HAGL sẽ thất bại trước Nam Định bởi chính hai "hố đen" đáng sợ của mình

Kinh Luân - Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca |

HAGL của bầu Đức đang cực kỳ tự tin hướng đến trận đấu đầu tiên sau quãng nghỉ, gặp Nam Định trên sân Thiên Trường. Nhưng đây sẽ là trận đấu cực khó lường với họ.

Vắng Văn Toàn, Chevaughn Walsh đá với ai?

Bóng lăn lại trên các sân cỏ Việt Nam, khởi đầu là ở Cúp Quốc gia, nơi đội bóng phố Núi đang cực kỳ khát vọng tìm kiếm một chiến thắng để chuẩn bị cho trận đối đầu quan trọng với CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở đấu trường V.League.

Bước vào trận đấu trên sân Thiên Trường, HAGL là đội bóng có nhiều lợi thế hơn, không chỉ với riêng Nam Định, mà còn với rất nhiều CLB khác của Việt Nam, bởi trong hơn 2 tháng bóng đá bị gián đoạn, trong khi phần các đội bóng khác "bật chế độ nghỉ ngơi", thì Văn Thanh, Hồng Duy cùng các đồng đội của mình có được một kỳ tập luyện cực kỳ hiệu quả ở Hàm Rồng, với thành quả chủ yếu đạt được là nâng cao sức mạnh thể lực và tốc độ.

Đợt tập huấn "bất đắc dĩ" này giúp các cầu thủ phố Núi cải thiện được rất nhiều ở điểm yếu cốt tử của mình suốt 5 mùa bóng qua. Sở hữu lối chơi cực kỳ kỹ thuật và ăn ý, song thể lực yếu khiến HAGL luôn gặp khó khăn ở những giai đoạn quyết định của mùa giải, và thực tế chứng minh rằng họ chưa bao giờ chạm được vào sự kỳ vọng của bầu Đức lẫn người hâm mộ, khi mùa bóng nào cũng quanh quẩn với cuộc đua trụ hạng.

HAGL sẽ thất bại trước Nam Định bởi chính hai hố đen đáng sợ của mình - Ảnh 1.

Nâng cao được thể lực, song HAGL lại lộ ra "hố đen" đầu tiên khi mất Văn Toàn trong trận đấu này do chấn thương. Nên nhớ, trong lối chơi hiện tại của đội bóng phố Núi, Văn Toàn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bên cạnh Chevaughn Walsh, Văn Toàn là chiếc cầu nối cực kỳ hiệu quả giữa tiền đạo ngoại này và hàng tiền vệ HAGL.

Trận đấu trước với Viettel, khi HAGL chơi cực kỳ bế tắc ở hiệp đấu đầu tiên, thì đường chuyền cực kỳ thông minh của Văn Toàn, đặt Chevaughn Walsh vào tình huống cực kỳ ngoan ăn đã giúp đội bóng này có được bàn thắng mở tỷ số, đảo ngược thế trận, giúp đội bóng phố Núi vượt lên dẫn trước đến 2 bàn ngay trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Vắng Văn Toàn, có thể khẳng định ngay ở HAGL hiện tại, không có cầu thủ nào đủ sức thay thế chân sút này để gánh sức nặng trên hàng công. HLV Lee Tae-hoon nhiều khả năng sẽ chọn Minh Vương hoặc Bảo Toàn làm phương án thay thế, nhưng có lẽ chỉ cần có được 7, 8 phần của Văn Toàn, ông thầy người Hàn Quốc này đã có cũng thể hài lòng, bởi khoảng trống mà tiền đạo này để lại là đang quá lớn.

HAGL sẽ thất bại trước Nam Định bởi chính hai hố đen đáng sợ của mình - Ảnh 2.

Thảm họa hàng thủ Trương Trọng Sáng

Cũng trong trận đấu với Viettel ấy, trung vệ Trương Trọng Sáng là "hố đen" khiến HAGL phải chao đảo, và suýt nữa thì trắng tay rời sân Hàng Đẫy.

Ngay khi trận đấu mới trôi qua có 5 phút, trung vệ HAGL đã khiến người theo dõi trận đấu qua màn hình phải ngạc nhiên thực sự vì chiếc thẻ vàng vô duyên đến cùng cực. Ở biên dọc gần giữa sân, sau cú xoay người bấm bóng qua đầu của đối phương, Trọng Sáng phản xạ chẳng khác nào một vận động viên bóng chuyền, giơ tay lên đập bóng. Trong bóng đá chuyên nghiệp, hẳn sẽ rất khó để tìm ra được một pha bóng đậm chất nghiệp dư đến thế.

HAGL sẽ thất bại trước Nam Định bởi chính hai hố đen đáng sợ của mình - Ảnh 3.

Pha sút tung lưới nhà của Trọng Sáng.

Hiệp hai trôi qua được 11 phút, Trong Sáng thêm lần nữa hớ hênh để bóng chạm tay ngay trong vòng cấm của đội nhà sau pha tạt bổng của Khắc Ngọc. Nếu trọng tài xử lý chính xác pha bóng ấy, HAGL sẽ phải chịu một quả phạt đền trong tình thế Viettel đang gia tăng áp lực cực mạnh lên khung thành của thủ môn Văn Trường, và nếu trọng tài mạnh tay, Trọng Sáng sẽ phải lĩnh tấm thẻ vàng thứ hai để rời sân.

Phút 81, lại là Trọng Sáng không theo kịp được Bruno trong cú treo bóng khó chịu của Quế Ngọc Hải từ cánh phải, để rồi chậm nhịp, tự mình tung chân đá phản lưới nhà, đẩy HAGL vào thế khó.

Theo thông tin mới nhất từ HAGL, trung vệ Damir Memovic chắc chắn không thể tham gia trận đấu gặp Nam Định ở cúp Quốc gia, bởi đang gặp phải chấn thương.

Phút 87, trong tình huống Viettel đoạt được bóng ngay trước vòng cấm địa HAGL, Trọng Sáng là người đứng dưới cùng của hàng phòng ngự đội bóng phố Núi, song thay vì áp sát kèm người, trung vệ này lùi về tận vạch vôi, để Việt Phong đè mặt thủ môn Văn Trường thành công, đánh đầu tung lưới.

HAGL sẽ thất bại trước Nam Định bởi chính hai hố đen đáng sợ của mình - Ảnh 5.

Ba phút sau, lại là Trọng Sáng dạt biên, hững hờ trong đường chọc khe bên cánh trái đưa bóng đến chân Trọng Hoàng, để cầu thủ này treo bóng vào, khởi đầu cho tình huống Viettel có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2.

Nhiều năm nay, hàng thủ luôn là mối lo thường trực của HAGL. Mùa bóng này, tân binh Memovic của đội bóng phố Núi chơi khá ổn định. Song có vẻ như Trọng Sáng - người đá cặp trung vệ cùng Memovic vẫn đang khá lúng túng, cả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của mình, cũng như phối hợp ăn ý với người đá cặp, để rồi biến mình thành "hố đen" nuốt điểm của HAGL.

Cũng như Văn Toàn, Trọng Sáng là vị trí khó lòng thay thế được ở đội bóng phố Núi. Đáng tiếc, tiền đạo đang có phong độ cao thì chấn thương, còn trung vệ đang mất phương hướng thì khả năng cao sẽ tiếp tục ra sân. Cả hai tuyến quan trọng của HAGL đều đang không ổn, và trong một ngày "không đẹp trời", trước sức ép dữ dội trên sân Thiên Trường, đội bóng của bầu Đức gục ngã trong lúc đang được kỳ vọng cao nhất là hoàn toàn có thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại