Nữ sinh tuổi teen đâm chết em trai 3 tuổi rồi bỏ trốn, lời nhắn viết bằng máu trên tường khiến người mẹ bủn rủn chân tay

L.T |

Một nữ sinh 15 tuổi đã bị buộc tội giết người sau khi đâm nhiều nhát dao cướp đi tính mạng của người em trai cùng mẹ khác cha.

Theo thông tin từ kênh truyền hình 7news, nữ sinh 15 tuổi tên Oliwia đã đâm chết em trai cùng mẹ khác cha Nicolas, 3 tuổi, khi cậu bé đang nằm ngủ trong ngôi nhà ở thành phố Detmold, phía bắc vùng Rhine-Westphalia (Đức).

Vào thời điểm xảy ra vụ án hồi tháng 11 năm 2019, chỉ có 2 chị em Olivia và Nicolas ở nhà. Olivia được giao nhiệm vụ chăm sóc em trai để mẹ và bố dượng đi làm.

Nữ sinh tuổi teen đâm chết em trai 3 tuổi rồi bỏ trốn, lời nhắn viết bằng máu trên tường khiến người mẹ bủn rủn chân tay - Ảnh 1.

Cậu bé Nicolas (3 tuổi) bị chị gái giết hại.

Sau khi gây án, Olivia còn lấy máu của Nicolas để viết một thông điệp lên tường gửi tới người mẹ Agnieszka P. (46 tuổi) khiến người phụ nữ này suy sụp, bủn rủn chân tay khi nhìn thấy. 

Dòng chữ viết: "Đây chính là con trai của mẹ đấy".

Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, Olivia được sinh ra ở thành phố Lodz (Ba Lan). Thời điểm đó, bố mẹ cô bé đang ly thân. Olivia ở với bố trước khi chuyển đến Đức sống cùng mẹ vào năm 10 tuổi. 

Mối quan hệ giữa Olivia và bố đẻ không tốt lắm.

Thời điểm xảy ra vụ án, Olivia sống cùng mẹ, bà, bố dượng và cậu em trai 3 tuổi trong một căn phòng nhỏ chật chội ở Detmold. Hàng ngày, Olivia được giao nhiệm vụ chăm sóc em trai nhỏ để bố mẹ đi làm kiếm tiền.

Một trong những câu hỏi mà tòa án cần phải làm rõ trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng là động cơ của Olivia. 

Trong khi đó, cảnh sát nhận thấy rằng cô bé 15 tuổi này không những phải chịu áp lực lớn từ việc chăm sóc em trai, mà còn bị bắt nạt ở trường học. 

Em đã cố gắng quên đi căng thẳng trong cuộc sống bằng cách chơi trò chơi kinh dị trên máy tính và xem phim kinh dị.

Nữ sinh tuổi teen đâm chết em trai 3 tuổi rồi bỏ trốn, lời nhắn viết bằng máu trên tường khiến người mẹ bủn rủn chân tay - Ảnh 2.

Nữ sinh này có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam vì tội giết người.

Đêm xảy ra sự việc, mẹ của Olivia đang đi làm công việc dọn dẹp. Nữ sinh này được cho là đã tìm cách giết người hoàn hảo nhất trên Internet.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức, cô Agnieszka nói: "Khi nhìn thấy cơ thể con trai nằm bất động trên giường, lúc đầu tôi còn nghĩ thằng bé đang ngủ say, tôi vuốt tóc âu yếm con và rồi tôi nhận ra thằng bé đã tắt thở. 

Con trai tôi đã chết". Khi được hỏi liệu cô có thể tha thứ cho con gái mình không, người mẹ này trả lời: "Có".

Cô nói thêm: "Con bé là con của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để con bé một mình. Tôi yêu con hơn tất cả mọi thứ, giống như con trai tôi Nikolas. Tôi muốn ở bên cạnh con và ôm con trong vòng tay".

Nữ sinh tuổi teen đâm chết em trai 3 tuổi rồi bỏ trốn, lời nhắn viết bằng máu trên tường khiến người mẹ bủn rủn chân tay - Ảnh 3.

Cô Agnieszka đau khổ khi biết chính con gái mình đã giết em.

Cô Agnieszka cho rằng con gái mình đã gặp khó khăn mà không dám tâm sự với mẹ bởi trước đó, cả 2 chị em đều sống vui vẻ dù không có cùng 1 người cha. Agnieszka còn cho cảnh sát thấy hình ảnh 2 chị em đang chơi và cười vui với nhau.

Tuy nhiên, người mẹ này cũng thừa nhận rằng Nikolas thường quấy nhiễu chị và nói thêm: "Tôi không biết rằng mối căm hận em trai đã tích tụ trong tâm trí con bé".

Sau khi gây án, Olivia tìm cách bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt giữ ở một khu vực cách nhà khoảng 10km. 

Sĩ quan cảnh sát, người trực tiếp bắt giữ cô bé, nói rằng Olivia không có dấu hiệu kháng cự và tỏ ra khá bình tĩnh. 

Công tố viên Đức cho biết phiên tòa diễn ra vào giữa tháng 4 nhưng chưa đi đến phán quyết cuối cùng. Phiên tòa không xét xử công khai vì độ tuổi của bị cáo.

Nữ sinh này có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam vì tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại