Bé gái bị bố ruột bắt cóc, cảnh sát tưởng tuyệt vọng nhưng một người đàn ông xa lạ đã cứu được đứa trẻ chỉ bằng lời mời ăn pizza

IMACHO |

Ông bà ngoại của bé gái không hề ngờ rằng cháu mình lại được cứu sống bởi một người đàn ông xa lạ ở một đất nước xa xôi.

Cô bé Yvette Henley, 4 tuổi, sống với bố ruột của em là Virgil. Tuy nhiên, người đàn ông này được cho là kẻ bạo hành, không phù hợp để chăm sóc một đứa trẻ. 

Chính vì lẽ đó nên tại phiên tòa xét xử ở California, Mỹ, tòa án đã quyết định trao quyền nuôi dưỡng đứa trẻ lại cho ông bà ngoại của em là Kim và Gary Forester.

Tuy nhiên, ngay sau khi vừa kết thúc phiên tòa, Virgil đã cùng với con gái và bạn gái của hắn biến mất. Ông bà ngoại của bé Yvette lập tức liên hệ với cảnh sát nhờ họ giúp tìm cháu gái.

Bé gái bị bố ruột bắt cóc, cảnh sát tưởng tuyệt vọng nhưng một người đàn ông xa lạ đã cứu được đứa trẻ chỉ bằng lời mời ăn pizza - Ảnh 1.

Ảnh bé Yvette, bố và bạn gái của hắn.

Suốt nhiều tuần sau đó, cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng bé Yvette vẫn bặt vô âm tính. Kết quả là ông bà ngoại của bé gái 4 tuổi quyết định không ngồi yên chờ đợi mà tự vào cuộc tìm cháu.

Cả hai người bắt đầu liên hệ với những người quen của Virgil trên Facebook để truy lùng nơi trú ẩn của hắn. Tất cả mọi thứ dần dần dẫn ông bà ngoại của em bé mất tích đến với một người đàn ông có tên là Harry Brown.

Bé gái bị bố ruột bắt cóc, cảnh sát tưởng tuyệt vọng nhưng một người đàn ông xa lạ đã cứu được đứa trẻ chỉ bằng lời mời ăn pizza - Ảnh 2.

Harry, 21 tuổi, đến từ Staines, Surrey, Anh, từng trò chuyện với Virgil. Cả hai nói chuyện với nhau được vài lần nhưng không thân thiết. 

Dù vậy, Harry vẫn nhận lời giúp đỡ ông bà Kim và Gary để tìm bé Yvette bằng tất cả sức lực của mình.

Harry tìm đến Virgil và giả vờ bắt đầu một cuộc trò chuyện. Trong quá trình đó, anh cố gắng tìm hiểu nơi ở của Virgil và ý định của ông bố này đối với cô con gái nhỏ. 

Cuối cùng, Harry cũng biết được rằng 2 bố con Virgil đang lưu trú ở một khách sạn tại Arizona và đứa trẻ kia vẫn bình an vô sự.

Tiếp đến, Harry chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo. Harry nói anh muốn gửi một chiếc bánh pizza đến tặng cho gia đình Virgil và đối phương cũng không nghi ngờ gì mà cung cấp địa chỉ khách sạn cùng số phòng để đơn hàng được giao đến tận nơi.

Sau khi có được thông tin quan trọng trong tay, Harry lập tức liên hệ với cơ quan chức năng và chỉ trong vòng vài phút, không phải chiếc bánh pizza mà là cảnh sát đã có mặt trước cửa phòng Virgil và bắt giữ người đàn ông này tại chỗ mà không tốn quá nhiều công sức. Họ đưa bé Yvette đến nơi an toàn trước khi em được hộ tống trở về California đoàn tụ với ông bà ngoại.

Bé gái bị bố ruột bắt cóc, cảnh sát tưởng tuyệt vọng nhưng một người đàn ông xa lạ đã cứu được đứa trẻ chỉ bằng lời mời ăn pizza - Ảnh 3.
Bé gái bị bố ruột bắt cóc, cảnh sát tưởng tuyệt vọng nhưng một người đàn ông xa lạ đã cứu được đứa trẻ chỉ bằng lời mời ăn pizza - Ảnh 4.

Harry chụp ảnh cùng bé Yvette.

"Tôi dành cả đời mình để chơi internet và tôi không ngờ rằng việc trò chuyện ngẫu nhiên với người lạ lại có thể giúp tôi tìm được bé gái này. 

Đứa trẻ đang tận hưởng nơi ở mới của mình. Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy những hình ảnh của bé Yvette chụp cùng ông bà ngoại" - Harry trả lời phỏng vấn.

Về phía ông bà Yvette, họ không biết phải cảm ơn Harry bao nhiêu cho đủ khi người đàn ông này đã giúp họ tìm lại được cô cháu gái mà họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại. 

Hơn nữa, họ cũng chưa từng ngờ rằng một người đàn ông xa lạ, ở một đất nước xa xôi khác lại phá được vụ bắt cóc này của cháu gái mình.

Bé gái bị bố ruột bắt cóc, cảnh sát tưởng tuyệt vọng nhưng một người đàn ông xa lạ đã cứu được đứa trẻ chỉ bằng lời mời ăn pizza - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại