Diễn viên Anh Tài: Xấu hổ, bị mọi người xa lánh vì một tật xấu của vợ

Tùng Ninh |

"Tật xấu lớn nhất của vợ tôi là ghen, ghen kinh khủng, ghen tới mức khiến tôi phải xấu hổ với mọi người xung quanh" – diễn viên Anh Tài chia sẻ.

Vợ chồng diễn viên Anh Tài – Vũ Ngọc Ánh hiện đang được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz. Mới đây, tại chương trình Vợ chồng son, cả hai đã cùng tiết lộ những bí mật trong đời sống hôn nhân của mình.

Vũ Ngọc Ánh: Yêu nhau 4 năm chia tay 5 lần, tôi quá mệt mỏi

Theo lời Vũ Ngọc Ánh, chuyện tình của vợ chồng tôi rất nhiều gian truân và phải chia tay nhiều lần. Cô nói:

"Mọi người cứ nghĩ vợ chồng tôi đóng phim chung nên thích nhau, nhưng thực ra sau này thành vợ chồng mới đóng chung chứ trước đó chưa từng gặp nhau qua bộ phim nào cả.

Diễn viên Anh Tài: Xấu hổ, bị mọi người xa lánh vì một tật xấu của vợ - Ảnh 1.

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tiệc khai máy bộ phim của anh ấy và ấn tượng với nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Chồng là người chủ động làm quen rồi rủ tôi đi chơi.

Ban đầu, tôi giữ giá lắm, đi chơi mà nắm tay là tôi đánh rồi bảo "buông ra". 14 ngày sau, tôi mới cho nắm tay rồi hôn trong xe hơi.

Hôn xong, anh ấy bỏ tôi luôn suốt một tháng trời. Nói chung, chuyện tình của tôi và Anh Tài không hề đẹp, trong 4 năm yêu nhau chia tay đến 8 lần vì anh ấy quá đào hoa trong khi tôi rất ghen tuông. Tôi luôn chủ động chia tay trước.

Chồng tôi rất hay chọc ghẹo nữ diễn viên khác, khiến họ nghĩ anh ấy đang tán tỉnh, đong đưa. Tôi không thích như vậy, tôi muốn chồng chỉ tập trung cho mình thôi.

Mỗi lần thấy anh ấy chọc ghẹo diễn viên khác, tôi lại cãi vã, gây lộn rồi chia tay. Tôi ghen khùng ghen điên như thế đấy.

Diễn viên Anh Tài: Xấu hổ, bị mọi người xa lánh vì một tật xấu của vợ - Ảnh 3.

Được cái, chồng tôi không léng phéng với ai trong lúc yêu tôi. Nhưng trong thời gian chia tay tôi, anh ấy có đong đưa với những người từng chọc ghẹo kia, nên lúc yêu lại, tôi càng nghi ngờ. Điều này khiến mối quan hệ của chúng tôi rất mệt mỏi.

Thời gian chúng tôi chia tay nhau tổng cộng phải kéo dài đến cả năm. Tức là chúng tôi yêu nhau chỉ để chia tay. Tới lần cuối cùng, khi tôi quyết định chia tay để đi tìm người mới thì anh ấy lại quay về.

Anh ấy nói muốn tái hợp lại nhưng tôi không chịu vì đã quá mất thời gian cho 4 năm trời rồi, cứ chia tay rồi lại quay lại mệt mỏi lắm. Thế là anh ấy đòi làm đám cưới để tôi tin.

Tôi nghe xong không chịu vì sợ cưới về lại li hôn, thành ra tôi 1 đời chồng. Tuy nhiên, anh ấy đã chứng minh cho tôi nhiều thứ.

Anh ấy chặn hết tất cả những cô gái tôi ghen tuông và thể hiện chỉ tập trung vào mình tôi. Vì thế nên tôi đồng ý đám cưới. Cưới nhau xong, tôi có em bé luôn và rất giống tôi".

Diễn viên Anh Tài: Xấu hổ, bị mọi người xa lánh vì một tật xấu của vợ - Ảnh 4.

Vũ Ngọc Ánh không ngần ngại bóc mẽ các tật xấu của chồng. Cô chia sẻ:

"Về ở chung, chồng tôi lòi ra nhiều tật xấu lắm. Anh ấy là người nghiện mua đồ online, cả ngày chỉ nằm nhà để mua đồ. Anh ấy mua nguyên một cái chạy bộ 20 triệu nhưng không dùng, rồi lại đóng tiền cho phòng gym, thuê PT tập.

Đã thế, chồng tôi còn bừa bộn, về là vất đồ lung tung. Tôi luôn phải đi theo sau chồng để dọn dẹp. Tôi xếp quần áo ngăn nắp xong, mấy hôm sau lại lộn tung lên. Đã thế, chồng còn mắng tôi xếp quần áo vào làm anh ấy không tìm được đồ.

Ở nhà, chồng tôi nấu ăn, tôi đi chợ và rửa chén. Chăm con thì chúng tôi chia đều, nhưng chồng chăm con còn khéo hơn tôi.

Hiện tại, tôi chỉ mong chồng biết tính tôi mà bớt làm tôi ghen, còn lại thì tôi rất hài lòng. Tôi chọn Anh Tài làm chồng không có gì sai hết".

Diễn viên Anh Tài: Xấu hổ, bị mọi người xa lánh vì một tật xấu của vợ - Ảnh 5.

Anh Tài: Xấu hổ, bị mọi người xa lánh vì một tật xấu của vợ

Về phía mình, diễn viên Anh Tài cũng thẳng thắn tiết lộ tật xấu của vợ trên truyền hình. Anh chia sẻ:

"Tôi và vợ gặp nhau trong một buổi tiệc khai máy của đoàn làm phim, cô ấy được mời tới. Trong buổi tiệc, tôi không ấn tượng với vợ lắm. Nhưng sau đó, cả đoàn có đi karaoke và vợ tôi lên giành hát. Vì là ca sĩ kiêm diễn viên nên vợ tôi hát khá hay, khiến tôi ấn tượng.

Đi về, chúng tôi cũng nhắn tin qua lại với nhau. Tôi là người chủ động nhắn tin làm quen trước. Mấy hôm sau, chúng tôi đã đi chơi riêng với nhau, nhưng để chính thức quen thì phải mấy tuần kế tiếp.

Vợ tôi là người rất hay ghen. Tôi đang nói chuyện với đồng nghiệp mà vợ cũng ghen, khiến tôi không thể tiếp tục nói nữa. Tôi không nói thì đồng nghiệp lại khó chịu vì nghĩ tôi giận dỗi, thay đổi thái độ. Từ đó, tôi bị mọi người xa lánh vì vợ hay ghen.

Diễn viên Anh Tài: Xấu hổ, bị mọi người xa lánh vì một tật xấu của vợ - Ảnh 6.

Tôi thì hay mua đồ online nhưng đều là đồ có ích trong nhà và giá vừa phải. Vợ tôi ít mua đồ nhưng toàn mua đồ đắt tiền và phải mua trong shop. Ban đầu tủ đồ tôi to lắm, để đồ thoải mái. Từ ngày vợ về, đồ của tôi phải chất hết lên kho.

Tật xấu lớn nhất của vợ tôi là ghen, ghen kinh khủng, ghen tới mức khiến tôi phải xấu hổ với mọi người xung quanh. Tôi mong vợ bớt ghen đi vì tôi đã thay đổi rồi, không như xưa nữa. Ngoài ra, vợ tôi còn hay quên, hậu đậu, không biết nấu ăn.

Mỗi lần vợ tôi nấu ăn tôi chướng mắt lắm. Tôi biết nấu ăn nên nhìn vợ quẹt qua quẹt lại, văng tứ tung là khó chịu. Tôi nói luôn: Em biến giùm anh để anh nấu cho lẹ, chứ nấu thế đến khi nào anh mới được ăn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại