Biểu tình ở Mỹ: Dân Trung Quốc "hân hoan", bà Hoa Xuân Oánh đăng tweet sâu cay về Hồng Kông

Hải Võ |

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin cư dân mạng Trung Quốc cảm thấy vui mừng khi làn sóng biểu tình đang nổ ra ở nhiều nơi trên nước Mỹ, nhằm đòi lại công ly cho cái chết của George Floyd.

Tổng biên tập báo Hoàn Cầu, ông Hu Xijin nêu trong bài bình luận trên tờ này: "Biểu tình và hỗn loạn đã lan rộng từ bagn Minnesota đến phần còn lại của nước Mỹ, và cư dân mạng Trung Quốc đang hân hoan."

Ông Hu nói rằng Washington "đã ủng hộ những kẻ bạo động ở Hồng Kông, giờ thì họ đã bị 'gậy ông đập lưng ông' bởi biểu tình bạo lực trên khắp đất nước".

Người biểu tình ở nhiều nơi trên nước Mỹ đã tập trung tham gia các cuộc tuần hành từ tuần trước, nhằm đòi lại công lý cho Floyd - người da màu đã tử vong ở Minneapolis, bang Minnesota, hôm 25/5 sau khi bị sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin chẹt đầu gối lên cổ.

Đoạn video về hành động của Chauvin đã làm bùng nổ làn sóng phản đối lực lượng hành pháp và hệ thống tư pháp hình sự. Biểu tình ôn hòa ở một vài thành phố nhằm đỏi hỏi trách nhiệm của cảnh sát đã diễn biến thành bạo lực và cướp bóc. Vệ binh quốc gia được huy động ở một số đô thị để kiềm chế bạo lực.

Tổng thống Donald Trump yêu cầu các bang và thành phố có biện pháp "cứng rắn hơn" đối với người biểu tình chống lại cảnh sát. Ông cảnh báo chính phủ liên bang sẽ vào cuộc, đồng thời hé lộ khả năng điều động quân đội Mỹ.

Tôi đang huy động tất cả các nguồn lực liên bang và địa phương, dân sự và quân sự, để bảo đảm quyền của người Mỹ theo quy định pháp luật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, hồi tuần trước lên Twitter "đá xoáy" Mỹ về các cuộc biểu tình lan rộng bằng dòng trạng thái "Tôi không thở được" - câu nói mà George Floyd thốt lên trong video khi bị sĩ quan Chauvin ghì cổ.

Dòng tweet của bà Hoa đáp trả một tuyên bố trước đó của người đồng cấp Mỹ Morgan Ortagus, cáo buộc Trung Quốc phá vỡ lời hứa với Hồng Kông.

Ông Hu Xijin nhấn mạnh "hầu như không có người dùng mạng Trung Quốc nào" cảm thông với các nhân viên cảnh sát Mỹ. Ông bổ sung rằng Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc "đã thể hiện sự kiềm chế" khi không lên án công khai hành động bắn hơi cay và bắt giữ người biểu tình.

Ông Hu cũng cáo buộc các quan chức Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép khi chỉ trích các cuộc biểu tình ở nước mình, trong khi cổ vũ người biểu tình ở Hồng Kông.

"Một số người, bao gồm các nhà trí thức của công chúng lập luận rằng biểu tình ở Mỹ là 'hành động đánh đập, phá hoại, cướp bóc xấu xa', còn những gì diễn ra ở Hồng Kông 'chỉ là sự phản kháng'," ông Hu Xijin viết trên Hoàn Cầu.

"Khi Hồng Kông bị nhấn chìm trong hỗn loạn và Washington chỉ tay vào Bắc Kinh, thì Washington nên hình dung ra người Trung Quốc sẽ khó chịu ra sao."

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tuần trước tuyên bố Hồng Kông không còn tự chủ trước Trung Quốc, và tổng thống Trump thông báo quyết định tước bỏ các ưu đãi đặc biệt đối với đặc khu này, sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết mở đường ban hành luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Mỹ ngày càng có ít vốn liếng thể chơi lá bài 'tiêu chuẩn kép' vào lúc này," ông Hu nêu. "Không thể gây sự với Trung Quốc được. Lựa chọn khôn ngoan là cân nhắc làm cách nào bảo vệ chính mình trước."

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại