Phố Núi "vỡ sân" vì lý do hiếm có & quyết định đầy bản lĩnh của bầu Đức

Đoàn Dự |

Gần 20 năm làm ông bầu bóng đá, tỷ phú Đoàn Nguyên Đức từng trải qua 2 lần vỡ sân, trong đó một khiến ông ám ảnh còn một lại khiến ông hạnh phúc.

Như đã từng đề cập, năm 2003, bầu Đức cùng HAGL tới làm khách ở SVĐ Chùa Cuối của Nam Định và đã gặp tình cảnh cực kì nguy hiểm. Lượng NHM tới quá đông và xảy ra tình trạng "vỡ sân". Không ít NHM Nam Định khi ấy còn tỏ ra quá khích, ném đồ và chửi bới đội khách. Sau trận, cựu sao Thái Lan Dusit còn thốt lên rằng may mà anh và các đồng đội đã thua chứ nếu thắng có lẽ khó lòng về Pleiku.

Tuy nhiên, với bầu Đức thì ông còn trải qua một kỉ niệm "vỡ sân" khác nhưng lại rất ngọt ngào và hạnh phúc. Đấy là ở vòng 1 V.League 2015 diễn ra ngày 4/1, HAGL đón tiếp Khánh Hòa.

Sau nhiều chiến tích ở giải vô địch U19 ĐNÁ 2013, cúp Tứ hùng U19 2014 hay U19 ĐNÁ 2014 thì đầu năm 2015, lần đầu tiên lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... được đôn lên đá V.League.

Chuẩn bị cho điều này, bầu Đức khi ấy đã đẩy gần hết các cầu thủ đàn anh để dọn chỗ cho những tài năng khóa một của Học viện HAGL Arsenal JMG. Dĩ nhiên, NHM Pleiku phấn khích, sự yêu mến xen lẫn tò mò khiến họ kéo tới SVĐ Pleiku rất đông. Với sức chứa 12.000 chỗ ngồi, dĩ nhiên sân đấu này không thể đáp ứng hết yêu cầu của NHM.

Kết quả là, có rất đông NHM kéo xuống sân. Trong khi ấy, SVĐ Pleiku vốn rất nhỏ, khoảng trống giữa sân đấu với khán đài rất hẹp nên thành ra, CĐV phố Núi đứng rất sát vạch biên ngang và dọc.

Phố Núi vỡ sân vì lý do hiếm có & quyết định đầy bản lĩnh của bầu Đức - Ảnh 2.

QUYẾT ĐỊNH ĐẦY BẢN LĨNH CỦA BẦU ĐỨC

Từng trải qua một lần "vỡ sân" kinh hoàng, dĩ nhiên bầu Đức hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc nếu không thể kiểm soát tốt tình hình. Tuy nhiên, tỷ phú này cũng rất hiểu NHM đội nhà và hiểu họ đến sân với lý do hoàn toàn khác NHM Nam Định ngày nào.

Năm 2003, NHM Nam Định tới sân để mong đội nhà mang về kết quả có lợi hòng trụ hạng, ở trận đấu mà họ gặp đội cực mạnh (sau đó là nhà vô địch). Trong bối cảnh đó, việc fan Nam Định cuồng nhiệt, tìm cách gây sức ép lên HAGL là không lạ.

Còn tại Pleiku năm 2015, NHM chủ nhà đến sân với lý do đặc biệt và hiếm có hơn nhiều: Vì họ quá yêu và chờ mong vào một lứa cầu thủ khi ấy là "con cưng" của cả nước. Trong họ không phải tham vọng cần thắng hay điểm số mà chỉ được nhìn thấy những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thôi cũng quá đủ rồi.

Thấu hiểu sự khác biệt giữa 2 hoàn cảnh và thấu hiểu NHM đội nhà, bầu Đức đã xuống sân, tới gặp từng NHM, thuyết phục họ đứng nghiêm ngắn theo dây thừng ngăn cách và lịch sự cổ vũ đôi bên.

Kết quả, chính trợ lý HLV Khánh Hòa khi đó, ông Nguyễn Văn Đồng cho biết sau trận: "Điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trên sân, bởi an ninh vẫn được thắt chặt, khán giả ùa vào sân nhưng không gây rối, làm mất trật tự. Thậm chí hình ảnh đó cho thấy nhu cầu thưởng thức bóng đá đẹp của người hâm mộ Gia Lai là rất lớn, và họ là những người hâm mộ tuyệt vời".

LÝ DO BẤT NGỜ VÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐẸP CỦA TỶ PHÚ PHỐ NÚI

Vất vả điều tiết sự cố "vỡ sân" nhưng bầu Đức vẫn rất tinh tế và nhân văn. Ông đã mời nhiều fan là người già, phụ nữ và trẻ em vốn phải đứng phía dưới lên khán đài ngồi để đảm bảo sức khỏe.

Ngoài ra, sau đó người ta còn phát hiện ra một phần nguyên nhân dẫn tới sự cố "vỡ sân". Đó là việc trước trận, bầu Đức bất ngờ bố trí chỗ ngồi cho khoảng 100 NHM Khánh Hòa vốn chưa có vé. Điều này đã khiến một lượng lớn fan HAGL có vé nhưng lại không có chỗ ngồi và buộc phải ào xuống sân để tìm vị trí theo dõi trận đấu.

"Tôi nghĩ thế này, việc CĐV của S.Khánh Hoà không thể mua được vé vào sân cũng do một phần lỗi của HAGL. Bởi vậy, ở vào thế đặng chẳng đừng, tôi quyết định chỉ đạo cấp dưới sắp xếp cho họ vào sân miễn phí ở khu vực khán đài C.

Chứ giờ họ vượt hàng trăm km đến đây cổ vũ đội nhà, chẳng lẽ giờ lại không thể vào sân được. Giờ chỉ mong bà con thông cảm, chịu khó đứng xem trận đấu chứ tôi không thể để CĐV đội khách ở ngoài sân được" - bầu Đức chia sẻ với NHM Pleiku và truyền thông khi ấy.

Tất nhiên việc để NHM tràn xuống làm "vỡ sân" vẫn là không đúng và không có lý do nào hoàn toàn chính đáng để chối đẩy trách nhiệm. Vì thế sau đó, VFF vẫn ra án phạt cho BTC sân Pleiku là nộp 10 triệu đồng.

"Không ai trong Ban kỷ luật nói đây là sự việc vỡ sân, khán giả vào sân đều có vé và rất trật tự. Tất nhiên, việc ban tổ chức để khán giả xuống sân là sai, nhưng đây là giải pháp tình thế và khán giả sau khi xuống đường piste thì đứng rất trật tự. Lực lượng an ninh cũng làm tốt nhiệm vụ vì đã nhanh chóng ổn định tình hình. Ban kỷ luật phạt 10 triệu và cảnh cáo. Đây là mức nhẹ bởi dù sao cũng mới chỉ là đầu mùa giải.

Khán giả đã làm Ban tổ chức sân bị kỷ luật, lỗi một phần vì khán giả đến quá đông. Chúng tôi đưa ra mức án đúng người, đúng bản chất và hành vi, không thể nói là nặng hay nhẹ. Sau trận đấu HLV đội Sanna Khánh Hòa cũng khẳng định thua vì chuyên môn chứ không phải sức ép từ khán giả" - ông Nguyễn Hải Hường, trưởng Ban kỷ luật VFF khi đó cho biết.

Kết thúc mùa giải, HAGL chỉ đứng hạng 13/14, trụ hạng đầy nghẹt thở. Về mặt chuyên môn, lứa trẻ của phố Núi chưa hoàn toàn đáp ứng được kì vọng của NHM nhưng niềm tin đặt vào họ vẫn là rất nhiều.

Không vô địch trên sân cỏ nhưng SVĐ Pleiku năm ấy đã vô địch về lượng NHM tới sân. Ước tính có 129.000 NHM đã đến xem HAGL đá trên sân nhà, trung bình gần 10.000 người/trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại