Diễn viên là con gái đại gia thủy sản: Mọi người nghĩ học RMIT là richkid nhưng đây là suy nghĩ sai lầm!

BOMI |

"Các bạn nghe có thể thấy hơi lớn nhưng thực ra, nếu đi du học thì một năm phải tốn 50 nghìn đô nếu ở trường tốt. Mà ở đây học 3, 4 năm với giá như vậy thì tôi thấy cũng rất ổn", Ngọc Thanh Tâm nói.

Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm đã đăng tải trên mạng xã hội đoạn video chia sẻ những điều ít biết về trường Đại học quốc tế RMIT mà cô theo học. 

Trong video, Ngọc Thanh Tâm cùng 2 người bạn là Beauty blogger Primmy Trương và Cindy đã tiết lộ cuộc sống đại học khi học tập trong ngôi trường vốn thường được nhắc đến là "trường dành cho con nhà giàu" này.

Hoàn thành hết một chương trình tốn 30 nghìn đô

Ngọc Thanh Tâm cho biết cô tốt nghiệp với bằng Bachelor of Design (Digital Media), nghĩa là nữ diễn viên được học những gì liên quan đến thiết kế truyền thông số, từ code web, đến thiết kế website, thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu, chụp ảnh 3D...

Trong khoảng thời gian học tập, Ngọc Thanh Tâm là một sinh viên rất năng nổ và đầu tư vào việc học. Vì vậy, cô từng là 1 trong 30 người giành được học bổng.

Diễn viên là con gái đại gia thủy sản: Mọi người nghĩ học RMIT là richkid nhưng đây là suy nghĩ sai lầm! - Ảnh 1.

Ngọc Thanh Tâm

"Năm tôi xin học bổng, một năm chỉ có 30 bạn được thôi. Một năm ở trường có 3 học kỳ, nên nếu mà lỡ đợt học bổng đó thì phải đợi đến tận học kỳ sau mới được.

15 người được 50%, 15 người được 25%, 30 phần học bổng này là dành cho học sinh đang theo học. Mà đang học nghĩa là họ biết họ có tiền rồi, nên sẽ không có học bổng 100% mà chỉ có 50% và 25% thôi. Tôi rất may mắn đã trúng học bổng đó.

Ngành đầu tiên tôi học được điểm 3.0/4. Thực sự học kỳ đầu mới học có mấy môn mà được 3.0 thì cũng bình thường thôi, không phải giỏi đâu. 

Khi tôi chuyển ngành, tôi có cơ hội làm lại từ đầu vì ở ngành cũ, có một môn điểm kém kéo cả bảng điểm xuống. Tôi nghĩ người ta dựa theo điểm để xét học bổng thôi, còn thực tế thì tôi không rõ", nữ diễn viên chia sẻ.

Bổ sung cho Ngọc Thanh Tâm, Primmy Trương nói: "Tôi nghĩ điểm chỉ là một yếu tố thôi vì người ta còn xét các hoạt động ở trường nữa. Bởi vì lúc Tâm đi học, tôi thấy Tâm rất năng nổ tham gia các hoạt động ở trường, đó cũng có thể là một yếu tố để xét học bổng". 

Diễn viên là con gái đại gia thủy sản: Mọi người nghĩ học RMIT là richkid nhưng đây là suy nghĩ sai lầm! - Ảnh 3.

Chia sẻ về học phí ở ngôi trường quốc tế này, Primmy Trương cho biết cô học ngành thương mại từ năm 2011-2014 với học phí khoảng 20-25 triệu/môn. Một học kỳ 3 môn, nghĩa là mỗi môn khoảng 60-70 triệu. Cindy tốt nghiệp ngành truyền thông tốn khoảng 700 triệu, nghĩa là chi phí khoảng 30 triệu/môn học.

Về phía Ngọc Thanh Tâm, nữ diễn viên không nhớ rõ một môn học của cô bao nhiêu tiền, tuy nhiên, cô cho biết hoàn thành 4 năm học tốn khoảng 30 nghìn đô.

"Tôi không nhớ rõ mỗi môn bao nhiêu tiền nhưng sau này khi học xong hết, tôi ngồi tính lại thì thấy học xong hết một chương trình tốn 30 nghìn đô. Các bạn nghe có thể thấy hơi lớn nhưng thực ra, nếu đi du học thì một năm phải tốn 50 nghìn đô nếu ở trường tốt. Mà ở đây học 3, 4 năm với giá như vậy thì tôi thấy cũng rất ổn", người đẹp sinh năm 1993 chia sẻ.

Nhiều bạn vẫn đi học bằng xe bus chứ không phải xe hơi, siêu xe

Trả lời cho câu hỏi có phải học ở RMIT toàn "richkid", con ông to bà lớn không, Ngọc Thanh Tâm thẳng thắn: "Mọi người thường nghĩ ai học RMIT là richkid, con ông to bà lớn này nọ nhưng thực sự đây là một suy nghĩ khá sai lầm. Bản thân tôi trước khi vào trường cũng nghĩ như vậy, tưởng rằng ở trường toàn con nhà giàu vì học phí cao quá. 

Nhưng tới khi vào học tôi mới thấy đúng là trường có một bộ phận richkid, tuy nhiên cũng có một bộ phận các bạn lấy học bổng 100%, hoặc một bộ phận là gia đình rất nỗ lực để cho các bạn được đi học. 

Có nghĩ là điều kiện gia đình không phải quá dư dả nhưng người ta vẫn cố gắng, quyết tâm đạt được mục tiêu xứng đáng với số tiền mình bỏ ra. Vì vậy, không phải tất cả các bạn đều là richkid. Nhiều người vẫn đi xe bus đi học chứ không phải ai cũng đi xe hơi, siêu xe".

Diễn viên là con gái đại gia thủy sản: Mọi người nghĩ học RMIT là richkid nhưng đây là suy nghĩ sai lầm! - Ảnh 4.

Chia sẻ về khoảng thời gian đại học, Ngọc Thanh Tâm, Primmy Trương và Cindy cũng dành nhiều lời khen cho cơ sở vật chất, các hoạt động ngoại khóa của trường. 

Nữ diễn viên hào hứng tiết lộ: "Tự hào về trường đó là có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, tôi ngày xưa có tham gia nhóm về môi trường. Lúc đó tôi đã tham gia nghệ thuật rồi nên khi bước vào CLB đó, mọi người nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên vì nhóm đó thường dành cho những bạn hơi hướng nội.

Môi trường học, cơ sở vật chất rất tốt. Chuyên ngành của tôi có nguyên một phòng máy iMac để dành cho sinh viên vào làm bài. Muốn vào là phải có thẻ ID của sinh viên học ngành design mới vào được."

Ngoài ra, cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến những sinh viên của trường: "Tất cả các môn đều học bằng tiếng Anh nên rất khó, nhưng tôi đã học trường quốc tế từ bé nên quen rồi. Nên tôi rất ngưỡng mộ những bạn đang từ trường Việt Nam chuyển qua học trường quốc tế vì sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ."

Diễn viên là con gái đại gia thủy sản: Mọi người nghĩ học RMIT là richkid nhưng đây là suy nghĩ sai lầm! - Ảnh 5.

Ngọc Thanh Tâm sinh năm 1993, cô được biết đến thông qua vai diễn trong phim Hiệp sĩ mù. Được biết, nữ diễn viên là con gái duy nhất của một nữ đại gia thủy sản, cũng chính là một trong những người bạn thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng.

Chính bởi thế mà khi mới bước chân vào nghề, Ngọc Thanh Tâm được gọi với biệt danh "cháu nuôi của Mr.Đàm". Dù xuất thân với gia thế giàu có nhưng Ngọc Thanh Tâm không ỷ lại vào gia đình mà nghiêm túc theo đuổi hoạt động nghệ thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại