Sắp bị ăn thịt đến nơi, cừu nhờ sói làm 1 việc mà thoát chết: Bài học khi rơi vào hiểm nguy

Thanh Hương |

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, ai giữ được sự bình tĩnh để ứng phó, kẻ ấy sẽ thắng.

Câu chuyện thứ nhất: Sắp bị sói ăn thịt đến nơi, cừu nhờ sói làm 1 việc mà thoát chết

Một con cừu đang cùng cả đàn gặm cỏ thong thả thì bỗng nhìn ra xa, thấy một bãi cỏ non khác còn xanh tươi mơn mởn hơn ở gần một vách đá nên quyết định sẽ rời đàn, đi đến đây để tha hồ một mình một cõi, không phải cạnh tranh với ai.

Vì quá say sưa gặm những đám cỏ non ngon lành, nó không hề nhận ra mình đã ở trong tầm ngắm của một con sói già gian ác. Chẳng bao lâu, con sói đã rón rén đi ngay tới bên cạnh chú cừu. Đến lúc này, cừu mới ngẩng lên, nhưng vì ở khoảng cách quá gần, đôi chân của nó bỗng tê liệt vì sợ hãi.

Nó lên tiếng một cách sợ sệt: "Xin đừng ăn thịt tôi. Xin đừng ăn thịt tôi".

Sắp bị ăn thịt đến nơi, cừu nhờ sói làm 1 việc mà thoát chết: Bài học khi rơi vào hiểm nguy - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, con sói chẳng tỏ vẻ thương hại, chỉ hỏi lại một câu ám ảnh: "Ngươi chính là thức ăn, tại sao ta lại không thể ăn thịt ngươi?"

Nhưng ngay lúc đó, cừu bỗng nghĩ ra một kế thoát thân, liền nói: "Nhưng tôi vừa ăn cỏ xong, dạ dày toàn là cỏ, sẽ không ngon đâu, anh hãy đợi một chút thì thịt sẽ thơm hơn nhiều".

Con sói nghĩ đằng nào mình cũng sẽ ăn, con cừu chẳng thể chạy thoát nên đồng ý ngồi đợi. Sợ sói không có việc gì làm sẽ chán và đòi ăn thịt mình, cừu lên tiếng: "Nếu anh đồng ý, tôi sẽ nhảy cho cỏ trong dạ dày tôi nhanh được tiêu hóa, như vậy anh sẽ sớm được ăn thịt tôi".

Sói nghe cừu nói cũng có vẻ có lý, đồng ý ngay lập tức.

Trên cổ con cừu có một chiếc chuông, được người chủ buộc để phòng trường hợp khẩn cấp, nhưng khi cừu nhảy, tiếng chuông khá nhỏ, chẳng ai nghe thấy.

Cừu vẫn chưa bỏ cuộc. Nó bảo con sói: "Anh hãy cầm cái chuông này, rung cho nó kêu thật to, khi đó tôi sẽ nhảy sung hơn nhiều".

Sói đang đói, chẳng nghĩ ngợi gì, làm đúng như lời cừu nói, rung chiếc chuông thật mạnh. Người chăn cừu nghe thấy tiếng chuông thì xua đàn chó đi tìm con cừu thất lạc. Chúng tìm thấy con cừu và nhe nanh giơ vuốt chực tấn công con sói. Sói thấy thế, sợ quá chạy mất. Vậy là con cừu đã được an toàn trở về.

Sắp bị ăn thịt đến nơi, cừu nhờ sói làm 1 việc mà thoát chết: Bài học khi rơi vào hiểm nguy - Ảnh 2.

Lời bàn: Trong nguy có cơ, đừng bao giờ bỏ cuộc. Trong nhiều tình huống ngàn cân treo sợi tóc, ai giữ được sự bình tĩnh để ứng phó, kẻ ấy sẽ thắng. Khi giáp mặt đối thủ hung hăng, đừng nóng nảy vội vàng chọc tức chúng mà hãy dùng kế hoãn binh rồi từ từ nghĩ cách xử lý. 

Câu chuyện thứ 2: Đang ngủ thì bị làm phiền, cú bình tĩnh làm 1 việc giúp loại bỏ kẻ thù

Hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp tỏa khắp muôn nơi. Một con cú đang ngủ ngon lành trong cái tổ của nó thì nghe thấy một âm thanh chói tai rất khó chịu. Nó thò đầu ra khỏi cổ, nhưng vì đang là ban ngày nên nó chẳng nhìn thấy gì hết. 

Vài phút sau, nó lại nghe thấy âm thanh đáng ghét ấy 1 lần nữa. Bây giờ nó mới phát hiện ra, đó là tiếng kêu của một con châu chấu. Vì thế, con cú cất lời: "Anh châu chấu ơi, anh có thể đi ra chỗ khác hát được không?"  

Sắp bị ăn thịt đến nơi, cừu nhờ sói làm 1 việc mà thoát chết: Bài học khi rơi vào hiểm nguy - Ảnh 3.

Con cú ngay lập tức nhận ra với những kẻ ngang ngược và bất lịch sự như châu chấu, có đôi co cũng chỉ mất thời gian hơn mà thôi. (Ảnh minh họa)

Đáp lại lời nhờ vả khẩn thiết của cú, con châu chấu chẳng quan tâm: "Nắng đang đẹp thế này, tôi thích hát ở đâu thì hát, tại sao tôi phải đi chứ?". 

Con cú ngay lập tức nhận ra với những kẻ ngang ngược và bất lịch sự như châu chấu, có đôi co cũng chỉ mất thời gian hơn mà thôi, nên nó kết thúc cuộc tranh luận, chui đầu vào trong tổ. 

Nghĩ một lúc, nó lại thò đầu ra và nói: "Anh đừng hiểu nhầm ý tôi nhé. Chẳng qua là tôi hơi thấy ghen tị với giọng hát của anh nên mới nói thế thôi, vì nó hay quá, hay nhất trong số các loài đấy. Anh đừng giận tôi nhé, mà hãy cất tiếng hát thật to, thật vang để ai cũng được thưởng thức nhé". 

Nghe được lời tâng bốc, châu chấu vênh mặt, càng cố gắng hát to hơn bao giờ hết. Hát được một lúc, nó thấy khát nước quá nên phải thốt lên: "Tôi mệt quá, khát nước quá rồi". 

Chỉ chờ có thế, con cú liền chớp lấy thời cơ rào đón: "Hãy vào tổ của tôi để tôi có được vinh dự mời anh uống nước nhé". 

Đang khát, con châu chấu không hề đề phòng, nhảy vào tổ cú, và rồi chẳng cần đến 3 giây, nó đã nằm gọn trong bụng của con cú. 

Lời bàn: Khi gặp những kẻ ngang bướng, không có lý lẽ, tốt nhất đừng mất thời gian tranh luận, hãy tự có biện pháp đối phó riêng của mình. 

Sắp bị ăn thịt đến nơi, cừu nhờ sói làm 1 việc mà thoát chết: Bài học khi rơi vào hiểm nguy - Ảnh 4.

Ngoài ra, câu chuyện cũng là một bài học cho những kẻ huênh hoang, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thích nghe lời phỉnh nịnh, vì đây thường là những lý do để họ gây thù chuốc oán với người khác, cuối cùng lại tự hại mình.  

Có một câu nói thế này, ân nhân lớn nhất của mỗi người, chính là bản thân ta. Song nếu không cẩn thận, ta cũng sẽ là kẻ thù lớn nhất của chính mình. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại