*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Tôi đã quá quen với việc mọi người gán cho cụm từ 'gia thế khá giả'. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm thông tin về tôi, ngoài chữ 'beauty blogger' thì 'con nhà giàu', 'gia thế khủng' cũng theo đó hiện ra" - cô gái chia sẻ trên báo chí.
"Các bạn nghe có thể thấy hơi lớn nhưng thực ra, nếu đi du học thì một năm phải tốn 50 nghìn đô nếu ở trường tốt. Mà ở đây học 3, 4 năm với giá như vậy thì tôi thấy cũng rất ổn", Ngọc Thanh Tâm nói.
"Chả bù cho mình, từ nhỏ đến giờ chưa biết cảm giác cầm trăm triệu ra ngân hàng đóng tiền học bao giờ", một bạn sinh viên không học RMIT bình luận.