Con trai Lê Giang - Duy Phước: 2 năm trước, tôi mổ rồi, không ngờ bị tái lại nhanh như vậy

Cao Thanh Hương |

"Hồi mổ, bác sĩ dặn tôi phải kỹ càng, không thì 5 tới 7 năm sẽ bị tái lại. Tôi cũng không ngờ là bị lại nhanh như vậy", Duy Phước tâm sự.

Mới đây, Duy Phước chính thức phát hành MV "Công dã tràng", kết hợp cùng rapper Sóc Nâu. Bài hát là một câu chuyện tình buồn được kết hợp với rap theo phong cách sôi động của underground.

Duy Phước theo nghệ sĩ Duy Phương đi diễn từ năm 6 tuổi và được mọi người trong nghề yêu mến đặt biệt danh "thần đồng tấu hài". Gần 30 năm tuổi đời, Duy Phước có tới 20 năm tuổi nghề, cũng từng quay MV cho rất nhiều nghệ sĩ nhưng đây lại là sản phẩm đầu tay của con trai Duy Phương.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện nhanh với Duy Phước về sự... kỳ lạ này.

Con trai Lê Giang - Duy Phước: 2 năm trước, tôi mổ rồi, không ngờ bị tái lại nhanh như vậy - Ảnh 1.

Duy Phước và rapper Sóc Nâu khi quay MV Công dã tràng (Ảnh và clip trong bài do NVCC).

Nằm dưỡng bệnh ở nhà đã nửa tháng nay

Từ Tết đến giờ xảy ra dịch bệnh, các chương trình nghệ thuật, giải trí cũng như event hầu hết đều bị hủy. Tình hình chung của nghệ sĩ là không có thu nhập. Cuộc sống bình thường chỉ vừa mới quay trở lại ít ngày nhưng Duy Phước đã quay MV, nguồn chi phí này, Phước xoay từ đâu và có ảnh hưởng tới cuộc sống?

Ca khúc này tôi đã mua từ Tết nhưng vì xảy ra dịch bệnh nên thu âm rồi để đó, không quay được. Tới đầu tháng 5, tôi mới bấm máy.

Sự thật là từ lúc xảy ra dịch bệnh tới giờ, tôi rất ít show nên tài chính cũng kẹt ít nhiều. Tuy nhiên, trước Tết tôi có làm và để dành được chút ít. Tiền để dành tiêu từ Tết đến giờ, còn bao nhiêu tôi lấy ra làm MV rồi chữa bệnh.

Hết thời gian giãn cách xã hội, hoạt động giải trí bắt đầu trở lại thì tôi lại bị bệnh nên chưa làm được gì. Tôi đang phải nằm dưỡng bệnh tại nhà đã nửa tháng nay, sau khi quay MV xong.

Hiện tại, tôi đi đứng ngồi gì cũng đau nên có show mà đành từ chối. Vết thương vẫn còn hở, còn ra máu nên chỉ có thể nằm dưỡng, vợ chăm.

Tôi không tiện chia sẻ bệnh của mình, chỉ có thể nói là, 2 năm trước, tôi mổ một lần rồi nhưng giờ tái lại. Tôi phải dùng thuốc đông y. Vừa mất thời gian vừa bị bệnh hành, mệt.

Tài chính bị kẹt, bản thân lại bị bệnh nhưng Duy Phước vẫn lấy tiền để dành làm MV. Quyết định này có được bà xã ủng hộ không?

Kế hoạch làm MV tôi đã nói với vợ từ trước Tết rồi, cô ấy hoàn toàn ủng hộ. Còn về bệnh, hồi mổ, bác sĩ dặn tôi phải kỹ càng, không thì 5 tới 7 năm sẽ bị tái lại. Tôi cũng không ngờ là bị lại nhanh như vậy.

Có lẽ do tôi sinh hoạt, ăn uống không khoa học. Tôi thức đêm nhiều, một phần vì thói quen đi diễn từ xưa nên mình quen giờ, hầu như hôm nào cũng phải 2,3h sáng mới đi ngủ. Mấy hôm nay, ra mắt sản phẩm, tôi hồi hộp xem phản ứng của khán giả nên cũng thức tới 4,5h sáng...

Con trai Lê Giang - Duy Phước: 2 năm trước, tôi mổ rồi, không ngờ bị tái lại nhanh như vậy - Ảnh 3.

Duy Phước và bạn diễn trong MV đầu tay.

20 năm làm nghề mới ra MV đầu tay

Duy Phước đầu tư cho MV này bao nhiêu, phản ứng của đồng nghiệp về MV đầu tay của Phước như thế nào?

Tính hết từ tiền mua ca nhạc, làm nhạc, thu âm, quay MV thì khoảng hơn 70 triệu. Tôi làm khá tiết kiệm và vì mới qua dịch nên anh em trong ê-kíp lấy giá rất hữu nghị, hỗ trợ nhiều nên mới có chi phí đó.

Tôi đi hát, làm nghề bao nhiêu năm nay nhưng chưa từng có sản phẩm cho riêng mình. Tôi còn thiếu cái đó nên muốn làm MV này, dù ngay lúc này không dư dả gì. Tôi cũng quay MV cho rất nhiều người nhưng ở góc độ cá nhân thì đây là MV đầu tiên của tôi.

Bạn bè, đồng nghiệp nghe xong, nhiều người khen, cũng nhiều người góp ý. Tôi rất trân trọng điều đó. Tôi hy vọng khoảng 1 tuần nữa, sức khỏe ổn định, tôi có thể thoải mái nhận show. Nằm nửa tháng ở nhà thực sự là rất chán. Chưa có năm nào nghỉ Tết dài như năm nay.

Là MV đầu tiên nhưng Duy Phước lại chọn bài hát có ca từ buồn quá, là một câu chuyện tình não nề, chàng trai bị cô gái phụ bạc. Phước có lo sợ khán giả nghĩ Phước đang kể câu chuyện tình cảm của chính mình?

Tôi đi diễn từ bé. Thời kỳ đó, tôi nghe rất nhiều ca khúc của các anh chị nghệ sĩ thế hệ 8X, 9X nên mình thích lúc nào không hay. Khi đi hát, tôi remix lại các ca khúc đó cho sôi động một chút. Đa số những bài tôi hát ở tiệc cưới, event đều vậy.

Công dã tràng - Duy Phước - Sóc Nâu 

Con trai Lê Giang - Duy Phước: 2 năm trước, tôi mổ rồi, không ngờ bị tái lại nhanh như vậy - Ảnh 5.

Duy Phước và anh em trong ê-kíp làm MV.

Khi làm MV này, tôi chỉ nghĩ là mình cần một sản phẩm cho riêng mình. Còn về dòng nhạc hay ca khúc, tôi sẽ từ từ update (cập nhật) cho phong phú. Những bài hát của các ca sĩ trẻ sau này cũng tình cảm, cũng não nề nhưng mới quá, không phù hợp với giọng của tôi. Tôi không hát được hơi gió.

Còn ca từ bài này là do nhạc sĩ viết, tôi nghe thấy hay hay nên mua chứ không phải để nói về chuyện tình cảm của cá nhân tôi. MV cũng thực hiện dựa trên nội dung bài hát để khán giả có cái xem chứ không liên quan gì tới đời tư của tôi.

Cảm ơn Duy Phước đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại