Huỳnh Hồng Loan: Tôi không thích đàn ông đẹp trai nhưng nghèo

Mai Anh |

“Người ta thường nói “trai tài gái sắc" nên con trai không cần quá quan trọng ngoại hình nhưng phải có tài”, Huỳnh Hồng Loan chia sẻ.

Từ lâu, TP.HCM vốn được xem là “miền đất hứa" để các nghệ sĩ phát triển sự nghiệp nghệ thuật một cách sôi nổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, không ít diễn viên quyết định Bắc tiến và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến qua loạt phim chiếu trên khung giờ vàng VTV, Huỳnh Hồng Loan là một trong số đó.

Bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 2013, Huỳnh Hồng Loan tạo dấu ấn một cách miệt mài, chậm rãi. Sau 7 năm đóng phim, lại lấn sân sang kinh doanh, bất động sản, nữ diễn viên khiến không ít người bất ngờ với khối tài sản cô sở hữu ở tuổi 26.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Huỳnh Hồng Loan cởi mở chia sẻ về công việc và cuộc sống riêng tư.

Mua nhà, tậu xe hơi khi mới ngoài 20 tuổi

Huỳnh Hồng Loan đã Bắc tiến được bao lâu rồi? Bạn thích điều gì nhất ở Hà Nội?

Tôi Bắc tiến lần đầu vào năm 2017, khi đóng phim “Tình khúc bạch dương”. Gần đây tôi quay lại với bộ phim “Lựa chọn số phận".

Điều tôi thích nhất ở Hà Nội là con người rất tình cảm, yêu thương tôi. Tôi là người miền Nam ra đóng phim nhưng rất hạnh phúc vì mọi người luôn hỏi han, giúp đỡ, quan tâm cuộc sống của mình.

Điểm bạn thấy khác biệt nhất giữa Hà Nội và Sài Gòn là gì?

Tôi nghĩ là thời tiết. Thời tiết ở Hà Nội khắc nghiệt hơn, trong Sài Gòn hơi nóng thôi còn tối sẽ mát mẻ, còn ở Hà Nội thì nóng khủng khiếp. Lúc quay phim có cảnh tôi phải mặc áo len, mà thời tiết ở Hà Nội khiến tôi đổ rất nhiều mồ hôi, quay không nổi luôn.

Huỳnh Hồng Loan: Tôi không thích đàn ông đẹp trai nhưng nghèo - Ảnh 1.

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, cô từng đóng vai nữ chính trong MV "Âm thầm bên em" của Sơn Tùng MTP. Thời gian gần đây, cô được yêu mến với vai diễn Cúc trong "Tiệm ăn dì ghẻ".

Vậy giữa Hà Nội và Sài Gòn, Loan thích nơi nào hơn?

Tôi vẫn thích ở Sài Gòn hơn vì Sài Gòn là nơi đầu tiên tôi lên lập nghiệp, cũng là nơi tạo ra tôi như ngày hôm nay.

Thời gian biểu một ngày của Loan thường diễn ra như thế nào?

Nếu tôi đi quay phim thì tôi dậy từ rất sớm, khoảng 5-6h. Việc đầu tiên tôi làm là check email, tin nhắn công việc, sau đó lên phim trường. Quay phim đến tối về, tôi xem lại kịch bản và đi ngủ trước 12h.

Những ngày không đi phim thì tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, làm việc nhà, tưới cây, nấu ăn, đi cafe, họp với nhóm bất động sản. Bất động sản là công việc thứ 2 của tôi, tôi đầu tư sinh lời, “mua của người bán, bán cho người cần".

Bất động sản có phải công việc giúp Loan tiết kiệm được số tiền lớn để mua xe, mua nhà khi mới ngoài 20 tuổi không?

Đúng rồi. Ngoài làm phim, tôi làm bất động sản. Tôi cũng là người sống rất tiết kiệm nên đã tích cóp đủ tiền để hoàn thành mục tiêu là trước năm 30 tuổi phải mua được nhà và xe. Tôi rất tự hào về chuyện đó.

Huỳnh Hồng Loan: Tôi không thích đàn ông đẹp trai nhưng nghèo - Ảnh 2.

Ngoài đóng phim, Huỳnh Hồng Loan kinh doanh nhà hàng, bất động sản.

Loan có thể chia sẻ nhiều hơn về ngôi nhà bạn mới mua được không?

Năm 2018, tôi đã mua một ngôi nhà ở Quận 6 vì phù hợp với ví tiền của mình lúc đó, năm đó tôi 24 tuổi. Hiện tại, tôi làm được nhiều hơn, tôi muốn đổi một không gian sống tốt hơn, thuận lợi cho việc đi lại giữa quê Bình Dương và thành phố nên đã bán nhà cũ để mua nhà ở Quận 2.

Tôi tự tay mua sắm, trang trí cho nhà mới luôn. Tôi chọn phong cách tân cổ điển, màu trắng kết hợp xanh lá vì hợp phong thủy.

Trong nhà, những vật dụng nhỏ nhất như đèn, tranh… đều do tôi tự đi mua hết. Giá nhà thô khoảng 4,5 tỷ đồng, còn 1 tỷ đồng tôi mua nội thất trang trí.

Về xe hơi thì sao, chiếc xe đầu tiên bạn mua năm bao nhiêu tuổi?

Tôi mua xe chiếc xe hơi đầu tiên năm 21 tuổi, đó là chiếc Kia Rio khoảng 600 triệu đồng. Sau 2 năm, tôi tích cóp được tiền và đổi sang chiếc Mercedes hơn 2 tỷ và dùng đến tận bây giờ luôn.

Tích cóp được số tiền lớn như vậy, Loan có phải một tín đồ của hàng hiệu không?

Tôi vốn xuất thân từ gia đình không giàu có nên tôi sống rất tiết kiệm, ít khi tiêu xài hoang phí, chỉ những món đồ nào thực sự cần thiết tôi mới mua thôi.

Đồ hiệu thì ai cũng thích, nhưng tôi không phải “tín đồ hàng hiệu". Khi nào tôi kiếm được hợp đồng lớn, thành công trong việc gì đó, tôi mới tự thưởng cho mình một món đồ xinh xắn, giá hợp lý. Đa phần đồ hiệu của tôi là được bạn bè tặng.

Huỳnh Hồng Loan: Tôi không thích đàn ông đẹp trai nhưng nghèo - Ảnh 4.

Huỳnh Hồng Loan bên mẹ.

Vậy món đồ hiệu đắt nhất bạn tự mua cho mình là gì?

Món đồ đắt nhất của tôi là túi LV giá 2000 đô (khoảng 46,6 triệu đồng).

Bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Có nhà và xe rồi, mục tiêu sắp tới của Loan sẽ là gì?

Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất bình yên. Bản thân là người rất cầu tiến nên luôn mong muốn cuộc sống mình phải tốt hơn, hoàn thiện hơn. Mục tiêu sắp tới của tôi là phát triển trong công việc, tham gia đóng nhiều bộ phim, có được nhiều tình cảm của khán giả.

Loan chia sẻ rất nhiều về mẹ trên trang cá nhân, tôi cũng thấy mẹ luôn theo sát bạn ở mọi hoạt động. Đối với Loan, mẹ có ý nghĩa như thế nào?

Mẹ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, vừa là người chăm sóc vừa như một người bạn thân của tôi. Ba tôi mất sớm, tôi chỉ còn mẹ thôi nên tôi sống luôn nghĩ về mẹ, làm điều gì cũng nghĩ đến mẹ trước tiên. Tôi có thể chia sẻ bất cứ điều gì, từ tình yêu đến công việc với mẹ. Tôi rất thương mẹ!

Mẹ tôi cũng rất vui và tự hào khi thấy con gái độc lập, tự hoàn thành được mục tiêu của mình và lo được cho gia đình nữa.

Bạn đã bao giờ làm gì khiến mẹ buồn lòng chưa?

Không, tôi ngoan lắm nên chưa làm gì để mẹ buồn.

Không thích đàn ông đẹp trai nhưng nghèo

Loan chia sẻ rằng có một điều bạn chưa làm được trước năm 30 tuổi, đó là lấy chồng?

Đấy là tôi nói vui vậy thôi chứ tôi cũng không thích lấy chồng sớm. Có thể đến năm 30 tuổi, nếu tìm được người phù hợp, tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó. Còn con gái bây giờ xu hướng lấy chồng trễ nên tôi cũng không lo bị nhắc nhở về chuyện cưới muộn.

Vậy mẫu đàn ông như thế nào sẽ thu hút bạn?

Mỗi độ tuổi sẽ có những mẫu hình lý tưởng khác nhau. Bây giờ thì tôi thích một người đàn ông thông minh, trưởng thành và tử tế.

Huỳnh Hồng Loan: Tôi không thích đàn ông đẹp trai nhưng nghèo - Ảnh 6.

Nếu được chọn giữa một người đàn ông điển trai nhưng nghèo và một người giàu có nhưng không có ngoại hình đẹp, bạn sẽ chọn ai?

Tôi sẽ thích người giàu có mà không có ngoại hình đẹp. Tôi không thích đàn ông đẹp trai nhưng nghèo vì nghèo là không thông minh. Vì không thông minh, không tài giỏi nên mới nghèo.

Người ta thường nói “trai tài gái sắc", nên con trai không cần quá quan trọng ngoại hình nhưng phải có tài.

Trong tình yêu, Loan tự thấy mình là một cô gái như thế nào?

Tôi là một người sống tình cảm nhưng cũng rất lý trí. Tôi không “đâm đầu”, mù quáng khi yêu mà sau giai đoạn cảm nắng, tôi sẽ lý trí suy nghĩ xem người đó có thể đi đường dài cùng mình hay không.

Tôi cũng ít ghen lắm. Tôi không thích kiểm soát người yêu và cũng không thích người yêu kiểm soát mình. Phải cho nhau một không gian thoải mái, khoảng trời riêng thì mới bên nhau lâu được.

Tôi cũng không thích người yêu lúc nào cũng ở bên mình 24/7 vì như vậy sẽ rất nhanh chán. Người đàn ông phải luôn đặt sự nghiệp lên trên, phải bận rộn với công việc.

Người yêu quan tâm mình cũng tốt nhưng không phải đi theo, luôn túc trực bên cạnh mà chỉ cần họ hiểu và chia sẻ với mình từ những việc nhỏ là được.

Huỳnh Hồng Loan: Tôi không thích đàn ông đẹp trai nhưng nghèo - Ảnh 7.

Một đám cưới trong mơ đối với Loan sẽ như thế nào?

Tôi thích một đám cưới thật ấm cúng với sự góp mặt của người thân, có thể là một đám cưới nhỏ, lãng mạn ngoài bãi biển.

Về cuộc sống trong tương lai thì sao? Bạn có bao giờ tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân của mình?

Đương nhiên ai cũng mong muốn một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tôi thích gia đình quây quần ấm áp, có con 1 trai, 1 gái, sáng sáng vợ chồng nấu ăn cùng nhau, cuối tuần đi dã ngoại, đi chơi bên nhau.

Cảm ơn Huỳnh Hồng Loan về cuộc trò chuyện!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại