Chuyện gay cấn thời Covid-19: Trốn cách ly lại gặp 1 đối tượng đáng sợ hơn cả cảnh sát

Thanh Hương |

May mà ngày xưa học giỏi môn điền kinh, các anh em ạ.

Đây cũng là một câu chuyện trốn... cách ly, nhưng nó không buồn cười hay hài hước như chuyện voi đi nốc rượu của người dân ở Trung Quốc, hay chuyện dê chiếm giữ một thị trấn ở phía Bắc xứ Wales, mà khiến tim người chứng kiến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cơ. 

Tại Nepal, một con tê giác đã trốn khỏi Vườn Quốc gia Chitwan để đi lang thang ra phố ngắm nghía và video đã được ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. 

Con tê giác đang đi trên đường thì bỗng nhìn thấy vài người trước mặt thì chạy lao về phía họ, khiến cho những người nào có mặt trên đường cũng đều tìm mọi cách chạy vào nhà để thoát thân. 

Nepal: Còn vài anh chàng chưa tuân thủ lệnh phong tỏa, tê giác đành phải "ra tay".

Có lẽ may mắn là những người này thời đi học đều học giỏi môn chạy nước rút nên đều được an toàn. Còn sau khi hoàn thành chuyến dạo chơi có một không hai này, chú tê giác cũng đã ngoan ngoãn trở về công viên. 

Đoạn video sau khi được đưa lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều người với vô số các lượt xem và bình luận rôm rả. 

Một số cư dân mạng còn bình luận rằng có lẽ con tê giác này nên được thuê để giám sát đường phố thời phong tỏa và cách ly chống dịch Covid-19, bảo đảm mọi người ai nấy đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định này. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại