Nghi phạm sát hại sư thầy chùa Quảng Ân khai đột nhập vào chùa để trộm nhưng bị phát hiện

Linh An |

Tâm khai đột nhập vào chùa để trộm cắp nhưng phát hiện nên dùng khúc cây đánh vào đầu thượng toạ và 2 người khác. Sau đó, Tâm lấy 3 chiếc ĐTDĐ rồi đi xe máy về TPHCM để trốn.

Tối 26/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành lấy lời khai của Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nghi phạm sát hại sư thầy chùa Quảng Ân khai đột nhập vào chùa để trộm nhưng bị phát hiện - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai với Tâm.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản dẫn tới vụ việc. Theo đó, rạng sáng 23/3, Tâm cầm 1 khúc cây đột nhập vào chùa Quảng Ân, khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với ý định trộm cắp tài sản.

Khi vừa vào tới phòng thì Tâm thấy thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) nên dùng khúc gỗ tấn công. Lúc này, cô Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả tại chùa) phát hiện nên Tâm dùng khúc gỗ tấn công vào người.

Tiếp đó, Tâm tấn công mẹ cô Yến là bà Nguyễn Thị Phượng (là người nấu ăn tại chùa). Vụ việc khiến cả 3 bị thương nặng nằm bất động ở dưới nền nhà. Sau đó, Tâm lấy 3 chiếc ĐTDĐ rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trưa 23/3, Tâm sử dụng xe máy chạy vào TPHCM thuê phòng trọ trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 để lẩn trốn. Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo bắt giữ đối tượng Tâm đưa về trụ sở.

Trước đó, chiều 23/3, một số người dân đi tới chùa Quảng Ân phát hiện thượng tọa Lộc nằm bất động. Lại gần kiểm tra người dân phát hiện người này đã tử vong. Sau đó mọi người phát hiện cô Yến là người đi làm công quả tại chùa cũng tử vong.

Nghi phạm sát hại sư thầy chùa Quảng Ân khai đột nhập vào chùa để trộm nhưng bị phát hiện - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án.

Bên cạnh đó, người dân còn phát hiện mẹ của cô Yến là bà Phượng (là người nấu ăn tại chùa) bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Người dân vội đưa bà Phượng đi cấp cứu ở bệnh viện và báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét. Gần 3 ngày sau khi gây án, Tâm bị trinh sát công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại