Trót ăn 'trái cấm' thời trung học, 10 năm sau anh thanh niên nhận bức thư thịnh nộ từ bố bạn gái cũ với lời lẽ ai đọc cũng thấy hốt hoảng

J.D |

Vậy mới nói, mọi người cần phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định "trao thân" cho ai đó.

Dù xã hội đã phát triển và cởi mở hơn, "chuyện ấy" trước hôn nhân vẫn được xem là một yếu tố tương đối nhạy cảm. 

Dĩ nhiên là ngày nay, vấn đề trinh tiết không còn được đặt nặng lên vai các cô dâu nữa. Tuy vậy, cũng cần phải biết rằng việc nó được chấp nhận hay không phụ thuộc vào tùy quốc gia, và phông nền văn hóa của từng gia đình.

Mới đây, một người dùng Twitter có tên "Issac" đã chia sẻ bức thư của cậu bạn thân anh (tạm gọi là A), do ông bố bạn gái cũ thời trung học của anh chàng này gửi đến. 

Bức do vợ A tìm thấy vào một ngày đẹp trời, với nội dung khiến cả hai đều cảm thấy bất ngờ.

"Anh bạn thân và chơi lâu nhất với tôi đã chia tay bạn gái thời trung học chắc phải hơn 1 thập kỷ trước. 

Hôm nay, cô vợ chung sống 7 năm của cậu ta tìm thấy thứ này trong hòm thư. Anh em dừng hết mọi thứ lại mà đọc đi nhé!" - trích trong đoạn tweet của Isaac.

Bức thư có tiêu đề: "Yêu cầu bồi thường vì tội đã đánh cắp danh dự của con gái tôi", và nội dung thể hiện sự phẫn nộ sau khi anh bạn của Isaac và cô bạn gái cũ đã nếm "trái cấm" từ 10 năm trước.

Trót ăn trái cấm thời trung học, 10 năm sau anh thanh niên nhận bức thư thịnh nộ từ bố bạn gái cũ với lời lẽ ai đọc cũng thấy hốt hoảng - Ảnh 2.
Trót ăn trái cấm thời trung học, 10 năm sau anh thanh niên nhận bức thư thịnh nộ từ bố bạn gái cũ với lời lẽ ai đọc cũng thấy hốt hoảng - Ảnh 3.

Bức thư đòi bồi thường danh dự cho con gái vì đã trót nếm "trái cấm" thời trung học.

"Đã gần 10 năm kể từ khi ta biết cậu cướp đi trinh tiết của con gái ta (đã che tên)." - bức thư bắt đầu như vậy.

"Để nói ngắn gọn, cậu đã cướp của ta vĩnh viễn niềm vui được trao gửi đứa con tinh khôi, nguyên vẹn vào lễ cưới cho người chồng mà con bé chọn."

Lời lẽ bức thư dần trở nên gay gắt hơn. "Ta phải nói rằng cơn thịnh nộ với cậu lớn đến mức ta sẵn sàng xử cậu bằng những phương thức tàn ác nhất, thân xác cậu sẽ chẳng còn vẹn nguyên, mà như vậy cũng không thể xả hết nỗi hận này."

Cũng may là lời lẽ bức thư dần dịu xuống, bởi ông thừa nhận rằng mình không thể "làm hại một tín đồ của Chúa." 

Tuy nhiên sau đó, ông bố trích dẫn rất nhiều đoạn trong sách tín ngưỡng, để cho thấy cậu bạn của Isaac nợ ông nhiều đến mức nào. 

Theo đó, A nợ ông ít nhất "7 năm tuổi thọ" - cái giá phải trả cho việc lấy đi trinh tiết của con gái. Tuy nhiên, do cả hai chưa hề có thỏa thuận vào thời điểm xảy ra "chuyện ấy", A sẽ bị coi là một tên trộm, và mức giá phải trả sẽ gấp 7 lần!

Trót ăn trái cấm thời trung học, 10 năm sau anh thanh niên nhận bức thư thịnh nộ từ bố bạn gái cũ với lời lẽ ai đọc cũng thấy hốt hoảng - Ảnh 4.

Bài đăng của Isaac.

Nói cách khác, nó tương đương với 49 năm tuổi thọ, chỉ vì anh chàng và cô bạn gái đã trót "vượt rào" hơn 10 năm trước.

"Ta yêu cầu một sự bồi thường từ thánh thần, khiến cậu già đi và giúp tôi trẻ ra 49 năm." - trích trong bức thư của ông bố. 

Hiểu một cách đơn giản, nó có nghĩa cậu bạn của Isaac sẽ chỉ sống được đến năm 40 tuổi, trong khi ông bố ít nhất sẽ sống qua hơn 100 năm.

Cuối thư, ông bố cho rằng anh bạn của Isaac đã sớm nhìn thấy "nhân quả nhãn tiền", và kể cả khi con gái ông được tha thứ thì anh chàng này sẽ không bao giờ tìm thấy sự cứu rỗi.

Bức thư và bài chia sẻ của Isaac nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng, với hàng chục ngàn lượt retweet và bình luận. 

Vì sức nóng của câu chuyện, sau đó cô bạn gái cũ của A đã phải lên tiếng đề nghị Isaac làm rõ xem ai là người đã nói lời chia tay.

"Cô bạn gái cũ yêu cầu tôi phải nói rõ: Cô ấy chính là người đã nói lời chia tay." - trích trong đoạn tweet khác của Isaac. Ngoài ra, Isaac còn tiết lộ cô này đã định cư ở một đất nước khác, không còn sống cùng bố nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại