, đôi bạn tri kỷ còn... "phát hành" cuốn sách ảnh của riêng mình, ghi lại những khoảnh khắc chơi đùa vui vẻ bên nhau. Thậm chí, Suryia và Roscoe đã có hẳn một buổi ra mắt sách với một lượng lớn người hâm mộ đến tham dự!

Đười ươi và chó: Có cậu trên đời này tớ không còn lo gì nữa! - Ảnh 5.

Đôi bạn chăm chú xem cuốn sách ảnh về chính mình.


Đười ươi và chó: Có cậu trên đời này tớ không còn lo gì nữa! - Ảnh 6.

Suryia và Roscoe tạo dáng trong buổi ra mắt sách.

Tình bạn đặc biệt của Suryia và Roscoe đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Suryia và Roscoe từng được xuất hiện trên National Geographic và các chương trình TVshows nổi tiếng của Oprah Winfrey cũng như Ellen DeGeneres.

Được biết, chó thường rất sợ các loài động vật linh trưởng như khỉ, đười ươi,… nhưng Roscoe và Suryia ngay lập thức trở thành bạn bè thân thiết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này thật khó lý giải. Tuy nhiên, đôi bạn này cũng cho ta thấy rằng, đôi khi, tình bạn thực sự sẽ vượt qua mọi ranh giới của tuổi tác và giống loài.

Trong muôn ngàn các mối quan hệ trên đời, tình bạn là mối quan hệ thật đặc biệt. Sẽ thật hạnh phúc khi có một người bạn tri kỷ sẵn sàng giúp đỡ khi chúng ta gặp khó khăn, giống như Roscoe đã giúp Suryia vực dậy tinh thần sau những ngày buồn rầu, chán nản vậy. 

Hãy biết trân trọng những người bạn thực sự trong đời mình, bạn nhé!

* Một vài thông tin thú vị về đười ươi không phải ai cũng biết:

- Đười ươi là động vật quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do nạn phá rừng và săn bắn.

- Đười ươi có nguồn gốc từ Indonesia và Malaysia. Trong tiếng Malay, "đười ươi" có nghĩa là "người rừng".

- Đười ươi là động vật có vú sống trên cây lớn nhất trên thế giới

- Sau khi giao phối, đười ươi cái bỏ rơi người bạn đời của mình. Con đực không có vai trò trong việc chăm con.

- Đười ươi là loài ít tính xã hội nhất trong tất cả các loài linh trưởng. Con cái dành 25% cuộc đời của chúng tiếp xúc với những con đười ươi khác, con đực thì chỉ hơn 9%.

* Bài tham khảo từ các nguồn: National Geographic, Dailymail, Express UK

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại