Chuẩn bị cơm trưa cho chồng mang đi làm, cô vợ trẻ không được khen chu đáo mà còn bị mắng té tát "coi chồng như con"

L.T |

Chỉ một bức ảnh bữa cơm đơn giản mà một người vợ chuẩn bị cho chồng lại trở thành tâm điểm cho cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

Trong khi ở nhiều nơi, việc được vợ chuẩn bị bữa cơm trưa mang đi làm là niềm hạnh phúc của cánh mày râu thì hành động này lại đang "châm ngòi" cho một cuộc tranh cãi nảy lửa: người thì đồng tình, người thì phản đối cho rằng đó là hành động quản thúc, coi chồng như con.

Cụ thể, mới đây một người phụ nữ đăng tải hình ảnh một bữa ăn trưa mà cô chuẩn bị cho chồng lên một nhóm kín chuyên chia sẻ kinh nghiệm ẩm thực trên Facebook với chú thích: "Bữa trưa của Tradie". 

Bữa ăn mà cô ấy làm cho chồng cũng không quá cầu kỳ, gồm bánh sandwich, một loại phômai, bánh quy giòn, xúc xích Cabanossi và ba miếng trái cây.

Chuẩn bị cơm trưa cho chồng mang đi làm, cô vợ trẻ không được khen chu đáo mà còn bị mắng té tát coi chồng như con - Ảnh 1.

Cô giải thích rằng bữa ăn như vậy "vừa ngon, bổ dưỡng lại tiết kiệm", hơn hẳn việc vào nhà hàng, quán ăn tại các công trường xây dựng hay trung tâm thành phố nơi thợ điện, thợ mộc và thợ ống nước thường làm việc.

Tưởng rằng sẽ được mọi người khen chu đáo, quan tâm đến chồng thì người phụ nữ này lại phải nhận vô vàn lời chỉ trích tiêu cực đến nỗi quản trị viên nhóm buộc phải xóa những bình luận đả kích người phụ nữ vì đối xử với chồng như một đứa trẻ và cung phụng anh ta như vua chúa.

Chuẩn bị cơm trưa cho chồng mang đi làm, cô vợ trẻ không được khen chu đáo mà còn bị mắng té tát coi chồng như con - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dưới bài đăng, nhiều người tỏ thái độ không đồng tình với cách làm của người phụ nữ.

"Nhìn vào bữa ăn của cô chuẩn bị cho chồng mà tôi lại nhớ đến cảnh một bà mẹ chuẩn bị cơm cho cậu con trai 6 tuổi đến trường. Làm lố quá đi".

"Chồng cô cũng có tay có chân mà, sao cô phải ôm hết vào người như vậy?".

"Có vẻ như cô đang áp bức chồng mình phải ăn món cô làm, trong khi anh ta muốn đi ăn món khác".

"Cô là vợ, là một bà mẹ hay đang chăm một con thú cưng vậy?".

Sau khi quản trị viên đưa ra ý kiến đề nghị mọi người tôn trọng cách sinh hoạt cũng như cách tiết kiệm chi phí của mỗi gia đình, nhiều người đã lên tiếng ủng hộ người phụ nữ, thậm chí còn có cả bằng chứng đi kèm.

Một người phụ nữ thừa nhận cô thường viết những tin nhắn trìu mến trên nắp hộp cơm trưa của chồng mỗi sáng, trong khi một người khác nói rằng cô đã từng trộn bữa trưa của chồng với con trai của họ, các đồng nghiệp của anh biết được cũng thấy rất thích thú.

Chuẩn bị cơm trưa cho chồng mang đi làm, cô vợ trẻ không được khen chu đáo mà còn bị mắng té tát coi chồng như con - Ảnh 3.

Một người phụ nữ còn viết những tin nhắn trìu mến trên nắp hộp cơm trưa của chồng mỗi sáng.

Một người phụ nữ khác cho biết mẹ cô vẫn gói đồ ăn nhẹ và bữa trưa cho cha cô. Ông thường phải lái xe đường dài từ nhà đến một mỏ than mỗi tuần để làm việc.

Không chỉ chị em, nhiều đấng mày râu cũng bày tỏ sự thích thú với bữa cơm chứa đựng tình cảm của vợ như thế này. Một độc giả của tờ Daily Mail bình luận: "Ước gì vợ tôi sẽ làm điều đó. Thật ra tôi ước mình có vợ".

"Ai đó hãy "ship" cho tôi một phụ nữ biết chuẩn bị bữa ăn cho chồng đi", một người đàn ông hài hước bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại