Lời vĩnh biệt của chú vẹt thông minh nhất thế giới: 'Cô sẽ ổn thôi, tôi yêu cô'!

Hồng Trần |

Dường như biết trước được sự ra đi của mình, Alex đã nhắn nhủ đến người chủ cùng đồng hành với mình suốt 30 năm một câu nói đầy xúc động.

Alex - chú vẹt xám châu Phi được nữ tiến sĩ Irene Pepperberg mua về từ một cửa hàng thú nuôi khi mới tròn 1 tuổi. Là người hăng hái trong việc tìm hiểu tư duy và khả năng giao tiếp của các loài chim, cô bắt đầu huấn luyện Alex nói và giao tiếp một đoạn dài.

Và Alex đã chứng minh bằng khả năng của mình, rằng vẹt không phải là loài chim chỉ biết bắt chước. Thậm chí, chúng còn thông minh chẳng kém gì các loài linh trưởng hay cá heo.

Lời vĩnh biệt của chú vẹt thông minh nhất thế giới: Cô sẽ ổn thôi, tôi yêu cô! - Ảnh 1.

Tiến sĩ Pepperberg bên chú vẹt thông minh Alex.

Alex có một trí thông minh đáng kinh ngạc, sánh ngang với đứa trẻ 5 tuổi. Cậu chàng có thể biết màu sắc và hình dạng của chính mình. Alex đã học được khoảng 150 từ vựng tiếng Anh, có khả năng phân biệt 50 vật thể khác nhau, 7 loại màu sắc và hình thù, và đếm từ 1 tới 6. 

Không những thế, nó còn hiểu được các khái niệm trừu tượng như lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau, khác…

Khi được cho xem một tờ giấy màu xanh hình tam giác, nó có thể chỉ rõ màu sắc và hình dạng của tờ giấy. Và sau khi chạm vào, Alex sẽ nói được chính xác chất liệu của tờ giấy này.

Lời vĩnh biệt của chú vẹt thông minh nhất thế giới: Cô sẽ ổn thôi, tôi yêu cô! - Ảnh 2.

Alex có thể dễ dàng phân biệt được hình dạng và màu sắc của vật thể.

Alex biết nói "không", "lại đây", "muốn đến X" (X là một vị trí nào đó) và "muốn Y" (Y là tên một vật thể), có thể kết hợp các tên nhãn để nhận dạng, yêu cầu, từ chối hoặc nhận xét về một vật thể nào đó.

Không chỉ thế, nó còn xử lý và trả lời các câu hỏi về phân loại, so sánh kích thước, sự có mặt hay không có các tính năng giống hoặc khác nhau... 

Khi đứng trước 7 vật thể khác nhau, Alex trả lời được cả những câu hỏi phức tạp như: "Hình nào màu xanh và làm bằng gỗ?"...

Mức độ cảm xúc của Alex có thể sáng ngang với một đứa bé 2 tuổi. Ví dụ nếu phải học đi học lại cái gì đó vài chục lần đến phát mệt, nó sẽ chẳng ngại ngần dùng mỏ hất đổ cả khay dụng cụ đi. Khi phải đến gặp bác sĩ thú y, nó luôn bước vào trong lồng và đóng sầm cửa lại.

Lời vĩnh biệt của chú vẹt thông minh nhất thế giới: Cô sẽ ổn thôi, tôi yêu cô! - Ảnh 3.

Alex có trí tuệ cảm xúc của một đứa trẻ 2 tuổi.

Alex đã thể hiện các kỹ năng của mình trên nhiều chương trình tivi của BBC và PBS. Cậu chàng trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show "Look Who’s Talking" cùng nam diễn viên Alan Alda trên đài PBS.

Vào một buổi tối, khi Alex đang cùng học những câu giao tiếp phức tạp với tiến sĩ Peperberg, cậu đã bất ngờ nhìn vào cô và nói: "Cô sẽ ổn thôi, hẹn mai gặp lại. Tôi yêu cô!"

Và đó cũng là những lời sau cuối của Alex. Cậu qua đời ở tuổi 31, sau 30 năm gắn bó với tiến sĩ Peperberg.

Lời vĩnh biệt của chú vẹt thông minh nhất thế giới: Cô sẽ ổn thôi, tôi yêu cô! - Ảnh 4.

Sự ra đi bất ngờ của Alex khiến tiến sĩ Peperberg bàng hoàng. Cô đã viết một cuốn sách mang tựa đề "Alex và tôi", xuất bản 2 năm sau khi chú vẹt qua đời.

Trong suốt 30 năm nghiên cứu, Alex và tiến sĩ Pepperberg đã tạo nên một cuộc cách mạng làm thay đổi quan niệm về tư duy và giao tiếp của các loài chim. Cách thức mà tiến sĩ Pepperberg dạy cho Alex về nhận thức và giao tiếp đã được áp dụng hiệu quả vào các liệu pháp để giúp trẻ khuyết tật học tập.

* Bài viết tham khảo từ các nguồn: New York Times, Đại học Brandeis

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại