Bị Hòa Minzy hối thúc, Trường Giang cúi đầu nói “anh xin lỗi em”

Tùng Ninh |

Trường Giang không ngại cúi đầu xin lỗi khi bị Hoà Minzy thúc ép, nhờ vả.

Tối qua, chương trình Kỳ tài thách đấu đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Mạc Văn Khoa: "Tôi may mắn thì bằng được Hari Won, chứ bằng được Lâm Vỹ Dạ thì khó lắm"

Thời gian qua, giới nghệ sĩ và công chúng xôn xao trước thông tin Mạc Văn Khoa sắp tổ chức đám cưới với bạn gái. Trường Giang biết vậy nên vừa vào chương trình đã hỏi:

"Mạc Văn Khoa hiện tại dù sắp cưới nhưng vẫn là người đàn ông chưa có gia đình. Bởi vậy, đứng cạnh hai người phụ nữ đã có gia đình, bạn có học hỏi được điều gì không?".

Bị Hòa Minzy hối thúc, Trường Giang cúi đầu xin lỗi - Ảnh 1.

Mạc Văn Khoa lập tức tiết lộ: "Tôi khá hồi hộp trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Trong những ngày đi quay chung với chị Hari Won và Lâm Vỹ Dạ, tôi luôn hỏi xem cuộc sống hôn nhân của hai người thế nào, có những kinh nghiệm gì để chia sẻ với tôi không.

Từ đó, tôi lấy những kinh nghiệm ấy để học hỏi, xây đắp gia đình tôi. Tôi muốn xây đắp gia đình tôi hạnh phúc, một là bằng, hai là hơn gia đình chị Hari Won và chị Lâm Vỹ Dạ.

Thực ra bằng được thì tốt, hơn lại càng tốt hơn, nhưng khó mà hơn lắm. Tôi may mắn ra thì bằng được chị Hari Won chứ để bằng được chị Lâm Vỹ Dạ thì khó lắm.

Chị Lâm Vỹ Dạ có một cái gì đó xây dựng gia đình "hay" lắm. Tôi qua nhà Lâm Vỹ Dạ mấy lần nhưng không muốn ở lâu, chỉ ở một chút xíu là phải về".

Lâm Vỹ Dạ nghe xong lời tiết lộ của Mạc Văn Khoa chỉ biết đứng lặng thinh, không nói được gì nữa. Trong khi đó, Hari Won lại hào hứng đưa ra lời khuyên cho đàn em:

Bị Hòa Minzy hối thúc, Trường Giang cúi đầu xin lỗi - Ảnh 3.

"Chị chỉ muốn khuyên em rằng, em nên sống biết điều. Đừng nghĩ cái này không cần thiết. Sống biết điều với vợ của mình là quan trọng nhất. Vợ lúc nào cũng phải trên mình.

Dù em đi đâu, làm gì cũng đừng nghĩ rằng, báo cáo về cho vợ là nghĩa vụ mà phải nghĩ em đang thương vợ nên chia sẻ với vợ một cách tự nhiên, thoải mái. Báo cáo kiểu ép buộc là không được.

Người ta thường nghĩ phụ nữ thì hay ghen tuông, nhưng không hề. Cái ghen tuông đó là do đàn ông tạo ra cho họ. Nếu đàn ông tạo ra niềm tin cho vợ họ thì mắc gì phải ghen tuông".

Kim Tử Long quỳ xuống tỏ tình với Lâm Vỹ Dạ trên truyền hình

Sau chia sẻ của Mạc Văn Khoa là phần xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời tham gia chương trình, gồm người mẫu Mâu Thủy, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và NSƯT Kim Tử Long.

Theo luật chơi, mỗi nghệ sĩ khách mời sẽ phải chọn một nghệ sĩ chủ nhà về chung đội với mình. Trong khi những người khác còn đang phân vân thì NSƯT Kim Tử Long một mực chọn ngay Lâm Vỹ Dạ. Anh còn tỏ ra quan tâm tới cô khi thắc mắc:

Bị Hòa Minzy hối thúc, Trường Giang cúi đầu xin lỗi - Ảnh 4.

"Tôi thấy mọi người hôm nay đều vui và tươi mới, chỉ có mình Lâm Vỹ Dạ nhìn buồn quá trời. Vì sao vậy?".

Lê Dương Bảo Lâm lập tức giải thích: "Tôi biết lý do vì sao, vì anh Giang lúc nãy có nói chị Dạ mặc cái gì cũng như cái giẻ".

Trường Giang vội chối: "Tôi chưa bao giờ nói vậy, dù đó là sự thật".

Kim Tử Long thấy Lâm Vỹ Dạ đang bị dìm hàng, liền đứng ra bênh vực: "Tất cả những sự thật đó đều sai. Chỉ có mình tôi hiểu Dạ thôi. Bây giờ Vỹ Dạ đẹp xinh nhất đời".

Tiếp đó, anh còn gây bất ngờ khi tự nghĩ ra một câu vọng cổ để tán tỉnh Lâm Vỹ Dạ: "Vỹ Dạ ơi, nếu ngày xưa em và Hứa Minh Đạt không thành chồng thành vợ thì ngày nay anh xin nguyện quỳ xuống nơi đây để được yêu em đến hơi thở cuối cùng".

Bị Hòa Minzy hối thúc, Trường Giang cúi đầu xin lỗi - Ảnh 5.

Vừa hát, Kim Tử Long vừa quỳ xuống và nắm tay Lâm Vỹ Dạ để bày tỏ tình cảm, khiến cô vô cùng hạnh phúc và có chút xiêu lòng.

Sau đó, Kim Tử Long liền chọn về chung đội với Lâm Vỹ Dạ. Mạc Văn Khoa thấy vậy liền nói: "Tuy anh Kim Tử Long không về chung đội với tôi, nhưng anh ấy vẫn rất tốt với tôi. Khách hàng nào tới nhà hàng anh ấy ăn, anh ấy cũng giới thiệu sang quán tôi, tiếc là chẳng ai sang".

Bị Hòa Minzy hối thúc, Trường Giang cúi đầu xin lỗi

Ngoài các thử thách, trò chơi gay cấn, trong chương trình tuần này còn có sự xuất hiện của Hòa Minzy, với ca khúc đình đám Không thể cùng nhau suốt kiếp.

Được biết, Không thể cùng nhau suốt kiếp là sản phẩm âm nhạc được Hòa Minzy đầu tư rất nhiều công sức, tiền của, nên cô rất tâm huyết và đặt nhiều kỳ vọng vào nó.

Chính vì thế, ngay sau khi trình diễn xong ca khúc, Hòa Minzy đã hỏi Trường Giang: "Anh share bài này cho em chưa? Anh chưa share đúng không?".

Trường Giang nghe vậy liền lấy lí do: "Anh đâu có dùng mạng xã hội đâu?".

Hòa Minzy liên tục hỏi ép: "Nhưng anh có fanpage, sao anh không share?".

Trường Giang phải tiếp tục thanh minh: "Đấy là fanpage do công ty quản lý chứ anh đâu có biết".


Bị Hòa Minzy hối thúc, Trường Giang cúi đầu xin lỗi - Ảnh 6.

Dù Trường Giang nói đến vậy, nhưng Hòa Minzy vẫn hối thúc: "Vậy anh bảo công ty share đi. Anh bảo cả chị Nhã Phương share nữa".

Trước sự hối thúc của Hòa Minzy, Trường Giang cúi đầu nói: "Anh xin lỗi em" điều này giống như một cách  để từ chối khôn khéo với lời nhờ vả từ đàn em.

Không chỉ Trường Giang, Hòa Minzy còn chạy tới tất cả các nghệ sĩ đứng trên sân khấu để nhắc nhở mọi người share giúp mình. Cô nói: "Nếu có điện thoại ở đây thì share luôn giúp em".

Điều này cho thấy, Hòa Minzy rất tâm huyết và dốc hết lòng hết sức vào sản phẩm âm nhạc của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại