Người bị Đường "Nhuệ" đánh trong trụ sở công an: "Tôi cứ thế ngậm ngùi chịu đựng, chẳng biết kêu ai"

Hoàng An |

Bà Lý cho biết, dù gia đình ở cùng tổ dân phố với cha đẻ Nguyễn Xuân Đường nhưng không ngờ, Đường lại ra tay hành hung 2 mẹ con bà như vậy.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tiến hành điều tra, xử lý vụ án liên quan đến hành vi "Cố ý gây thương tích" của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") xảy ra từ năm 2014.

Trước đó, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Liên quan đến vụ án, chiều 16/4, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, ở TP Thái Bình), nạn nhân từng tố cáo Đường cùng "đàn em" đánh đập hai mẹ con bà ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm cho biết, cơ quan điều tra đã mời bà lên làm việc lại trong chiều nay.

"Mấy năm nay rồi, gia đình tôi chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, gõ cửa đơn vị chức năng nhưng không được giải quyết. Bây giờ tôi rất vui, trời không phụ mình, kẻ có tội sắp bị chịu tội", bà Lý nói.

Người phụ nữ kể rằng, gia đình bà ở cùng tổ dân phố với cha đẻ của Nguyễn Xuân Đường. Trước đó, bà không có mối quan hệ làm ăn, cũng không quan tâm đến Đường "Nhuệ" là ai.

Người bị Đường Nhuệ đánh trong trụ sở công an: Tôi cứ thế ngậm ngùi chịu đựng, chẳng biết kêu ai - Ảnh 2.

Bà Lý cùng con trai từng bị Nguyễn Xuân Đường đánh tại trụ sở công an. Ảnh: T P.

Bà Lý cho biết 6 năm trước, vào ngày 17/11/2014 , Đường "Nhuệ" đến nhà bà nói là đi đòi nợ thuê cho một người, thấy Đường nói vậy bà Lý đáp lời "tôi không nợ ai cả, mà đấy là sự việc không liên quan đến chú nên tốt nhất chú đừng đến nhà tôi, đừng điện cho tôi".

Đường sau đó tiếp tục gây sự, cho người đến bao vây đập phá, đe dọa gia đình khiến bà Lý phải gọi cảnh sát 113, công an đến nhưng không giải quyết được gì.

Theo lời bà Lý, đến ngày 18/11/2014, bà cùng con trai Mai Thế Duy (SN 1988) tới phòng tiếp dân trong trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP. Thái Bình) giải quyết nhưng bị Đường và "đàn em" kéo đến tiếp tục chửi bới thậm tệ, đe dọa giết cả nhà và đánh bà cùng con trai ngay trong trụ sở.

Bà cho biết hậu quả vụ việc hôm đó, Đường và đàn em đã đánh con trai bà thương tích 15%, còn bà chấn thương phần mềm.

Sau lần bị Đường đánh ngay tại trụ sở công an, gia đình bà Lý phải chịu dư luận xã hội, hàng xóm lời ra tiếng vào cho rằng đi lừa đảo nên mới bị đánh đập như thế. Bà cũng đã làm đơn tố cáo nhưng không được giải quyết.

Đến tháng 7/2015, phía cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do "Chưa xác minh được bị can trong vụ án; Hết thời hạn điều tra", khiến bà Lý cảm thấy tuyệt vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại