Cặp đôi ly hôn, người chồng giành được quyền nuôi con nhưng phát hiện không phải con ruột, cuối cùng tòa án phán quyết khiến anh cảm thấy cay đắng

JIA YOU |

Trong một lần tình cờ, con dâu đã lỡ lời nói với sự thật với mẹ chồng khiến người chồng không khỏi suy sụp.

Ngày 7/4, trang tin tức Hàng Châu đưa tin, một người đàn ông họ Dương sống ở Bắc Lưu, Quảng Tây, Trung Quốc đã vô cùng tức giận khi phát hiện đứa con trai duy nhất không phải là con ruột của anh. 

Vào ngày 10/3 vừa qua, Dương đệ đơn kiện vợ cũ họ Trâu, không những thay đổi quyền nuôi con mà còn đòi bồi thường 50.000 nhân dân tệ (gần 170 triệu đồng) về tinh thần và 100.000 nhân dân tệ (hơn 330 triệu đồng) về tiền phí nuôi con trong suốt 6 năm qua.

Cặp đôi ly hôn, người chồng giành được quyền nuôi con nhưng phát hiện không phải con ruột, cuối cùng tòa án phán quyết khiến anh cảm thấy cay đắng - Ảnh 1.

"Đứa con trai duy nhất mà tôi nuôi dưỡng trong 6 năm qua hóa ra không phải là con ruột. Tôi cứ nghĩ rằng những câu chuyện này chỉ có trên truyền hình và không bao giờ nghĩ rằng nó lại xảy ra với chính mình. 

Vào ngày Cá tháng 4, hòa giải tại phiên tòa khiến tôi vẫn còn không thể tin nổi, cuộc sống này như một trò đùa", Dương nói sau khi một phiên tòa với thái độ giận dữ và miễn cưỡng.

Được biết, năm 2010, Dương và vợ cũ họ Trâu được bạn bè giới thiệu làm quen với nhau. Sau hơn 2 năm yêu đương, họ đã tiến tới hôn nhân. 

Năm 2014, họ hạ sinh con trai. Trong quá trình nuôi dạy con cái, cả hai vẫn rất hòa thuận và yêu thương lẫn nhau. 

Dù đã có những cuộc cãi vã về công việc và những chuyện lặt vặt trong gia đình nhưng Dương và bố mẹ anh ấy đều rất thương con dâu và cháu nội.

Năm 2018, Dương và Trâu bắt đầu có những mâu thuẫn leo thang. Họ chọn thỏa thuận ly hôn khi không thể hòa giải. 

Con trai nhỏ được Dương nuôi dưỡng và cô Trâu chỉ đưa 1500 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu đồng) một tháng để phụ giúp chồng cũ nuôi con.

Cặp đôi ly hôn, người chồng giành được quyền nuôi con nhưng phát hiện không phải con ruột, cuối cùng tòa án phán quyết khiến anh cảm thấy cay đắng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Vào tháng 1/2020, cháu nội bị bệnh nên bà nội đã đưa đến bệnh viện ở Ngọc Lâm để khám. Trước tình hình này, Trâu đã rất lo lắng. Mẹ chồng tin rằng đứa trẻ là do con trai mình nuôi nấng nên con dâu cũ không có quyền can thiệp. 

Hai bên đã cãi nhau qua điện thoại. Lúc này, Trâu tức giận nói rằng con trai không phải là con ruột của Dương.

Sau đó, câu nói của Trâu khiến gia đình chồng cũ nghi ngờ. Dương đã quyết định đưa đứa trẻ đi xét nghiệm và phát hiện cả hai không phải cha con ruột. 

Khi vụ việc được đưa lên tòa án, thẩm phán Huỳnh Na của tòa án Bắc Lưu cho biết, đứa trẻ hoàn toàn vô tội.

Việc ly hôn của bố mẹ trước đó đã khiến cậu bé bị tổn thương về mặt tinh thần. Đối với việc phát triển sau này vô cùng bất lợi. Tòa khuyên cả nguyên đơn và bị đơn nên suy nghĩ kỹ hơn để không ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé.

Dương đã rất yêu thương con trai cho đến khi biết rõ sự thật mà Trâu giấu anh bao lâu nay. 

Với lòng tự trọng của mình, Dương đã không thể chịu đựng được nên muốn thay đổi quyền nuôi con và Trâu đòi bồi thường 50.000 nhân dân tệ (gần 170 triệu đồng) về tinh thần và 100.000 nhân dân tệ (hơn 330 triệu đồng) về tiền phí nuôi con trong suốt 6 năm qua.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng thẩm phán Huỳnh Na đã phán quyết vào ngày 1/4 rằng Trâu sẽ nuôi nấng đứa trẻ vì dù sao cũng là đứa con do cô mang nặng đẻ đau, Trâu phải bồi thường 10.000 nhân dân tệ (hơn 33 triệu đồng) cho Dương và phía Dương không được đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với Trâu nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại