Ngăn người bạo loạn cướp bóc, cựu sĩ quan Mỹ bị sát hại thương tâm

MINH HẠNH |

David Dorn – một cựu sĩ quan cảnh sát đã bị sát hại khi đang cố ngăn chặn đám đông bạo loạn tiến hành một vụ cướp bóc ở St. Louis (bang Missouri, Mỹ).

Theo RT, ông David Dorn (77 tuổi) được phát hiện trong tình trạng đã tử vong trên vỉa hè bên ngoài một tiệm cầm đồ ở St. Louis sáng thứ Ba (2/6).

Được biết, chủ tiệm cầm đồ là bạn của David Dorn. Ông Dorn đã đến kiểm tra cơ sở kinh doanh của bạn thân khi nghe thấy chuông báo động.

Tại đây, ông Dorn đối mặt với một nhóm người đang có ý định đột nhập cửa hàng để cướp bóc. Không may, ông Dorn bị sát hại, và thi thể cựu sĩ quan bị bỏ lại trên vỉa hè.

Đoạn video ghi lại cảnh ông Dorn nằm bất tỉnh sau khi bị tấn công đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, và khiến không ít người cảm thấy phẫn nộ.

Ngăn người bạo loạn cướp bóc, cựu sĩ quan Mỹ bị sát hại thương tâm - Ảnh 1.

Ông David Dorn (ảnh trái) và thi thể cựu sĩ quan bị bỏ lại trên vỉa hè (ảnh phải). Ảnh: Twitter

Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt vì liên quan đến vụ việc.

Tối 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn đến gia đình David Dorn, đồng thời gọi ông là “một sĩ quan tuyệt vời”, người “bị sát hại bởi những kẻ cướp bóc đáng khinh”.

Ngày 2/6 đánh dấu ngày thứ 8 tình trạng bất ổn xảy ra trên khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd – một người Mỹ gốc Phi tử vong vì bị cảnh sát khống chế dã man.

Trong khi một số cuộc biểu tình diễn ra ôn hoà, thì nhiều cuộc biểu tình khác đã nhanh chóng biến thành bạo loạn, bất chấp lệnh giới nghiêm và sự xuất hiện của lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Người biểu tình không ngừng đập phá công trình công cộng, tấn công xe cảnh sát, thậm chí cướp bóc từ các cửa hàng và trung tâm thương mại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại