Diễn viên Bình An: "Người ta đặt cho tôi biệt danh là thánh đổ vỏ, thánh thất tình"

Mochi |

"Lúc ấy trong mắt các bạn khán giả, tôi là một anh chàng luôn có những vai thư sinh, hiền lành. Người ta còn đặt cho tôi biệt danh là thánh đổ vỏ, thánh thất tình...", Bình An nói.

Mới đây, chương trình "Cho ngày hoàn hảo" lên sóng với khách mời là diễn viên Bình An. Với chủ đề Cơ hội cho các diễn viên trẻ, Bình An đã có nhiều chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình và thẳng thắn đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ muốn theo đuổi nghề diễn xuất.

Nghệ thuật đối với tôi lúc ấy rất xa vời

Tôi theo học Đại học Công nghiệp Hà Nội vì rất ấn tượng với chương trình Robocon, cảm thấy rất thích và quyết định thi vào khoa Điện tử viễn thông của trường.

Nhưng khi học xong năm nhất, tôi cảm thấy những gì mình thấy trước kia chỉ là màu hồng, khi bước chân vào trong trường rồi thì có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. 

Suy nghĩ về tương lai, liệu rằng có vượt được lên những sinh viên khác để ra trường với tấm bằng giỏi rồi sẽ có công ăn việc làm ổn định?

Diễn viên Bình An: Người ta đặt cho tôi biệt danh là thánh đổ vỏ, thánh thất tình - Ảnh 1.

Diễn viên Bình An.

Trong thời gian đó, tôi bắt đầu có những tham vọng riêng của mình, bắt đầu có những ước mơ, hoài bão. 

Ví dụ như mình sẽ có nhà ở Hà Nội, mua xe ô tô, thực hiện được nhiều điều hơn nữa... Nhưng nếu cứ tiếp tục học ở trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội thì sẽ hơi khó khăn hơn để thực hiện những hoài bão như thế.

Vậy nên tôi quyết định bỏ học để tìm một con đường mới hơn. Lúc đấy chưa nghĩ ra là mình sẽ đi theo con đường nghệ thuật vì nghệ thuật đối với tôi lúc ấy vẫn rất xa vời. 

Cơ duyên đưa tôi đến với trường Đại học Sân khấu điện ảnh đó chính là nhờ truyền hình. Trong một lần tôi được một anh là CTV của Đài truyền hình mời đến làm khán giả một chương trình, đó là Xưởng thời trang của VTV6.

Lúc ấy tôi rất hào hứng tham gia dù nhiệm vụ của mình chỉ là ngồi vỗ tay thôi. Tôi bắt đầu thấy hứng thú với công việc này và thấy nhiệm vụ khác đó là người mẫu của chương trình.

Tôi có mơ ước rất nhỏ là trở thành người mẫu của chương trình Xưởng thời trang. Sau khoảng nửa năm, cuối cùng tôi cũng được trở thành người mẫu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đây không phải một công việc ổn định.

Vì vậy, tôi quyết định theo học nghệ thuật bài bản, tử tế và đi theo nghề này.

Tôi biết mình không có một chút năng khiếu nào về nghệ thuật

Trong nghề diễn viên, yếu tố ngoại hình quyết định khoảng 50%, tức là có lợi thế ban đầu, ngoài ra cần diễn xuất. Khi học xong năm nhất tại Đại học Sân khấu điện ảnh, tôi đi casting bộ phim Lạc giới. 

Trước đó tôi đã đi casting rất nhiều nhưng nhận được rất nhiều lời từ chối. Khi đi casting Lạc giới, tôi có gặp chị Mai Thu Huyền và đạo diễn Phi Tiến Sơn. Khi nhận vai chính của bộ phim, tôi nhận thấy đây là cơ hội của mình và mình phải biến cơ hội ấy thành bước khởi đầu thành công.

Diễn viên Bình An: Người ta đặt cho tôi biệt danh là thánh đổ vỏ, thánh thất tình - Ảnh 3.

Bình An trong bộ phim Lạc giới.

Khi chọn theo nghệ thuật, tôi biết mình không có một chút năng khiếu nào về nghệ thuật. Vì đối với tôi, một người làm nghệ thuật là một người có cái nhìn rất rõ về cuộc sống, có va chạm, kinh nghiệm để áp dụng vào những vai diễn.

Còn với tôi, tôi không có chút va chạm gì, rất ngô nghê. Đạo diễn chọn tôi vào phim Lạc giới cũng vì tôi ngô nghê như một tờ giấy trắng. 

Sau khi thành công với bộ phim Lạc giới, tôi lại quay lại việc học tập. Lúc ấy tôi có một vài vai diễn nữa, nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình chưa tốt. 

Lúc ấy trong mắt các bạn khán giả, tôi là một anh chàng luôn có những vai thư sinh, hiền lành. Người ta còn đặt cho tôi biệt danh là "thánh đổ vỏ", "thánh thất tình".

Nhưng 1, 2 năm trở lại đây, tôi đã xuất hiện với những vai diễn hoàn toàn khác, đó là vai phản diện, nhìn mặt đã thấy ghét.

Diễn viên Bình An: Người ta đặt cho tôi biệt danh là thánh đổ vỏ, thánh thất tình - Ảnh 5.

Thời gian gần đây, Bình An thủ vai phản diện trong Tiệm ăn dì ghẻ và Gái già lắm chiêu 3.

Đến bây giờ tôi vẫn bị nhận xét diễn đơ, diễn nhạt

Đối với các bạn diễn viên trẻ bây giờ, những bạn có mác hot boy, hot girl, các bạn thường nghĩ là những công việc nhỏ không phù hợp với mình, phải là điều gì đó to tát hơn như vai chính, dự án lớn các bạn mới làm, vai quần chúng các bạn không đi.

Các bạn phải thoát ra khỏi những ảo tưởng, like ảo trên mạng xã hội để đến với thực tế là công việc ngoài đời.

Các bạn phải bỏ qua cái tôi, cái ngại của mình, không ngại đi casting, thử sức ở những vai quần chúng nhỏ, không ngại làm những công việc nhỏ. Đi casting dù không được chọn nhưng đạo diễn sẽ nhớ đến bạn, khi có dạng vai phù hợp hơn đạo diễn sẽ gọi bạn.

Diễn viên Bình An: Người ta đặt cho tôi biệt danh là thánh đổ vỏ, thánh thất tình - Ảnh 6.

Bình An bên bạn gái Phương Nga.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa vượt qua được định kiến đóng khung trong dạng vai. Vì ngoại hình cũng quyết định đến những dạng vai của mình. 

Khi mình biết được dạng vai chính của mình rồi thì tôi cũng không cố quá để sang những dạng vai khác làm gì. Tôi cứ tập trung làm tốt sở trường của mình thôi. Chứ bây giờ tôi chuyển sang dạng vai dân gian, quê quê một chút chắc khán giả cũng không tin.

Hot girl, hot boy được học hành bài bản mà đi làm phim thì sẽ nhận được rất nhiều đánh giá khắt khe. Tôi cũng nhận được rất nhiều sự khắt khe như vậy.

Tôi đi học hỏi nhiều hơn, thay đổi bản thân nhiều hơn, cố gắng từng ngày để nhận được ít lời chê. Đến bây giờ tôi vẫn nhận được những lời nhận xét: "Sao diễn đơ thế?", "Sao diễn nhạt thế?".

Đây có thể là những nhận xét gây ảnh hưởng đến những bộ phim sau này của tôi vì nhắc đến tôi mọi người đã nghĩ đến "bình hoa di động", diễn đơ. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình đã khác xưa, diễn tốt hơn xưa rất nhiều rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại